1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày ... Đời thường ... Sống và vươn lên phía trước ...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi onggiachayratnhanh, 25/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    " Alô tôi nghe đây " . Một người rút chú dế ra , người kia cũng rút dế ra . Xã hội văn minh và con người cũng sử dụng những công cụ thiết bị hiện đại cao . Vậy mà bên cạnh đó , đối mặt với người đang cầm chú dế , là những người gánh hàng rong , bán quà rong , lẳng lặng chở xe đi khắp ngõ ngách bán hàng .... Cuộc sống phân biệt quá !
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Mình lại đang yêu . Niềm hạnh phúc đó lại đến với mình rồi . Và mình cũng lại được chìm đắm trong giây phút ngọt ngào của tình yêu . Ông trời cũng ko bất công quá với mình nhỉ !
  3. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    sao có người yêu nhanh nhỉ
    chúc mừng cái hạnh phúc là họ còn cảm nhận được cảm giác đó
    còn mình
    yêu
    k đáng bận tâm
    tiền
    mới là cái đích của cuộc đời
    hôm nay bị gọi là người khó tính
    già rồi
    trái tính trái nết nó vậy
    thông cảm nhé
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Mãi mãi
    Em hẹn tôi suốt đời
    Với cuộc tình trọn vẹn
    Thuyền chỉ neo một bến
    Bờ sông đã cắm sào .
    Tiếng lòng luôn xôn xao
    Em hẹn tôi mãi mãi
    Không chỉ một lời thương hại
    Tình chỉ trao cho tôi .
    Duyên đã bén mất rồi
    EM mỏi mong chờ đợi
    Bởi tình đâu có lỗi
    Hồn nhiên đến mênh mang
    Ánh mắt em dịu dàng
    Nói muôn lời mãi mãi
    Tôi bất ngờ trẻ lại
    Với cuộc tình khát khao .
  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 1 ngày buồn ngủ quá . Đã định lên ô tô ra Bắc mà chưa được vì cái tội ngủ muộn ...
    Đành để mấy hôm nữa vậy . Nhớ em !!!
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Lại chưa ra được ngoài Bắc rồi . Mệt vì cái vé xe quá !
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Một ngày chập chờn ... cố lên ... Sau tết , nhất định mình sẽ dành cho em 1 Valentine thật tuyệt vời .
    Sau mấy tháng thử thách , cái đích mà mình muốn đạt tới đã thành công rồi ...
  8. 1000kisses

    1000kisses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Con trai đứng dậy và bước đi tiếp nhanh quá anh nhỉ? Nhưng chúc anh vui với tình cảm mới nhé. Em thích những người biết tiếp tục sống hạnh phúc hơn là những người mãi day dứt với quá khứ.
  9. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Sáng chủ nhật dậy sớm , buồn ngủ thật ...
    Ra sân bay tiễn thằng bạn đi du học , nghĩ , à , thế là mình vẫn dậm chân tại chỗ ở VN . Biết thế đã ....
    2 hôm nay , ăn ít , tự dưng 2 ngày cuối tuần cứ có cảm giác chập chờn ...
    2 ngày nay đều dễ cáu gắt , nổi nóng ... Có thể vì thời tiết nóng trong này , hoặc cũng có thể là vì mình thấy bực mình với cảnh bon chen người đối xử với người như kẻ thù ....
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Đã định đặt chân lên ô tô ra Bắc , cuối cùng lại xuống xe , chán quá rồi ...
    Còn đâu gia đình nơi nào nữa ???
    Nhớ em quá !!!

Chia sẻ trang này