1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày ... Đời thường ... Sống và vươn lên phía trước ...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi onggiachayratnhanh, 25/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    Vẫn có ít nhất một người bạn ở bên, Úmìn ạ! Dù chỉ là ở bên về mặt tinh thần thôi! tớ không dám trực diện động đến nỗi buồn của bạn, nhưng tớ luôn quan tâm đến bạn.
  2. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    lang thang ... một mình ... xa xăm ... yên ả lko ? yên bình ko ? lo lắng ko ? nghiệt ngã ko ?
  3. aipoyniki

    aipoyniki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mai lại là ngày mới thôi . Thế nhé !
  4. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Sống à , bìng thường à . liệu có vươn lên được k ?
    chắc là được
    vươn lên như mọi người đã làm
    đã sống và cũng như mình
    sống chỉ vì mình phải sống và sống vì nghĩa vụ
    Hiểu được cái cảm giác làm cho người khác buồn và tổn thương mà mình cũng chẳng vui vẻ gì giờ đây nó đau đến thế nào
    tại sao cứ phải hành hạ nhau như thế nhỉ
    họ đâu có vui
    và hẳn nhiên mình cũng thế
    nhưng vẫn cứ làm
    vẫn dằn vặt , vẫn làm cho nhau phải khổ tâm
    con người thật khó hiểu
    và khó hiểu hơn nữa là những suy nghĩ trong cái đầu bé nhỏ của những người phụ nữ đáng kính
    mình khâm phục họ điều đó
    họ dã man hơn mình nghĩ
    nhưng không sao
    mình sẽ sống và chúc cho họ sẽ sống
    để xem mình thất bại như thế nào
    hoặc không thì
    mình sẽ chống mắt xem họ sống khổ sống sở với mình như thế nào
  5. ke_nghien_yeu1982

    ke_nghien_yeu1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ ... Sáng nay nắng rất đẹp rồi ...
    Nhưng mắt mỏi mệt ...
    Lặng im lòng lại để bình yên 1 chút thôi ...
  6. samsungC200

    samsungC200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Chặng đường em đang đi là như vậy đấy .
    Bước chân em đi , đi sẽ 1 mình thôi .
    Và những điều em muốn nói , đã nói hết rồi .
    Em sẽ nhẹ nhàng hơn và ko níu kéo thêm nữa .
    Kỉ niệm đã qua rồi ..
    Anh còn yêu em thêm nữa đâu nào .
    Hãy để tất cả như là mây bay đi ....
    Bạn bè em , anh , và những người đó sẽ luôn bên em , mỗi người sẽ là 1 vị trí khác nhau trong em .
    lòng em sẽ nhẹ nhàng hơn , nhẹ nữa hơn ...
    Để những cay đắng ko còn vây quanh em mãi nữa ...
    Để những yêu thương mong manh ko còn kéo dà nữa ...
    Giờ đây em cần 1 người sẽ yêu em thật nhiều và đi cùng em suốt cuộc đời này ...
    Ước mơ này em sẽ cố gắng tìm , tìm kiếm và mong rằng điều ước mơ này luôn sánh vai cùng em ...
    Anh ....
    Như là 1 giấc mộng hay giấc mơ hả anh ?
    Nắng đã lên rồi ...
    Gió đã thổi bừng lên rồi ...
    Bàn tay anh xiết chặt bàn tay em ko còn nữa rồi ...
    Hãy để tất cả sẽ như quá khứ kỉ niệm trong quá khứ ....
    Em đã xa anh , và sẽ mãi ko quên thời gian đó ... Bên anh với em ... Từ trong trái tim em , từng đêm nhớ mong anh khôn nguôi ...
  7. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Mỗi sáng thức dậy ... em thấy mình cần gắng lên nữa ... Vì anh và vì con ...
  8. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Mạch sống
    Đừng buồn vì đôi mắt em đã mờ của anh
    Cũng như nếp nhăn cuộn tròn vầng trán
    Cả một đời ngắm em năm tháng
    Nên nụ cười đã ngự trị trong tim .
    Đừng trách bàn tay run run
    Khô hày mòn mỏi
    Bởi bao ngày bươn trải
    Lo lắng cùng em trên đường đời .
    Chớ xa làn tóc buồn chơi vơi
    bạc trắng bay tận cùng mơ mộng
    Còn hổn hển đắm say ước vọng
    Về đôi môi ấm nóng của em .
    Đừng ngờ vực tâm hồn héo úa
    ném chuỗi thời gian về cõi vô thường
    Hai trái tim cùng thổn thức mơ màng
    Với những bồi hồi một thưở
    Và xin em đừng đánh rơi nỗi nhớ
    Nơi đáy mắt kia và thảng thốt cồn cào
    hãy cầm tay anh cùng nhịp sống xôn xao
    Thao thức những ước mơ xưa bừng dậy !
    Mạch sống sẽ luôn xoay chuyển trong anh , trong em . Nhưng em có sẵn sàng đi cùng anh không hả em ?
  9. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Một ngày tàng tàng cứ thế trôi đi . Tháng 4 đến rồi ... Mong hè đến mau mau , đã nghe thấy tiếng ve râm ran rồi ....
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời rồi cũng mịt mù trôi đi đâu đây ?
    Cuộc đời thì ngắn mà nỗi nhớ quá dài ?
    Sao em tôi lại than phiền như vậy ?

Chia sẻ trang này