1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày ... Đời thường ... Sống và vươn lên phía trước ...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi onggiachayratnhanh, 25/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Một ngày ... Gặp Nam , vẻ ngoài của hắn là quý tộc rồi . Nhưng mình ko thích nói chuyện với hắn , nên hắn mời mình uống nước mình cũng từ chối .
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Tin !!
    Tin ở đây đối với mình thật nhiều nghĩa .
    Tin ai ? Có nên tin ko ?
    Nhưng niềm tin thì cứ nuôi hy vọng đi !
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Say ..
    Mấy ngày cuối tuần say khướt ... Chập chờn .... Uống nào ... Uống nào ...
    Sáng chủ nhật , mệt , đau đầu . Ko sao cả . Cả tuần làm việc mệt quá rồi . Bao nhiêu nỗi bực dọc , khó chịu , cứ thế , dồn nén vào mình ... Và rượu ... Cho giải khuây ...
  4. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Lại thêm một người giải sầu bằng rượu
    giống một người
    sao họ không hiểu rượu chỉ làm ta thêm đau chứ có mang nỗi đau của ta đi vơi chút nào như chai rượu khi càng uống sẽ càng cạn đâu nhỉ
    họ say
    họ lảm nhảm
    rồi tự họ cảm thấy bất hạnh và ...đau
    đau lắm cái cảm giác bất lực trước những gì không thể với tới được
    hay chưa phải lúc
    chưa đến lúc để làm tất cả
    để rồi lại đau khổ
    trách móc
    dằn vặt
    thương lắm nhưng không làm gì được
    chỉ luôn mong họ cố gắng
    cho họ và cho ....mình
  5. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay có người hỏi mình như thế nào là một người con trai có thể yêu được ?
    Một câu hỏi dở khóc dở cười với mình
    chả biết trả lời thế nào để rồi chợt nghĩ từ trước đến h hình như mình chưa yêu ai thật lòng hoặc ít ra cái cảm giác đó không được gọi là Yêu .Đó chỉ là những giờ phút lầm lỗi , lạc lối trong suy nghĩ , cần một nơi nào đó làm điểm tựa
    ừhm
    như ai đó vẫn nói
    những người thiếu thốn tình cảm gia đình sẽ có xu hướng đi tìm tình cảm khác ở ngoài
    đó có phải là tội lỗi
    trách móc đi
    ân hận đi cho tất cả những điều đã qua
    mình vẫn sống , vẫn hiện hữu trên cõi đời này nhưng những
    cái đã mất đi sẽ chẳng còn được như xưa
    mình sẽ sống và phải sống cho mọi điều tốt đẹp hơn sẽ đến với mình
    thoả hiệp vậy nhé
    Let''s smile !
  6. no391983

    no391983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Bình yên đi ta ơi! Bình yên nào! Khó khăn lắm mới được bình yên như vầy! Cố lên cố lên!sắp tới ngày bảo vệ rồi, đã tới giờ phút này thì phải cố đến cùng chứ! Công sức mấy đêm thức trắng đêm, sự nhiệt tình của bạn bè không thể nào đổ xuống sông xuống biển chỉ vì một người không đáng như thế!Đó không phải người của mình, người của mình phải khác cơ!Đâu phải cứ có tài là đã là nhất đâu, còn những điều khác nữa!đó mới là điều quan trọng. Ba mà biết ba buồn ghê gớm, vì người đó mà mình lại vô tình có tội với ba, khi mất rồi mới biết mình đã mất, chưa làm được gì cho ba cả!để ba đợi cơm ở nhà!mấy ngày sắp tới bận bù đầu với đồ án! Lên trường với bạn bè ôn bài, rồi đi chơi, thời gian đâu mà nhớ, mà nghĩ nữa!Người của mình sẽ phải khác cơ!
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    HN mưa liên miên suốt mấy hôm nay .
    SG nắng chang chang , thỉnh thoảng có những cơn mưa trái mùa ....
    Thời tiết thế nào ta vẫn cười thế này ...
    Một ngày thứ 2 chầm chậm mà yên ắng quá !
  8. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Học xong rồi . Chiều nay chơi thôi . Mấy hôm nữa phải lên chốn núi rừng rồi ...
    Không hiểu hôm nay địên thoại tới tấp . Mấy thằng bạn rủ chiều đi câu cá ... Nắng SG oi bức quá rồi ... Một ngày tàng tàng mà lại vui thía !!
  9. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Những cơn gió lạnh ở HN đang vào cuối đông đầu xuân , nhưng sao bây giờ thấy chóng vánh vậy . nắng SG chang chang là thía mà trong lòng mình lạnh lẽo thực sự .http://nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2005/10/05F5E835/
    EM sinh ra vào mùa đông . Và mùa đông năm ngoái em lại xa anh rồi .....Giờ đây , xa , xa .... Hai chữ chia xa là vậy đấy .
  10. no391983

    no391983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nó không gọi cho mình là chắc là sợ mình buồn nên tránh! Mình chả thèm gọi, cái gì của mình thì mình nó sẽ tới, cái gì không phải của mình thì đừng cố níu kéo làm gì! Đúng là biết nhiều thì cũng tốt, nhưng có những thứ không nên biết, không để ý thì tốt hơn, nó sẽ làm cho ta nghĩ ngợi! Bây giờ ta sẽ hồn nhiên, vô tư như đứa trẻ như ngày nào, để ta được là ta, cuộc sống phong phú, yêu đời! Ta sẽ không gọi nó nữa, kệ. Trước mắt còn nhiều điều phía trước, những điều chưa khám phá, hay đam mê mà mình đã bỏ qua từ lâu rồi. Cố lên nào!

Chia sẻ trang này