1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày ... Đời thường ... Sống và vươn lên phía trước ...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi onggiachayratnhanh, 25/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    " Này , Trung , ko nhận ra tao sao ? " . " Xin lỗi bạn là ai mà biết mình thế ? " . " Mạnh đay , mày ko nhận ra tao sao ? " . " Bao nhiêu năm rồi , mày thay đổi nhiều quá ! " .
    Baoi nhiêu năm rồi , phải , gặp lại bạn bè sau 6 , 7 năm , mình vẫn nhận ra tụi nó . Còn tụi nó , rất ít đứa nhận ra mình . Có phải vì mình trơ trọi quá hay là lặng lẽ quá ko ?
    Cơm , áo , gạo tiền , giờ thì bạn bè mình đứa nào cũng phải lo rồi . Gặp Trang vì yêu dại dột 1 thằng , giờ chưa học xong năm cuối ĐH đã làm đám cưới vì có baby trong bụng sớm quá . Nga thì du học trời Tây rồi lại trở về nước và làm lại từ đầu với kiến thức rỗng tuếch.
    Có đứa thì gặp diều gặp gió nên cũng mở công ty riêng . Mỗi đứa một hoàn cảnh , hỏi tụi nó xem chúng nó có bằng lòng với cuộc sống hiện tại của chúng ko ? Chúng bảo " Có " . Nhưng từ " có " đó nghe sao buồn thế ? Mấy đứa con gái thì lập gia đình hết rồi , mấy thằng con trai chờ khoảng 2 , 3 năm nữa rồi cũng lập gia đình thôi .
    Mỗi năm họp lớp , bồi hồi nhớ lại thời phổ thông . Ngày xưa học cấp III còn nói " Sau này mày lấy ai là phải trình báo cho tụi tao nhớ chưa ? " . Thế mà đám cưới vẫn diễn ra , bạn bè có đứa đi được , có đứa ko ?
    Sao giờ muốn quay trở lại thời học sinh thế ? Để ko đắn đo , suy nghĩ nhiều , ta trở mình vào những bài học , những kỉ nbiệ tuổi thơ mộng mơ ....
    Giờ đã lớn , ai mà chẳng có lúc phải tự đi trên đôi chân của mình . Nghĩ lại thời gian chẳng đợi ai cả .....
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Những kẻ xa nhà như mình thì cũng giống như bao người khác ( cho dù là con trai thì cũng nhớ nhà ko kém con gái ) . Thế mà thằng bạn quê ở Cà Mau đang học ngoài HN lại chưa về nhà 2 năm nay . Tâm tư của nó qua bài thơ : " Chút tình nơi quê nhà " .
    Cũng dadnh ! Biền biệt quê nhà
    Từ khi bông gạo tháng ba rụng đầy
    Thoáng nghe tỏng gió cuối ngày
    Lời ru êm ả mà cay mắt mình .
    Bầu trời xưa vẫn thơm lành
    Bờ đê cũ vẫn xanh nhành lúa non
    Hình như giọt nắng buồn hơn
    Nói thay em lúc lấy chồng xa anh.
    Chân rơm lại nẻo thị thành
    Nhiều đêm nằm khóc âm thầm nhiều đêm
    Câu thề lúc nhớ lúc quên
    Thì thôi xin giữ giùm em mối tình.
    Dẫu cho xứ sở của mình
    Sông quê tim tím lục bình . Đôi khi
    Trách hờn một kẻ ra đi
    Đường đời chân bước lối về bặt tăm .
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Tối qua đến Nutz Bar ngồi nghe nhạc . Giữa tiếng Lê Hiếu và Đoan Trang đang hét ầm , nhìn ra cái hồ ở ngoài . Thấy những chú cá vàng , thực ra là chỉ có 3 con thôi . Đang tụ tập nhau ở chỗ đèn vàng chiếu xuống dưới mặt nước . Tự dưng 1 cảm giác vui là lạ đến với mình khi nhìn cá vàng đang bơi . Nhìn chúng có vẻ thanh thản ngay cả khi có tiếng nhạc ầm ầm suốt ngày vang lên bên tai chúng .
    Hôm qua nhảy cũng máu , về lại đau chân . Thằng bạn lại cãi nhau với người yêu tiếp . Buồn thay cho nó .
    Gió mùa đông bắc sắp về ngoài miền Bắc rồi . Ước gì ta đang ở ngoài đó nhỉ ? Một cảm giác xao xuyến , xen lẫn thanh thản ....
  4. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước, thấy có một đôi vợ chồng trẻ đang đi bộ trên vỉa hè, vợ bụng bầu còn chồng bụng bia ^^, được cái cả hai đều đi rất hùng tráng, chắc họ đều đã thấm nhuần tư tưởng "mỗi ngày sống và (bụng) vươn lên phía trước" của bác.
    /kidding ^^
  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Chí lí ....
    Và qua miêu tả của bạn , tớ thấy họ đúng là đang rất hạnh phúc cho 1 sinh linh sắp chào đời rồi ...
    Một hạnh phúc như vậy ko biết mình có được về sau ko /
  6. illusion2004

    illusion2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
     
    Sao không thấy ai có ý kiến gì nhỉ.Tôi cũng học khoa kinh tế và cũng mới biết tin em Thuần.Cuộc sống đôi khi thật tàn nhẫn , chỉ biết chúc em thật hạnh phúc và có một phép màu giúp em vượt qua.
    Nếu không thể giúp được bằng vật chất, các bạn có thể động viên em về tinh thần chứ. Hi vọng em sẽ vui và nhận được những lời nói mà em cảm thấy không cô đơn khi căn bệnh dày vò.
    Thân tặng em ca khúc này: hi vọng em sẽ vui
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng mình đã qua được 2 tuần căng thẳng vừa rồi . Thấy hiện tại là ổn với mình .
  8. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Bình yên thật . Mỗi chuyện buồn giờ đã hết với mình ...
    Nghĩa à , em hiểu anh muốn điều gì quan trọng . Thằng em ko hiểu hễt rõ về anh nhưng anh đã đánh mất 1 tình yêu quý giá với Minh rồi đó . Sự nghiệp đối với anh bây giờ quan trọng đến nỗi bằng việc bỏ đi tình yêu giữa anh và Minh đã sâu đậm 3 năm nay sao ????
  9. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Hờ , 2 tuần sống trong rừng .. Ko điện , ko nước , ko điện thoại nữa ... Sáng đến đêm , ko khí trong lành thật . Chẳng còn cái quái gì để suy nghĩ cả . Giờ thì quay trở lại nhịp sống hối hả rồi . Nhưng mình đã relaxing đầu óc nhiều rồi ...
    Và ko còn buồn nhiều chuyện tình vừa rồi nữa ... Go on ... Go on...
  10. banana82

    banana82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Đây là topic của onggiachayratnhanh sao?Pác này định độc quyền trong này à?Mà sao có nhiều người có cảm giác rất bình yên khi được trở về sống hay là nghĩ về Hải Phòng quá vậy?Bây giờ mình cũng muốn được trở về ngay lập tức,về đó được sống cùng gia đình,được làm những gì mình yêu thích hay đơn giản hơn là được lang thang trên các con đường, ngõ nhỏ của HP.Thời học sinh gắn liền với những con đường,những cây cầu,và cả những niềm vui.Đến bây giờ,niềm vui dường như không còn trọn vẹn.Tất cả chỉ vì một từ "CUỘC SỐNG".

Chia sẻ trang này