1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày ... Đời thường ... Sống và vươn lên phía trước ...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi onggiachayratnhanh, 25/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    3 tháng đầu năm đã đi qua nhanh đến thế rồi ... Rất nhiều cung bậc , trạng thái , những trăn trở về công việc và cuộc sống này cứ xoáy quanh . Mỗi ngày ... Cuộc sống đời thường sẽ luôn xoay chuyển ... Và nếu cứ có gắng tiến về phía trước , điều đó sẽ giúp cuộc sống mình tốt đẹp hơn ...
    Thời điểm này , thực tập , rồi thi , liên miên , rồi tiền bạc , công việc làm hiện tại và những đổ vỡ trong chuyện tình cảm ... nên mình sẽ biến mất trên TTVNOL 1 thời gian . Sẽ quay trở lại khi đã cân bằng được cuộc sống này ...
    Cám ơn các bạn đã vào , đọc và chia sẻ cùng tớ những khoảnh khắc của cuộc sống này . Hẹn 1 ngày gần nhất sẽ gặp lại mọi người .
    Topic này vẫn chào đón các bạn xây dựng hộ tớ ....
  2. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nhiều biến động quá !!
    Cảm giác mệt mỏi , muốn khuỵu xuống rồi ... Nhưng ko thể ngã xuống được , phải trống trải mà đi tiếp thôi !
  3. ke_nghien_yeu1982

    ke_nghien_yeu1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Cứ luẩn quẩn , chẳng đi đến đâu được . Ai yêu ai ? Ai thích ai ? Ai ko dám nói lên tình cảm nào ? Cứ toàn câu hỏi đó xoáy quanh mình .. Trống trải , bực tức , và phũ phàng nữa ...
    Lại tìm đến rượu nữa sao m?
  4. ke_nghien_yeu1982

    ke_nghien_yeu1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Mãi mà chưa qua được cái vòng điên cuồng này .. Bực với thằng lâm quá ....
  5. samba_sambo

    samba_sambo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay mình đã làm cái gì thế nhỉ?!Đã bảo là không làm điều đó nữa mà vẫn cứ làm...Thôi, lần sau sẽ không làm nữa đâu!Do tại lục lại những thứ ngày xưa ấy, mình cứ nghĩ là mình đã sai,mình nên làm như thế...Mình nghĩ thế, nhưng người đó cũng chắc gì là người của ngày xưa đâu...Mà cũng kì lạ, những thứ ấy đã gần 2 năm rồi mà vẫn còn, không hư hay die gì hết!Thôi vậy,cái gì đã qua thì đừng bao giờ nhớ lại,bới móc nó lên. Cứ coi nó như những ký ức đẹp đã qua , mà vươn tới những gì phía trước!NhỉTrước mắt là ngày 4-4 sắp tới mới là quan trọng.Đi măm đây, đói quá rồi chuẩn bị thật kỹ cho ngày mai
  6. samba_sambo

    samba_sambo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thấy T onl, nhưng M không gọi và sẽ không bao giờ gọi hay nhắn T nữa đâu!Mà cũng chả dám trách vì lỡ may trách sai thì sao.M sẽ coi như T như là người nói chuyện một thời gian như T đã nói!Giờ đây hòan cảnh thay đổi, ai cũng bận rộn nên khó được trở lại như ngày xưa lắm!Ngoài trừ khi cả 2 cùng ngồi nói ra những suy nghĩ của mình thì mới mong may ra như trước được,chứ cứ như vầy thì hơi khó..., không cần phải tiến triển gì nhưng mà cả 2 cùng cảm thấy thanh thản, thoải mái!đó mới là điều quan trọng.
  7. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Những người bình thường lại trôi qua . Dạo này đàn đúm quá , hội nào cũng có mặt mình , cười nói thế mà vẫn có đứa cứ soi rồi bảo mình lại có chuyện rồi . Khó hiểu ? Mình chả thấy sao mà lắm đứa nó quan tâm đến mình một cách kỳ lạ nhỉ .
    Được nghe nhạc không yêu cầu , thỉnh thoảng cũng biết cách sửa sai đáng yêu đấy .
    Hôm nay bắng nhắng , được nghỉ học lại nắng đẹp thế là rủ nhau đi chơi , lượn đường như chưa bao giờ được lượn .
    Bỗng dưng lại thấy nhớ . rõ dở hơi
  8. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Muốn đứng vững lên được mà ko thể . Nỗi đau này ko thể quên đi hay che lấp được ....
  9. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ mình buồn như thế này. Ôi bao nhiêu là nhục nhã, buồn phiền, cay đắng, chua chát, khốn nạn. Dường như mình cảm thấy quá tải dù sức chịu đựng đã lớn hơn rất nhiều.
    Mọi thứ càng ngày càng đi vào bế tắc, những lần chửi rủa, đay nghiến, dạy dỗ, uất ức, nước mắt và tình yêu, yêu thương và thất vọng, niềm tin và
    Không có ai bên mày nữa đâu M ơi, ngày trước của mày đâu rồi? Cố lên một chút nữa thôi M ơi, nhục nhã, cay đắng, chua chát như vậy vẫn chưa đủ đâu, phải nhấn nhịn, phải chịu đựng nữa, không được bỏ cuộc. Ngày mai mày phải trở lại bình thường, phải cười nói, phải dạ, vâng, phải cúi mặt nhiều nữa, nhiều nữa....
    ôi ngày mai....
  10. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Ông già ơi, tao xin lỗi vì nói chuyện với mày như thế mà lại không xin điện thoại hoặc địa chỉ của mày. Để bây giờ, tao muốn đi thăm mày một chút, dù có thể tao và mày chưa bao giờ gặp nhau nhưng với tao nó chưa bao giờ là quan trọng. Mong mày sớm bình phục, tao sẽ dành thời gian để tao và mày cùng gặp mặt hàn huyên, tâm sự với nhau. Tao và mày giống nhau nhiều thứ quá phải không? Tiếc là tao không giúp gì được mày, thậm chí đi thăm mày tao cũng không được đi. Bởi lẽ, thân tao tao còn chưa lo được, huống chi còn đèo bòng. Đời khốn nạn thế đấy mày ạ.
    Khi online và đọc được tin này, chịu khó bỏ mấy nghìn ra gọi cho tao, hoặc mượn máy đứa nào đấy nhắn cho tao cái địa chỉ, điện thoại của mày nhé.
    ĐT của tao: 0904.711.387
    Chúc mày sớm bình phục để anh em có thể gặp nhau.

Chia sẻ trang này