1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày ... Đời thường ... Sống và vươn lên phía trước ...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi onggiachayratnhanh, 25/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Frozen !! Đóng băng ... Sau những đổ vỡ vừa rồi , cảm giác đóng băng thôi . Chẳng còn những gì là thoảng qua nữa .
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Ăn , ăn nhiều , ăn để đỡ đói , đúng rồi , mà ăn còn để đỡ trống trải hơn sao ?
  3. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    hix, càng ăn nhìu.. càng mau đói mới đau chứ .. kỉu này thành heo biết lăn mất .. hix .. mập mạp dễ thương mà ..
    cuối tuần chỉ thấy toàn sách vở và bài tập .. nghĩ đến mà thấy nản !
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Bạn buồn ... Mình cũng buồn theo bạn ... Tại sao cuối tuần này các bạn của tôi đều gặp những chuyện buồn vậy ???
    Một tuần kết thúc bằng những nỗi buồn . Để rồi sáng thứ 2 tuần sau sẽ là ngày mới với những niềm vui mới chứ ?
  5. A-Beatles

    A-Beatles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, 12h/ngày chạy đi chạy lại nhặt nhạnh tất cả những gì rơi vãi trên cái dây chuyền mà mình vinh hạnh được sử dụng. Mệt + mỏi = Ước gì có ai tẩm quất cho mình trước lúc đi ngủ nhỉ...
    Tưởng có được một người bạn hoặc có thể cái gì hơn thế nữa, nhưng... lối suy nghĩ khác nhau, cách sống khác... Dễ dàng quá trong mọi chuyện, sống chỉ quan tâm đến suy nghĩ của mình... ko hợp với mình. Ban đầu cũng chỉ giống như sự cần muốn gần gũi kề bên nhưng sau thì thấy có thể gần gũi hơn mức của thế xác, cuối cùng thì kết thúc không đầu không cuối.
    Chẹp, cuối cùng Sài Gòn chỉ có một mình, sáng sớm mò đi tối đói mới được về. Có khi phải kiếm một người bạn đủ để chia sẻ mọi thứ, mong cho mau thoát khỏi cái cảnh lạc lõng này.
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Phố vắng lang thang mình anh
    Nỗi nhớ em như nhiều thêm , em ơi
    Những phút bên em vội qua
    Em đã rất xa
    Cùng những giấc mơ bên em
    Còn mãi đây , nụ cười xinh bờ môi dễ thương
    Giờ cách xa , mùa đông càng thêm giá băng
    Càng nhớ em nhiều hơn
    http://www.vnrapper.net/music/index.php?mz=play&id=123
  7. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    tự thưởng cho mình một vài cí CD nhạc vì tuần trước wá ngoan .. thưởng thức nào ..
    Tạm dẹp hết những vớ vỉn wa 1 bên để làm những việc khác có ích hơn .. suy nghĩ cũng thế .. chẳng giải quyết đc j .. chẳng thể làm nó tốt đẹp hơn .. nên chỉ nên vậy thôi .. tốt nhất là ngừng suy nghĩ để nó có cơ hội ổn định và bản thân có cơ hội thoải mái đầu óc ..
    ặc ặc .. giống cái kiểu tự soi gương và nói với cí con nhỏ nào trong gương wá .. ặc ặc
  8. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Những niềm rung động mới , những niềm vui mới ... Chúc mừng những người bạn của tôi ....
  9. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi nghe một ngày sao quá dài
    Một ngày không tên làm sao lấp hết não nề
    Mình em thôi, mình em trong ánh chớp cơn mưa chưa về
    Nhiều khi em, một mình em nhớ lại
    Từng giờ bình yên, bình yên đã biết không còn
    Nhiều khi em, một mình trong ánh sáng nói cười rạng rỡ
    Là lúc tim vẫn đang khóc
    Làm sao xua hết những lúc tối tăm này
    Làm sao ôm giữ chút đắm say
    Làm sao đi hết, hết những dốc cao vời
    Để em về bên bình yên
    Nằm mộng không tên
    Nhiều khi vui lại là khi biếng lười
    Thèm một nơi quen để dốc hết những câu cười
    Mình em thôi, cười như cơn giông đến như cơn mưa rào
    Nhiều khi em, một mình em nhớ lại
    Bạn bè xôn xao mà chắc cũng đã quên mình
    Nhiều khi em, mình em trong ánh sáng nói cười rạng rỡ
    Là lúc tim vẫn đang khóc
    Làm sao xua hết những lúc tối tăm này
    Làm sao ôm giữ chút đắm say
    Làm sao đi hết, hết những dốc cao vời
    Để em về bên bình yên
    Nằm mộng không tên
    Khi đêm vừa tan em dường như sống lại
    Nhìn quanh đâu còn ai
    Tiếng chim ca câm lặng
    Hôm nay dài hơn hay là đêm đang ngắn dần
    Để em đừng khóc
    Làm sao xua hết những lúc tối tăm này
    Làm sao ôm giữ chút đắm say
    Làm sao đi hết, hết những dốc cao vời
    Để em về bên
    Làm sao tan hết những ánh chớp đêm trường
    Làm sao nguôi hết những vết thương
    Làm sao đi hết, hết những dốc cao vời
    Để em về bên bình yên
    Nằm mộng không tênhttp://nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2006/02/05F6074B/
    Tặng em !!!
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mệt mỏi , nhiều việc cứ rối tung lên ...
    Ko thể nhìn ra đâu là nơi ta dừng chân nữa ...

Chia sẻ trang này