1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày ... Đời thường ... Sống và vươn lên phía trước ...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi onggiachayratnhanh, 25/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Buon_0nline

    Buon_0nline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Kiên nhẫn và chờ đợi đi. Tiền kiếm cả đời mà, vưỡn còn trẻ lo gì ko có cơ hội kiếm tiền
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay 1 câu ngắn gọn thôi : Anh nhớ em !
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Đến thuỷ điện Dashra - Đắk Nông với công việc chính thức .... Cũng chẳng phải lần đầu tiên đi làm công trình trên Tây Nguyên , nhưng lần này trọng trách được giao chính thức hơn ... Công việc đã định sẵn , nhưng tình cảm chưa định sẵn được ...
  4. G7canada

    G7canada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Không có gì là quá muộn cả. Chỉ cần dám bắt đầu thì vẫn còn kịp. yêu nhất 3 hoa.
  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0

    Mưa, cứ ngày nào mưa .Ngày trước, khi trời mưa nhỏ, anh thường lấy tay che đầu cho em. Bàn tay anh to, che nắng che mưa cho em đều được. Ngày ấy vui thật vui! Trời mưa làm cho đường đi có nhiều vũng nước đọng. Em có thói quen khi đi ăn về, cầm tờ giấy lau trong tay, cứ thấy vũng nước thì ném vào, anh lại trêu em lạ đời. Có hôm mưa to, hai đứa đi ngoài phố, trú dưới 1 gốc cây mà vẫn ướt sũng. Mưa to quá, quần áo giầy dép ướt hết, vậy mà vẫn vui. Em đã nói như vậy với ta ...
    Bây giờ, không còn cài thời đó nữa và anh cũng không còn ở bên em, cái cảm giác đón nhận những cơn mưa ấy cũng theo đó mà không còn. Mọi chuyện chỉ bình thường như cuộc đời vẫn thế. Hàng ngày đi làm mà gặp mưa là thấy thường thôi ..
    Mình chẳng thích mưa tẹo nào, vậy mà rất hay gắn với mưa.
    Vào SG , sinh nhật đúng mùa mưa .... Mưa , mưa , ta nhớ em ...
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Những niềm vui , những nỗi buồn
    Đời người bao nỗi vui buồn
    Nào ai biết được ngọn nguồn từ đâu
    Lúc buồn - đảo vắng đêm thâu
    Khi vui - cây cối lần đầu nở hoa .
    Có niềm vui của hôm qua
    Hôm nay nghĩ lại lòng xót xa buồn
    Có nỗi buồn như sao Hôm
    Tưởng đâi lại hóa trong hồn sao Mai ...
    Biết đâu đời ngắn đêm dài
    Lo chi tạc những tượng đài , người ơi ...
  7. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    mơ hồ và suy sụp
    đơn giản thế thôi
    Được libra_angel sửa chữa / chuyển vào 12:39 ngày 09/09/2006
  8. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Vẫn tiếp là cuộc đời của 1 thằng kĩ sư thuỷ lợi , rời thuỷ điện Dashra - Đắk nông .Về SG 1 tuần , tiếp tục đi giám sát công trình thuỷ lợi ở Đồng Xuân - Phú Yên . Vùng bán sơn địa với những người nông dân nghèo ... Công trình công ty nhận làm chỉ giúp ích được 1 phần cho họ . Thuỷ lợi à , thuỷ lực và thuỷ nông kết hợp ... Làm cho nông thôn , cho bà con nông dân ... Những dáng người cha , người mẹ cần mẫn vào rừng chặt cây mò o , làm rổ đan rổ nuôi những cô cậu học trò ăn học ...
    Sau 1 ngày đồng áng mệt nhọc thì gia đình lại quây quần bên nhau ... Đi đâu thì cũng bắt gặp những gia đình bé nhỏ như vậy miền trung nắng gió và miền nam nắng quanh năm này ... Vừa tròn 5 năm mẹ mất đi ....
    Gia đình ... 2 từ mà nghe cảm giác xa vời ....
  9. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Một ngày làm việc ở công trường về , tắm giặt , ăn cơm , lại ngồi thâu đêm thiết kế mấy bản vẽ ... Thằng ngoại tỉnh nào cũng có cảnh sống như vậy ... Với những đứa ở thành phố , về nhà được có cơm bưng , quần áo mẹ chúng nó giặt hộ , về nhà được tận hưởng cuộc sống đầy đủ hiện đại , khi nào kẹt tiền ông bà cụ ở nhà giúp 1 ít ... Còn ta thì tiền mà cạn thì vay được anh em cùng phòng trọ , cùng công ty 1 chút , về phải tự lo tù A -->Z cho bản thân . Thế mà vẫn qua được thời kì đầu ở chốn Sài thành này ...
    Giờ thì công việc có rồi , tiền lương cũng đủ sống qua ngày rồi , chờ làm nốt cái đồ án ra trường cho bằng tốt ....
    Vẫn nghiệt ngã , vẫn lao vào vòng xoáy ...
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 6 cuối cùng rồi cũng trôi đi qua nhanh chóng . Nhưng cuối tuần đồng nghĩa với việc đi công trình và công trình . Không còn thời gian tụ họp anh em nhậu nhẹt ở chợ Bà Chiểu như thường lệ nữa ?
    Gặp ông anh hỏi "Thế chú em để tiền ở đâu vậy ? " . Có nghĩa là làm ra tiền và tiền tiêu thế nào cho hợp lý . Ông anh tiếp tục coi thằng em này vẫn là thằng em chân ướt chân ráo vào SG năm nào ...
    Khối lượng công việc lớn hơn nhưng vẫn trấn tĩnh làm được đều đều ...
    SG - Chốn dừng chân mộng và mơ cho ta ...

Chia sẻ trang này