1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày ... Đời thường ... Sống và vươn lên phía trước ...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi onggiachayratnhanh, 25/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Thi lại 1 môn . Khá hơn đợt trước rồi ...
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Tóc sâu tóc dại
    Con gọi tóc sâu là tóc dại
    và bàn tay mềm mại nhổ dùm cha sợi dại , sợi râu ...
    Nửa đời cha
    mưa nắn ngang đầu
    Chưa qua hết đốt sâu , điều dại
    Những sợi tóc trở màu như thời gian chẳng thể nào chuộc lại
    Xin đành cậy tuổi các con !
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Đã có 2 ngày đáng nhớ với em . Em vẫn như xưa , nhưng tâm trạng em giờ có đổi khác . Đó là di hòa vĩ quí mà !
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Một cảm nhận hay là 1 suy xét ra nhỉ ? Nào , 3 tháng cuối năm vừa rồi mình đã sống thế nào , yêu thế nào ?
    Chia tay , cứ nghĩ là thời gian sẽ cố gắng xóa nhòa đi hình bóng em . Sẽ lao vào công việc , được 2 tháng mình lại bảo là ừ , đã quên được em rồi .
    Nhưng nỗi nhớ em càng nhiều hơn , và mình quyết định quay lại nói với em , phải biểu lộ cho em biết chuyện tình cảm của mình với em . Em sẽ vẫn thế , vẫn yêu mình . Nhưng vì sự xa cách , và những lí do ko đáng có, mình và em chia tat trong sự luyến tiếc nhau .
    Và hiện tại mình và em đã lại ở bên nhau . Cũng hay ,tình yêu phải có sóng gió 1 chút thì mới là tình yêu . Qua đó , mình và em càng yêu nhau và hiểu nhau nhiều hơn nữa .
    Cuộc sống cũng ko quá đáng với mình mà ...
  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Những giây phút đau buồn , cứ nghĩ cuộc sống ko công bằng với mình nhưng cuối cùng cuộc sống vẫn cho mình sự công bằng và cả niềm tin nữa ...
    Em ...
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Một kì nghỉ tuyệt vời ... Nào , ngày chủ nhật cuối cùng rồi... Hào hứng cho 1 tuần mới nào !
  7. nhin_gi_ma_nhin

    nhin_gi_ma_nhin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Đã được bên anh rồi , rồi sẽ xa anh ... Nhưng mà dù lúc nào đó em vẫn có anh trong em ....
    Ngày đó rồi sẽ đến anh nhỉ !
    yêu anh !!!!!
  8. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Ôi ! Hôm nay mệt thía ! Đi chơi biển về với em ... Ngủ luôn tận 10h sáng ...
    Nào , chuẩn bị đón Tết thôi !
  9. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    sau một ngày mông lung , sau một đêm mất ngủ và sau chỉ có một cú điện thoại mình nhận ra một điều ...mình đang đùa với lửa
    nhưng mình lại k muốn nhìn lại đằng sau nữa
    let''s it be
    Được libra_angel sửa chữa / chuyển vào 21:40 ngày 16/01/2006
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Tiếng tơ
    Này này cô bé xinh xinh
    Nụ cười tươi thế tội tình cho tôi
    Hàng mi chớp nỗi bồi hồi
    Nét mây thở nhẹ hồn trôi thẫn thờ.
    Làn môi mím nét đường tơ
    Làm tôi nhó làm tôi chờ gió bay
    Bởi sao nghe tiếng lòng này
    Âm thầm mơ mộng đắm say nụ cười.
    Từ xa tôi ngắm thuyền trôi
    Mà mơ xanh biếc bời bời cỏ non
    Sóng tình cuộn đáy xoáy tròn
    Còn em như nắng chon von lưng đồi.
    Sao như gần sát vai tôi
    Lại như thăm thẳm chân trời nắng phai
    Nỗi buồn ru tiếng thở dài
    Này sao cô bé nhớ ai mỉm cười .

Chia sẻ trang này