1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày chọn / trọn một niềm vui...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Howcome, 19/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    ... Mong mỏi mòn rồi cũng đã chai lì, quyết định rồi lại xoá bỏ cái quyết định ấy, khó khăn lắm mới vượt qua được nỗi buồn, chông chênh và trống trải đến tưởng chừng như ko thể chịu hơn được nữa
    Đã có lúc, tưởng mình là con thuyền không bến, cứ lập lờ trôi, trôi và trôi, chẳng biết đâu là bờ bến, đâu là CÁNH BUỒM ĐỎ THẮM chở một tình yêu và một niềm tin vào tình yêu bất tận...
    Sắp đối mặt với những gì cần phải có, tự nhiên lại cảm thấy sợ và nôn nao đến kì lạ...
  2. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Em nay em trọn và cả chọn niềm vui! VÌ em được đi xem mọi người uống rượu
    Là lá la... ô kìa mụ ckpet_art
    Là lá la... ô kìa mụ xì kép 82
    Là lá la... bạn Hoa của lòng ta
    Là lá la... kìa hoa cỏ đen dính gấu
    Khà khá kha... ô kìa kẻ bố già
    Hừm hứm hưm ... đối diện kẻ đang ... iuê

  3. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Ồ lá la, hoá ra mình cũng dễ sướng!
    Ồ lá la, sáng ra có người cho mình leo cây!
    Ồ lá la, sáng nay mình nhắn tin cho có người mà không trả lời!
    Ồ lá la, sáng nay có người mặc quần đùi đi đồng diễn!
    Ồ lá la, mình sẽ không buồn nữa đâu!
    Ồ lá la, ồ lá la, ồ lá la
  4. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Kể cho cậu nghe cái gọi là "Văn hoá show hàng" của công ty tớ nhé, à thì đẹp thì khoe ra, xấu xa ta đậy lại Chúng tớ cớm nắng, quanh năm ngồi điều hoà, tớ có 1 lần phải đi cấp cứu vì bị cảm bởi cái điều hoà quái dị ấy, không khí bí ko thể nào bí hơn được nữa... Hehe, thi thoảng có vụ gì, thì cái cần nhất là phải show "hàng"
    Hôm nay được thể ngắm chân chị em, ai cũng trắng muốt, ồ lá là la, đi diễu hành cứ gọi là... lấp loá ...
    Tối nay, tớ đi chương trình văn hoá văn nghệ truyền thống, cũng cảm thấy ngại đi 1 mình lắm, cũng chẳng biết làm thế nào, đằng nào cũng đã thế, thành ra, tớ lại cưỡi trên chú la già của tớ phóng đến nhà hát! Lúc xem, thấy hay lắm, khoái trí vô cùng, hí hoáy lấy cái mob ra, định nhắn tin cho 1 người, rồi tớ lại tự kiềm chế lại được cảm xúc... Cảm xúc, tớ biết kiềm chế lắm...
  5. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Vui-Buồn, Hạnh phúc-Bất hạnh, Sướng-Khổ................ranh giới mới mong manh làm sao.
    N hỏi mình, dạo này bà có vui không. Trả lời : Có chứ, và cái khoảnh khắc vui nhất, hạnh phúc nhất, thỏa mãn nhất là cái lúc lê lết tấm thân mệt mỏi về đến nhà đúng 9h, tắm rửa xong, nằm đong đưa trên chiếc võng xếp Vĩnh Lợi (mới mua) vừa xem chuyện tình HV vừa nhâm nhi hoa quả.
    Hạnh phúc có là gì quá lớn lao, niềm vui có là gì quá to tát. Chỉ đơn giản thế thôi. Bạn ơi..........

Chia sẻ trang này