1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày ... Đời thường ... Sống và vươn lên phía trước ...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi onggiachayratnhanh, 25/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Những bất ngờ cứ thế liên tiếp diễn ra trước mình . Xoay chuyển và đến hồi nào đây ... bây giờ phải mượn tạm cái tên topic của thangruoi là " Không hiểu nổi mình nữa " .
    Đúng thật . Mọi việc cứ chẳng theo quỹ đạo gì cả .
    Ko khéo lại tan thành bong bóng xà phòng thì chít ...
    Mọi người ngoài đó cứ giục ra , nhưng mình thì ko muốn về nữa , vẽ tàu đã đặt , điều đó đồng nghĩa với việc mình sẽ ra bắc hè này ... Nhưng .... lại 1 chữ nhưng .... đồng nghĩa với việc mình sẽ ở lại đây ... Lang thang giữa chốn này hơn là về nhà .... Còn ngôi nhà nào nữa để nhớ về ... Còn em nữa đâu ????? Hết rồi ....
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Những khuôn mặt thẫn thờ ... Những khuôn mặt chờ đợi , lo âu , bồi hồi , ngậm ngùi , nhớ mong ...
    Hè năm ngoái .. Lơ ngơ bước chân vào trong này .... Muốn rời xa HN , muốn rời xa quê , để có thể cuộc sống mới , để có thể niềm tin mới .... Làm lại từ đầu từ năm ngoái ....
    Một năm trôi qua ... Cái cảm giác xa mùa đông , mùa thu HN , xa mùa mà quen em ... Giờ thì lặng lẽ hết rồi ... Chai sạn ... Đã nói ở mấy bài viết trước mà ....
    Một năm ... Đủ hiểu cuộc sống sôi động ở đay thế nào , đỡ bị cuồng chân hơn là ở HN ....
    Đã nhiều hy vọng với em , em noi chỉ cần cùng em đi , là 2 đứa sẽ thành công nhưng đâu có được ....
    Haha , đời là thế , sống mà cứ mơ hy vọng , rồi theo moral lý thuyết thực tế , sao sống được ...
    Cái mà ai cũng khát khao nhất là tiền .. Tiền kiếm nhiều đi đã ... Có tiền mới sống được hạnh phúc ...
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Những công việc cứ thế nhiều hơn nhiều hơn ... Ko lúc nào mà ko nghĩ đến em ... Càng xa càng nhớ em hơn ... Hành lí chuẩn bị đã xong rồi ... 2 ngày nữa là lên đường ra Bắc ....
  4. antho_mingling

    antho_mingling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay làm 1 việc ko thể hiểu nổi nữa , đến nhà Hảo rồi 2 đứa phóng xe qua cầu , nhờ bác sơn mài hộ dòng chữ lên áo .. Rồi lại phóng xe về ...
    Có những điều không hiểu nổi mình nữa ... Anh đã tốt nghiệp xong rồi , nhưng sự liên lại lại giữa 2 đứa ... Ko có .... Và cứ thế ....
    Lạc lõng ....
  5. aipoyniki

    aipoyniki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đời đang yên đang lành , tự dưng cay đắng thế này ....
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Đặt chân lên miền bắc roài ... Hít thở không khí HN chút nào ... Chiều nay lóc cóc lên xe về quê rồi . Miền Bắc ơi , ta đã về đây !
  7. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    một ngày trôi qua trong nhàn hạ
    vẫn là sự đều đặn và bình lặng thường nhật dù đã quen nhưng đúng là đôi lúc vẫn thấy khó chịu
    khó chịu với chính bản thân mình
    lại lẩn quẩn với những suy nghĩ của người khác
    lại ôm vào người một mớ hỗn độn chuyện của thiên hạ
    thật chẳng ra sao nhưng kỳ lạ là qua chuyện của bọn trẻ con lại thấy được bóng dáng ngu ngốc của mình trong đó

    một điều khá thú vị .....nghĩ tới nó dù làm cho mình mệt nhiều hơn nhưng dù sao....cũng còn có cái để mà vu vơ
    fù .........lại sắp hết một ngày ..........
    trống rỗng !!!!!

  8. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Ngày trôi qua .... Bụng không muốn ăn gì cả ... Thấy ngộp thở giữa bầu ko khí căng thẳng này ...
  9. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Một chuyến đi ... Có quá nhiều bất ngờ và vô tâm trong chuyến đi đó ....
    Bình tâm hơn đi để tìm thấy sự an lành ...
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Có ai đó sẽ ngoảnh lại ... Để tìm được những dấu chân đó ....

Chia sẻ trang này