1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày đều là dịp đặc biệt

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi socola_dang_01, 05/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. socola_dang_01

    socola_dang_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    To VTB: Ặc em bó tay với ý kiến của anh, vì quần áo chỉ là một ví dụ trong vô vàn thứ đang tồn tại mà thôi.
    Em luôn tâm niệm câu:
    Ngày hôm qua đã qua rồi
    Và ngày mai có thể không bao giờ tới.
    Ai trong chúng ta có thể biết được ngày mai thế nào? Vì vậy mà hãy sống tốt hơn, và hãy tận hưởng những cái ngày hôm nay đang có.
    To CBVT: He he nếu quan điểm đã trái ngược thì đừng nói thêm gì thì tốt hơn.
  2. RUABUONG

    RUABUONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    0
    Viết xong hết rồi thì lỗi mạng, del hết
    Chán hẳn
    Chả viết nữa
  3. uizuiui

    uizuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Những câu chuyện như vậy luôn khiến mỗi lần đọc xong tớ lại có cảm giác chơi vơi như thể mình đã bỏ lỡ một bài học hay trong suốt thời gian qua. Nhưng để thực hiện nó ư? Không hẳn dễ dàng cho tớ. Đó là sự thực. Bài học thì lúc nào cũng hay và đầy ý nghĩa. Bảo tớ hãy hưởng thụ từng ngày như như thể ngày mai chấm dứt mọi thứ ư? Dễ lắm à? Khi vui thì okie, ngày qua cái vèo, gặp ai cũng muốn làm họ vui lây. còn gặp hôm buồn á? hưởng thụ đi, hưởng thụ cái gì? không muốn chết quách đi là còn may, đừng làm bực lây người khác là đã mừng. Thế đấy, đọc cho nhiều, nghĩ thật thông là một chuyện, còn dùng nó thật " nhuyễn" là ở cái tài linh hoạt của mỗi người. tớ hy vọng rằng, những bài học ấy tuy chưa gọi là ăn sâu bén rễ trong mọi hành vi của tớ nhưng nó sẽ hướng tớ đi trong cuộc sống này.
  4. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    hì, anh cũng chỉ đùa về cái vụ quần áo thôi.
    quan niệm "chỉ sống cho hiện tại" là quan niệm hơi "ngắn" của những tư duy không "dài" . Con người là một mắt xích trong toàn bộ chuỗi xích xã hội, lịch sử, etc( tìm nghe bài "mắt xích" của "Atmostphere "=)) )... nếu tự tách mình ra khỏi chuỗi xích ấy, con người chỉ là một sự vô nghĩa tẻ nhạt. Quá khứ là mênh mông còn tương lai là vô hạn, trong khi con người chỉ sống được có một chút xíu thời gian nếu compared với QK và Tương lai. Trên cơ sở sự tôn trọng với sự mênh mông và vĩ đại ấy, lấy tư cách gì chúng ta coi cái quãng thời gian tí xíu nhỏ nhoi của chúng ta là quan trọng hơn những khoảng thời gian không tài nào đo đếm nổi.
    Thực tế hơn một chút. Quá khứ là cả một kho tàng kinh nnghiệm khổng lồ giúp mỗi người sống tốt hơn, thanh thản vui vẻ và thành công hơn. Chả phải có câu "ôn cố tri tân" đấy sao. Hê hê, nếu bạn ném vào quá khứ một quả nho, tương lai sẽ ném thẳng vào mặt bạn một.... quả dưa hấu. hị hị... ấy quên, nếu bạn bắn vào quá khứ bằng súng lục, tương lai sẽ bắn vào bạn bằng một fát đại bác chứ. Đó là về quá khứ, đơn giản là chúng ta ko được phép quên. Còn về tương lai, ko chỉ là ý thích , đối với người châu Á nói chung và VN nói riêng, tương lai là trách nhiệm.. Hôm nọ ngồi xem Vietnam: Unseen war, một chương trình nói về hậu chiến tranh Việt Nam của những người Mỹ, có một câu mình thấy rất đúng, đại ý là người Việt Nam luôn luôn chăm lo và săn sóc cho thế hệ tương lai. Cho dù bản thân họ có khó khăn, gian khổ thì họ cũng giành hết mọi thứ để mong cho con, cho cháu mình sống hạnh phúc, sung sướng hơn. Thế đấy, ngẫm lại, thấy bố mẹ mình cũng đúng là như vậy thật, luôn luôn giành hết mọi thứ tốt nhất cho mình, ông bà mình cũng vậy, lúc nào cũng lo lắng cho bố mẹ, các cô, các chú, các cháu chắt. Hì, với mỗi người VN, những người tiếp nối và cũng trực tiếp được hưởng nền văn hóa lâu đời ấy, việc vứt bỏ nó để chỉ sống ích kỷ cho riêng mình thì quả là ko tốt chút nào.

    Quan niệm sống cho riêng mình có lẽ bị ảnh hưởng từ nền văn hóa phương Tây. Nhưng mà ko nên quên, với những người phương Tây, trước khi tự sống độc lập, họ cũng đã được nuôi dưỡng rất tốt từ bố mẹ (quá khứ) và họ cũng luôn luôn tập trung để well care cho con cái (tương lai). Sau khi tất cả mọi thứ hoàn thành tốt, họ mới có thể thanh than sống cho riêng mình. Còn những kẻ chỉ biết khư khư ích kỷ lo cho bản thân, thì kết cục là cũng chết già trong trại dưỡng lão, cô đơn, lạnh lẽo cùng bệnh tật.
    Mà nói chung, cho dù có thế nào đi chăng nữa thì tớ cũng ko khoái cái văn hóa của bọn Tây một chút nào. Personally là mình khóai sự đầm ấm, tràn ngập tình yêu thương gia đình của dân VN nói riêng và Asia nói chung hơn. Cứ tưởng tượng ngày lễ ngày Tết, cả đại gia đình quây quần vui vui vẻ vẻ, kẻ ra người vào, băm băm chặt chặt, cười cười nói nói, chả phải là vui biết bao hay sao. Ở đây buổi tối thỉnh thoảng đi dạo, cứ thấy nhiều gia đình chỉ có 2 ông bà già tóc trắng bạc phơ, lụi cà lụi cụi với nhau mà thấy khiếp. Nói chung có cho mình tiền mà bắt sống như vậy thì cũng vái cả nón. Thà cả đời ăn rau muống dầm tương mà gia đình đônng đủ vui vầy còn sướng hơn.
    Được Vi Tieu Bao sửa chữa / chuyển vào 05:23 ngày 08/11/2005
  5. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Hích...hích.....nghe ông chồng (hờ) của mình nói mà xúc động quá (50 năm nữa không còn trẻ trung xinh đẹp như bi giờ thì cũng ko phải sống trong "trại dưỡng lão" ) được ở nhà quây quần bên con cháu và.................vuốt bộ râu bạc trắng của ku Vi âu cũng là một cái thú của tuổi già
  6. RUABUONG

    RUABUONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    0
    Look at me cứ .... khéo tưởng tượng . Râu ( nếu có ) của ku Vi... quặp hết vào trong rồi , ấy định... vuốt thế nào? :D]
  7. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Thì vuốt dần dần, từ .... trong ra ngoài.
  8. bibi_cute

    bibi_cute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    có đâu mà vuốt

Chia sẻ trang này