1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày ... Đời thường ... Sống và vươn lên phía trước ...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi onggiachayratnhanh, 25/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NHThienan79

    NHThienan79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Để quên được một người đã khó, để cho người ấy thấy mình vẫn sống tốt và hạnh phúc khi không có họ bên cạnh... còn là một điều khó hơn.
    Hạnh phúc cho cô gái nào gặp được bạn và cùng bạn đi hết quãng đường còn lại.
    Tôi cũng đã trải qua những ngày tháng đau khổ, thất vọng giống như bạn đã trải qua.....Những ngày tháng ấy tưởng như sẽ không bao giờ chấm dứt, những ngày dài lặng lẽ, cô đơn, mệt mỏi. Những ngày cố gắng sống bằng chút ý chí còn lại trong 1 trái tim rỗng tuếch, nhưng rồi cuộc sống hạnh phúc và tình yêu sẽ lại đến, như phần thưởng bù lại cho những ngày khổ đau....
    Những feeling của bạn làm tôi bồi hồi nhớ lại mình đã như thế nào.....
    Chúc ông già càng ngày càng chạy nhanh , để mau mau về đích
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Thằng em ở quê lại khăn gói Nam tiến tiếp . Với cái bằng học nghề của nó , cũng sẽ vất vả nơi này . Thế mà năm ngoái , Mạnh cũng lăn lộn như vậy ... Một năm trôi qua , biết mình biết ta , lại chỉ bảo cho lứa đàn em sau ...
    Em vẫn hiện hữu ở trong tâm hồn ta . Không thể nào biến mất được .
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Về đến bến xe miền Đông , lại về nhà trọ An Sương . Nhịp sống náo nức , xô bồ tiếp diễn . Thửa được 1 em laptop ngon lành chút đằng công viên phần mềm Quang Trung , bắt đầu công việc tiếp .
    Năm thứ 5 , ra trường , công việc sẽ tiếp diễn và tiếp diễn ...
    Cơ hội trong tầm tay rồi . .... Quên đi em dần dần ... Nhưng là cái khó khăn nhất đó !
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ niềm tin về phía trước nhiều hơn như lúc này . Ta quyết tâm để đến ngày được gặp em . Mỗi ngày đến là mỗi ngày hy vọng sẽ đến nhiều hơn ...
    Công việc sẽ giúp ta được nhiều việc , trước tiên là kiếm tiền để sang thăm em nữa .
  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Bận , bận liên tục . Bước vào giai đoạn sự nghiệp roài ....
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    An Sương - vẫn là nơi ta đi về , trọ đời SV cuối năm nay , vẫn là nơi tán gẫu với những thằng bạn thân ở đây . Hôm nay , ta chính thức là nhân viên của công ty , sau 1 năm làm nhân viên hợp đồng . Đời sang trang mới tiếp .
    Bận liên tục , 1 tuần đến trường điểm danh lấy lệ , sáng thì ngồi thiết kế các bản vẽ kĩ thuật , chiều ra công trường , tối lại ngồi tỉ mẩn công việc tiếp .... SG cho ta công ăn việc làm , những ngày tới bận tiếp roài ...
  7. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chú, cố gắng lên nhé.
  8. dimple1983

    dimple1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tôi không có thời gian để đọc hết những dòng tâm sự của onggiachayratnhanh nhưng đôi dòng của bạn khiến tôi nhớ về mình 2 năm trước.
    Tôi chia tay anh trong im lặng, tôi là người không lý trí lắm nên với tôi được như ngày hôm nay là cả sự chiến thắng lớn. Không 1 lần liên lạc với anh, khóc nhiều,... nhưng rồi tất cả đã qua để sau đó 1 năm tôi mới trở về với 1 trái tim lớn sẵn sàng cho 1 ty mới, không phải lý trí tôi nhắc nhở không nhớ anh như trước mà là chính trái tim tôi không còn yêu anh nữa.
    Cuộc sống thật là tuyệt diệu, tôi lớn lên rất nhiều và tôi thấy bao điều vui vẻ hạnh phúc ngoài anh. Tôi rất vui vì tôi đã sẵn sàng gặp lại anh như 2 người bạn cũ và tôi vui vì tôi đã trưởng thành.
    Cám ơn anh, cám ơn tình yêu của anh vì chỉ có điều đó mới khiến tôi lý trí và trưởng thành như ngày hôm nay, và... Không có sách vở nào dạy được tôi điều đó.
  9. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên lên làm nhân viên phòng thiết kế chính thức , ghế ngồi êm mông hơn , máy đời cao hơn , được mời trà , cafe lịch sự hơn ...
    Quan trọng là khẳng định được vị trí riêng trong công ty ... Đời làm việc tiếp tục !
  10. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Thích nhỉ ! Chúc mừng nhé ! Mặc dù chẳng biết u là ai cả ! Chỉ biết là tôi biết u vào ttvn cũng khá lâu rồi !
    Chẳng bù cho mình...ký hợp đồng rùi mà vẫn chưa có lương...việc thì nhiều đấy...vị trí thì ngon đấy ... mà $ đâu không thấy ! híc híc

Chia sẻ trang này