1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày ... Đời thường ... Sống và vươn lên phía trước ...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi onggiachayratnhanh, 25/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. carnation2908

    carnation2908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Sao lại thế này?
    Được carnation2908 sửa chữa / chuyển vào 12:44 ngày 26/09/2006
  2. quamcoi

    quamcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Không biết rõ người này nhưng cũng biết sơ sơ chuyện của bạn. Tặng bạn bài thơ mà tôi quên mất tác giả rồi. Chúc bạn luôn tràn đầy nghị lực.
    Dù đục dù trong, con sông vẫn chảy
    Dù cao dù thấp,cây lá vẫn xanh
    Dù người phàm tục hay kẻ tu hành
    Vẫn phải sống từ những điều rất nhỏ
    Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó
    Sao ta không tròn ngay tự trong tâm?
    Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm
    Nhưng chồi tự vươn lên tìm ánh sáng
    Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
    Chắc gì ta đã nhận được ra ta
    Ai trên đời cũng có thể tiến xa
    Nếu có khả năng tự mình đứng dậy
    Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy
    Đâu chỉ dành cho một riêng ai
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sinh nhật . 22 cái năm đã trôi qua đi . Một mình đi vào SG và cho đến thời điểm này tìm được chốn dừng chân .
    Có việc làm , còn năm cuối học ở trường , có nhà trọ thuê ổn định hơn 1 năm qua . Có những người bạn đồng hương , có những Mạnh Thường Quân giúp đỡ khi ốm đau , khó khăn tài chính , có các anh chị , bạn bè ngoài Bắc . Còn gì hơn nữa .
  4. wasabi18

    wasabi18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật ông già!!!
  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Hồi kí về người mẹ yêu dấu .....
    Mỗi khi ngồi trên tầng thượng ngôi nhà trọ An Sương đây . Nhớ về quê , bao nhiêu thanh âm của cuộc sống xô bồ , bao nhiêu bon chen tủi bực nơi thị thành SG đô hội hoàn toàn biến mất . Lòng ta thanh thản đến lạ lùng .
    Quê ta nghèo . Ừ , quê ta nghèo . Những năm tháng phổ thông sống ở Mường Lát . Vùng núi cao ở phía tây xứ Thanh . Một làng quê nấp dưới thung lũng mờ sương ẩn hiện núi non cao thấp . Gà nhà ai le te gáy sáng , lúc đầu lác đác từng con , chỉ lúc sau cả họ nhà gà đồng ca báo thức . Một ngày mới bắt đầu như chu kì bất di bất dịch . Đã nghe tiếng mở then ken két . Đã nghe tiếng múc nước óc ách kèm theo tiếng gầu va vào thành giếng bật ra âm thanh vòng vọng , sâu sâu . Đã nghe tiếng người thưa thớt và tiếng rít thuốc lào như muốn xé toạc không gian còn đang nửa tỉnh nửa mơ . Nhà nhà đỏ bếp thổi cơm , nhà ta cũng thế . Chiếc bóng đèn 25W treo lơ lửng bị muội than bám vừa đỏ vừa tối như còn đang ngái ngủ không chịu tỏa đầy gian bếp nhỏ khiến mẹ mọ mọ tìm nồi đến lâu . Con cún con lách nhách sủa bâng quơ vài tiếng , rồi lại rúc đầu tìm vú con cún mẹ . Nghé khoanh mình nằm im . Mâm cơm buổi sáng chỉ có bát canh rau muống và đĩa lạc rang nhưng ai cũng ăn uống ngon lành . Mẹ quy định ăn là phải khoanh chân cho gọn dù mỏi cũng không được thay đổi tư thế , một hạt cơm vãi ra chíeu thì biết đường cầm bát đứng dậy mà ăn , bỏ mấy bữa này phạt nhịn bữa sau . Mẹ nghiêm khắc , mẹ làm cả vai trò người bố trong gia đình 2 mẹ con này .
  6. LeafandWind

    LeafandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ hay quá. Cảm ơn bạn.
    Đúng là mọi thứ trên đời này chẳng có gì là hoàn hảo cả.
    Mà tớ lại thích như vậy.....thích là một vòng tròn không hoàn hảo...
    Tặng "Ông già" câu nói tớ yêu thích của tớ vì tớ thấy bạn dường như vẫn chưa dám đối mặt với sự thật:
    "Cho dù suy nghĩ nào làm bạn đau khổ đi nữa,
    đó vẫn chỉ là suy nghĩ.
    Bạn có thể thay đổi được mà"

    Let''s go
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Một ngày cuối tuần . Với công trình , đập và cống , với máy đo đạc , với máy thuỷ lực . Vẫn là bặm bụi , nắng gió cộng hưởng với đời kĩ sư thuỷ lợi .
    Đón ông bố dượng vào trong này , làm tròn bổn phận đạo làm con . Những ngày cuối cùng này , con người ta mới biết sống tốt hơn . Những cái gì xấu nhất cho qua đi . Lúc này ông bố cần tĩnh tâm , quên đi những tháng ngày " tranh đấu " với thằng Mạnh này .
    Một năm sắp qua đi . Như 4 năm đã qua đi . Mẹ đã đi xa . Có bao giờ mẹ trở lại đây được không ? Mộ của mẹ dạo này còn ai nhặt cỏ , thắp hương cho mẹ không ?
    Thằng con của mẹ đã làm tròn lời hứa với mẹ từ ngày xưa . Sang năm , ngày bảo vệ đồ án ra trường , mẹ có đến dự được ko ????
    Mỗi năm thêm 1 tuổi . Mới đó đã tháng 11 rồi . Ngồi đây viết vài dòng . Giật mình tháng sau đã 31/12 . Lại một năm mới sẽ đến .... Con sẽ vẫn đi trên con đường này . Đi một mình thôi ...

Chia sẻ trang này