1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày ... Đời thường ... Sống và vươn lên phía trước ...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi onggiachayratnhanh, 25/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay tự dưng nhận lệnh đi thi tài năng SV . Hí , thế mà cứ tưởng dân Bắc mình vào Nam là khó được cử đi thi trong Nam .
    Lại đám cưới mọi người rầm rộ ....
    Mùa vui - hạnh phúc của mọi người đang tràn ngập đây ...
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trốn học vì chán đời . Thằng bạn thấy lạ hỏi mình vì sao trốn học . Lí do chán đời , à ko , thực ra đó ko phải là lí do chính xác mà chính xác là giận thằng bạn !
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu
    Anh là ai - Anh là ai ?
    mà em vấn vương nhớ hoài khôn nguôi
    Bồn chồn đứng đứng ngồi ngồi
    Bên bờ sông ngóng dòng trôi qua cầu.
    Hỏi vì đâu - Hỏi vì đâu ?
    Nụ cười gieo vạn mối sầu dấu yêu
    Mặc cho một sớm một chiều
    Thuyền tình em vẫn buông neo bến chờ.
    Anh là ai - Thực hay mơ ?
    Dịu dàng cành gió nhẹ đưa sáo diều
    Anh là ai - Mà em yêu ?
    Dạt cuồng năm tháng cuối chiều long đong .
    Giờ đây phai nhạt má hồng
    Anh là ai ? - Nắng mênh mông chân trời
    Đành thôi đã trót mình ơi
    Phận người con gái một đời mưa sa .
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn 26 ngày nữa thôi . Một năm đã trôi qua , và anh , và em đã cùng trải qua những quãng đường đáng nhớ ....
  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Nếu trừng phạt một người con gái, tôi sẽ nhốt cô ta vào một cái phòng không có gương
    M.Asa
    Bạn chớ lên án người phụ nữ nào bay từ người đàn ông này đến người đàn ông khác. Cô ta đang tìm người đàn ông chung thủy
    Gớt
    Không yêu một người con gái đẹp như vậy là một lỗi lầm, còn yêu cô ta ?" một sự trừng phạt
    V.Đêviat
    Người đang có ý định lấy vợ là người đang đi trên con đường dẫn tới sự hối hận
    Mêlangiơ
    Cách tốt nhất để hiểu một người con gái là bạn phải yêu cô ta, nhưng đến khi lấy rồi thì chả cần thiết phải hiểu cô ta làm gì
    H.Haine
    ?oEm không thể nói dối được!?
    - ?oEm đã đánh giá quá thấp về bản thân đấy?
    M.Ocle
    Người ta gọi chó sói là thú dữ vì nó cũng ăn thịt bò
    A.Culich
    Khi nào tình yêu còn mù quáng, khi ấy vẫn chưa có lý do nào để chia tay
    A.Anđriepxki
    Trí thông minh của chúng ta bắt nguồn từ kinh nghiệm, còn kinh nghiệm- từ những sự ngu dốt của chúng ta
    X.Gitri
    Không nên bày tỏ những lo âu và thất bại của bạn cho những người bạn nghe. Tốt hơn hết nên kể với những kẻ thù của bạn ?" ít ra thì bạn cũng cung cấp cho họ những phút giây thoải mái, ngoài ra, bạn còn chắc rằng: họ sẽ dỏng tai lên mà nghe bằng hết những lời nói của bạn
    B.Sou
    Càng ngày tôi càng tin tưởng vào tác dụng duy nhất của sự thật; nó giúp chúng ta hiểu rõ: dối trá quả là có lợi
    P.Đragiep
    Hỡi loài người, hãy bảo vệ cây cối ?" tổ tiên của chúng ta đã từng sống ở trên đó
    M.Genin
    Có một số người nói rằng: đồng tiền không làm nên hạnh phúc. Chắc hẳn họ muốn nói đến những đồng tiền của người khác
    X.Gitri
    Khi một người phụ nữ từ chối tình yêu của bạn và thay vào đó, cô ta đề nghị giữ vững tình bạn, bạn chớ nghĩ đó là lời từ biệt - điều đó có nghĩa là cô ta muốn bạn hành động theo thứ tự đã định sẵn
    Moliere
    Trẻ con bắt đầu hư khi chúng bắt đầu hiểu người lớn
    G.Mankin
    Khi một nhà ngoại giao nói ?ocó?, điều này có nghĩa là ?ocó thể?. Khi anh ta nói ?ocó thể?, điều này có nghĩa là ?okhông?. Còn khi anh ta nói ?okhông? thì không còn là nhà ngoại giao nữa
    Vontaire
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Vậy là ngày để mình đoàn tụ với bạn bè , gia đình ngoài Bắc sắp đến rồi . Cố gắng nào !
