1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày ... Đời thường ... Sống và vươn lên phía trước ...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi onggiachayratnhanh, 25/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Sáng khởi động lại . Ngày mai đến trường học nốt mấy ngày " cố gắng " của kì II .
    mà nhanh lắm thôi , 5 tháng nữa là hè đến . Lại du lịch tung tăng . Một tuần nữa lại tròn sinh nhật bé .
    Sao thời gian trôi nhanh vậy ??
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Trái tim để quên
    Trên nẻo đường hun hút xa vời
    Tôi bỗng ngẩn ra vì chợt nhớ
    Mình đã có trái tim đau khổ
    Để quên vì đôi mắt của em.
    Mong gói dùm tôi trong tóc mềm
    Nhớ đừng đánh rơi trên bãi cỏ
    Và chớ đem ra nơi đầu gió
    Kẻo tôi buồn ủ rũ héo gày.
    Tôi xin em ấp ủ trong tay
    Và đặt lên làn môi nồng ấm
    Rồi lắng nghe dịu dàng nhịp đập
    Với khúc ca say đắm cuộc tình.
    Hồn chìm trong cõi mộng tâm linh
    Em an ủi và thương lấy nó
    Trái tim tôi cô đơn bé nhỏ
    Cứ đập hoài khắc khoải khôn nguôi .
    Ôi , Trái tim đã trót quên rồi
    Em giữ hộ tôi trong túi áo
    Trên ngực em và cùng đi dạo
    Để niềm vui rạo rực nhịp đôi .
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    2 hôm nay liên tục , mình mệt mỏi quá .
    Những tiếng chì chiết , những tiếng cáu gắt và cả sự bực bội vì dượng .
    Lại muốn đi du lịch để nghỉ ngơi nhưng lại muốn học , lao vào học . Đấy , sáng nay vẫn chưa định thần được mình đang suy nghĩ gì nữa ???
    Thôi , chiều nay đi khám sức khoẻ .
  4. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Em đi bỏ mặc con đường . Ôi ! Tình yêu đầu ! Em nhớ anh !
  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đã rất mệt mỏi . Cuối tuần rồi , hy vọng sẽ được nghỉ ngơi nhiều hơn .
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    1 tuần trôi qua .
    Nhớ em , nhưng sẽ làm gì đây ?
    Sắp đến Tết rồi , còn 1 năm nữa thôi , ra trường , rồi mình sẽ đi làm ở đâu nhỉ ?
    1 cú gọi điện thoại đến em mà mình ko làm được !
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    http://www.music.tuvanonline.com/index.php?act=view&code=song&ssid=24&id=5185
    Cứ nghe đi nghe lại bài hát này làm mình nhẹ lòng hơn !
    Cái nỗi nhớ về em nó ko còn da diết nữa nhưng nó lại rất miên man trong mình .
    Tự dưng cứ khi có ai nhắc đến những đường phố , những nơi mà mình và em đã cùng đến , nhớ em ..
    Mấy tháng trước , hành trình đi tìm dấu chân em đã kết thúc .
    Cứ quay cuồng trong công việc , với những dự định , kế hoạch và cả sự stress thừong xuyên giữa chốn đô thành ầm ĩ này .
    Đã sang kì II rồi , chỉ còn nốt kì này , ăn tết , học vớ vẩn trong tháng 3 ,4 , rồi sau đó tháng 5 lại thi ... Đến tháng 6 nghỉ hè , tháng 7 thi lại , tháng 8 nhập học rồi năm thứ 5 sẽ chỉ ở nhà học , đến trường thực tập ...
    Tròm trèm 1 năm rưỡi nữa biến khỏi trường Thủy Lợi cơ sở II trong này ...
    lai lao đao đi tìm việc , lại thơ thẩn , lại mơ màng ...
    Sang năm , ừ tròn 23 tuổi .
    Vẫn còn trẻ để bắt đầu sự nghiệp ....
    Thế mà sẽ chẳng còn em kề bên nữa ...
    Sẽ chỉ là giấc mơ mai một thôi
    Sẽ chỉ là 1 dĩ vãng đẹp cách đây 2 năm thôi ..
    Sẽ chỉ là em trong nỗi nhớ về anh thôi ...
  8. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    8.1.2006!
    Một ngày đáng nhớ của bé ..cô em bé nhỏ của cả nhà
    chúc em hạnh phúc
  9. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    8.1.2006 !
    10 ngày trôi qua trong yên ổn
    cố lên
    mình làm được, đúng k ?
    giỏi nhé
    buồn ngủ rồi
    nhưng đống bài tập đang vẫy gọi kìa ...
    khổ nữa
    cố gắng thôi ...chúc mày may mắn đi H
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại đổi 3230 . Chẹp , cũng được !
    hơi mệt , lại lười giặt quần áo , ko sao , con trai mà !

Chia sẻ trang này