1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày chọn 1 niềm vui với hy vọng vơi bớt nỗi buồn của cả 1 đời người!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguyenthu_8386, 07/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenthu_8386

    nguyenthu_8386 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2005/11/05F5F863/
    Em lại phải ngồi một mình để nghĩ, để tưởng tượng về anh. Em chìm trong bài hát này. Em quẩn quanh trong mênh mang buồn, trống trải. Em còn gọi anh để làm gì đây? "Rồi sẽ qua hết, đời cuốn trôi mãi". Có phải thế thật không? Anh ơi...
  2. nguyenthu_8386

    nguyenthu_8386 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc em dại dột nghĩ rằng thà anh chết đi, anh không còn trên đời này nữa, chắc em sẽ thấy dễ chịu hơn cái cảm giác không có anh khi anh vẫn hiện hữu.
    Yêu là đau khổ thế này sao? Anh khổ, em khổ, mình làm khổ nhau!
    Niềm vui của ngày hôm nay là cố nhớ lại những khoảnh khắc ngày hôm qua. Kiếm tìm gì để khỏa lấp nỗi đau bây giờ?
  3. nl2006

    nl2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    đúng là con cá mất là con cá to. Cái gì sắp tuột khỏi tay thì các anh chị em nghĩ nó to lớn lắm, Nhưng rồi vài tuần sau, vài tháng sau quen được người mới, nhận ra người cũ cũng chí là 1 kỷ niệm thôi. Cũng giống như đi nghe nhạc hay đi chơi thôi, cái gì cũng có điểm bắt đầu và lúc kết thúc mà.
    Cứ vui lên, party is just starting!
  4. nguyenthu_8386

    nguyenthu_8386 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
  5. nguyenthu_8386

    nguyenthu_8386 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0

    Thank bạn nhé. Tất nhiên mình cũng biết cái gì nên để nó ra đi và cái gì cần giữ lại cho mình. Mình cũng luôn hy vọng rằng thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Nhưng dường như cái gì là thói quen, mà cái thói quen không phải chỉ trong ngày 1 ngày 2 mà là tính bằng năm, bằng tháng thì khó khăn lắm.
    Rất biết ơn những người bạn đã luôn ở bên cạnh mình. Đã luôn tìm cách giúp mình quên đi sự trống trải. Nhưng cứ mỗi lúc trở về với thế giới của riêng mình thì đâu lại vào đấy. Chẳng muốn cố gắng quá hay phải làm cái gì gượng ép. Mọi thứ tự nhiên. hy vọng và hy vọng.
    Rồi đến 1 ngày anh cũng sẽ quên em, sẽ khoác trên mình những thứ mà ko phải do bàn tay em lựa chọn. Những suy nghĩ, nhớ nhung sẽ không hướng về em nữa. Em chỉ là một phần kỷ niệm trong anh. Em mong đến ngày đó, để em cảm thấy mình được giải thoát, chắc ngày đó em sẽ vui lắm. Em sẽ thanh thản vì biết rằng anh đã quên em, em không còn làm anh buồn nữa. Mong thật nhanh!
  6. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    SAo cả ngày hôm nay , tớ nghĩ đến ti tỉ niềm vui rồi mà vẫn buồn nhỉ !

Chia sẻ trang này