  7. 1292005

    1292005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Còn 25 ngày nữa, ngày gặp mặt giữa mình và một người bạn....Tự dưng có cảm giác muốn trốn
    Gía như mọi chuyện đừng có nghiêm trọng như thế....................
    Mình thích câu này: Khi một người con gái nói là muốn làm bạn...đúng là ko phải câu nói tạm biệt...nhưng chỉ trong hoàn cảnh nào thoai....Vẫn có trường hợp mãi mãi chỉ là bạn thoai .............................
    Mình ghét ......Nó là những dấu chấm khó chịu, vì nó chẳng biểu lộ và truyền tải thông tin gì cho ta cả. Nó làm cho ta phát điên. Coi như nó ko phải là cái đáng để cho ta bận tâm thì cũng ko phải, mừ nó vẫn cứ lồ lộ trêu ngươi trí tưởng tượng của mình.
    Cái nụ cười thứ tư này xem ra khó nhằn ghê. Cứ tưởng là dễ mà cuối cùng mình cũng đã mất ăn mất ngủ hơn 8 tháng. Có cần thiết phải phí công phí sức thế ko nhỉ ? Stupid u r G! Công sức đó nên giành cho người xứng đáng hơn. Những gì mình đã làm, ko tiếc nữa ....mà có khi còn tự hào nữa. Nếu hắn là mình chưa chắc đã làm được như mình.
    Cố lên nhé. Sắp hết thời gian roài. Nếu chỉ đạt được có 4/5 thì mình cũng là cá nhân kiệt xuất roài.
    Phần thưởng vẫn sẽ là một ngày trọn vẹn là của mình. Ko còn phải lo lắng về bất kỳ điều gì, người nào nữa.
    Cố lên ...Cố lên
  8. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    " Nếu em có thể ghét anh . Nếu em có thể quên anh được mãi . Nếu như em có thể ... " .
    Bé ơi ! Đừng đau khổ vì mãi 1 người như vậy . Phía trước bé còn bao nhiêu điều chờ đợi bé mà ...
  9. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Phận cỏ
    Bài hát đầu tiên
    Tình khôi cỏ ớt
    Em nghiêng về anh
    Môi mềm phận cỏ
    Em hát
    Câu hát thưở nào
    Mưa mùa hạ
    Gieo mình trên phố
    Điệp vàng lối nhỏ
    Tan tác mưa em.
    Anh ơi ...
    Tiếng mưa trẫm mình
    Đi tìm câu hát thân quen .
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng ... Đi học bằng xe bus ... Thấy 1 bạn gái đang đan len trên xe mà với thời tiết đang vào mùa khô như ở trong SG thì len này chắc dành cho người yêu của bạn ngoài bắc thì sao nhỉ ?
    Những khuôn mặt hối hả , những tiếng động cơ vang lên ... Cuộc sống cứ thế tiếp diễn trôi đi ...
    Nhanh nhanh , cứ thế nhịp sống công nghiệp cuốn mình đi nhanh như chớp .
    Chợt dừng lại trước 1 ngôi nhà : " Con chào bố đi con ! " . Người mẹ trẻ đang hướng đứa con trai khoảng 2 tuổi chào ngưòi bố đi làm ... Một ngày mới với họ thật bình dị ...
    Cuộc sống 2005 sắp hết rồi .... Chào 2006 sắp tới nào ...

Chia sẻ trang này