1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày ... Đời thường ... Sống và vươn lên phía trước ...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi onggiachayratnhanh, 25/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Tháng 3 lại đến rồi , sắp kết thúc 3 tháng đầu năm mà không hiểu có gặp được những chuyện gì suôn sẻ ko đây ?
  2. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    hôm nay mồng 1/3
    hôm qua 28/2
    mới chỉ có 24h
    xảy ra khá là nhiều chuyện
    một buổi tối vui trong 15'' đầu
    trầm lại ở 30'' sau
    sôi nổi lại trong 2h đồng hồ và cuối cùng
    xìu xuống như bún cho đến sáng
    hehe
    một ngày đầy ấn tượng kưng ạ
    you''re so beautiful
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Vết đau quá khứ sẽ vẫn còn , ko bao giờ quên lãng đi được .
    Nhưng quá khứ là điểm tựa cho cho ta đi tiếp hiện tại và tương lai . Đau chứ , xót xa chứ , nhưng mà sau những lần đau đớn đó , ông trời cũng sẽ cho ta những niềm vui sướng chứ .
    Không phải là 1 thằng đi ngửa cổ lên trời để cầu xin sự may mắn hay sự tốt đẹp đến .
    Phải vận động , đi tiếp thôi , đi tiếp và cứ đi tiếp như thế cho đến khi ta chết hoặc gặp bệnh tật gì nguy hiểm thôi .
    Ta trẻ , sẽ đi tiếp , sống để thấy rằng ta quá tuyệt vời rồi . Ko có ai yêu em nhiều như ta và ko có ai có thể thay đổi vị trí của em trong ta cả ....
    Thôi , về sắp xếp đồ đạc mai đi Thuỷ điện Yaly rồi .
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Một ngày tàng tàng ... Ngủ rất nhiều ....
    Tuy nhiên cũng lôi sách vở ra học ....
  5. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Mình ăn theo cái topic này của ông già cứ như sam ấy nhờ
    Hôm nay có chuyện để kể này
    Câu chuyện về một đứa bé bị bỏ rơi trước cổng BV
    20h30'' tối 1/3
    một ngày sẽ là bình thường với khoai ngoại chấn thương và sẽ là một ca trực buồn tẻ với nó nếu không có sự kiện ấy
    một bé gái bị mẹ bỏ lại trong phòng bệnh với tiếng khóc đến nao lòng
    chả ai biết nó bị bỏ lại từ lúc nào , chỉ có người nhìn thấy cái dáng nhỏ bé của nó lùng nhùng trong một cái chăn lớn , bên cạnh là một gói đồ
    thương tâm
    nó còn quá nhỏ
    trông rất yêu
    dường như tiếng khóc của nó chính là sự báo hiệu một đêm không yên lành ở đây
    mọi người xúm lại nhìn nó , rồi chỉ trỏ, rồi chép miệng , rồi quay đi
    chỉ còn lại hai đứa
    nhìn nhau
    rồi cũng chẹp miệng
    bế bé lên
    lạ kỳ
    nó nín khóc
    đôi mắt tròn mở to
    cái miệng nhỏ xinh chóp chép
    bé đang đói
    cựa mình , i ỉ khóc
    hai đứa chả biết làm sao
    đành bế nó xuống phòng bệnh của một chị vừa mới dặn là nó đói thì cho xuống chị cho bú nhờ
    đói khóc , no cười
    trẻ con là thế
    bé ngoan lắm , chả quấy nữa nhưng ăn nhiều kinh
    cả đêm thức canh bé ngủ , bế đau cả tay nhưng cảm giác lạ lắm
    thích thú
    nhìn bé yêu lắm
    và bé làm chị thức cả đêm không được ngủ
    hiiiii
  6. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    2h sáng 2/3
    chập chờn trong giấc ngủ là cái cựa mình , cái miệng chóp chép và rồi là đòi ăn
    háu ăn lắm
    chả đứa nào ngủ được , cứ phải thay nhau bế và đuổi muỗi
    đã kịp đặt tên cho bé là HD , ghép tên hai đứa lại với nhau và cho lấy họ chung của hai đứa là Chu Nguyễn ..hiii
    vui lắm
    và bé cũng cảm nhận được điều đó hay sao ấy
    tự nhiên toét miệng cười
    thế là bé đã có tên bé yêu nhỉ
    Chu Nguyễn Hà Duyên
    Được libra_angel sửa chữa / chuyển vào 21:05 ngày 03/03/2006
  7. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Tại sao lại có người sinh con ra rồi lại đành lòng vứt bỏ núm ruột của mình nhỉ . Chuyện gì cũng có cách giải quyết mà , chẳng nhẽ người mẹ ấy đành tâm [:?]
    7h sáng 2/3
    mọi người đến
    xôn xao với sự kiện thời sự của khoa ( mặc dù đó là chuyện thường ngày ở huyện ...hixxxx) , bỗng chốc căn phòng đầy kín người , ai cũng tò mò về cô bé . đến xem rồi khen ...xinh , ngoan
    hiii
    bé yêu xinh mà , chị nói rồi
    cả đêm quấy rồi ban ngày ngủ say tít
    mệt với bé ghê
    Mọi người hỏi tên , rồi ai cũng bảo nhận hai đứa làm MẸ NUÔI
    Mẹ Nuôi
    cảm giác tự hào
    mình cũng đã lớn rồi đấy , nếu chồng con đề huề thì cũng đã có thể là Mẹ
    hehe
    nghĩ linh tinh linh tinh một lúc thôi
    đến lúc phải cho bé đi xét nghiệm rùi
    cầu mong bé khỏe mạnh
    ai cũng mong Con không phải chịu thêm sự bất hạnh nào nữa . và điều đó được đền đáp bằng kết quả Âm tính
    con rất khỏe mạnh và bình thường
    con là một đứa trẻ bình thường
  8. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Đây là một câu chuyện có hậu
    cuối cùng con cũng đã có một gia đình
    hy vọng MẸ mới của con sẽ yêu thương con và cho con được một cuộc sống ấm no và tràn ngập tình yêu thương
    chị biết điều đó sẽ thành hiện thực khi nhìn thấy MẸ con đã mừng đến thế nào khi bế con trên tay , Người ấy đã khóc đấy bé ạ , con ngoan nhé , cuộc đời con sẽ luôn gặp may mắn , con thấy đúng không , con gái
  9. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    @libra_angel : giống sam rồi nhỉ ?
    bận rộn , mỗi ngày công việc lại nhiều tiếp .... Stress càng tăng theo . ... Nhưng hôm nay , ở trên núi rừng Tây nguyên rồi , thoáng đãng đầu óc đi 1 chút nào ....
  10. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1

    sam
    hôm nay học cả ngày
    tí nữa phải ở lại trực đêm ,may mà giãy nảy lên như đỉa là áo bờ lu đang giặt , chưa khô nên thoát
    sau khi được ưu ái lườm cho tí cháy lông mày
    he he
    mệt ơi là mệt
    đầu óc căng như dây đàn
    định bụng ở nhà ngủ mà nằm được một lúc lại nghe lời kẻ xấu trèo lên mạng
    sức hút của cái câu tao tìm được cái mẫu free đẹp lắm , mày lên đi
    hixx
    thật mãnh liệt
    oài ....chả có ai chat
    buồn gì đâu
    @ ông già : cơ hội tốt để cho mọi ưu phiền trôi theo dòng nước đấy
    ghen tị vì cậu đang được ở một nơi mà tớ mơ ước
    ôi
    thèm trèo dốc quá

Chia sẻ trang này