1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày ... Đời thường ... Sống và vươn lên phía trước ...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi onggiachayratnhanh, 25/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Giáng sinh đang đến gần . Những món quà bắt đầu được mua dần ... Ôi ... Còn 10 ngày nữa ta sẽ về miền Bắc . Cố lên nào !
  2. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Món quà sinh nhật chưa gửi và sẽ chẳng bao giờ được gửi , nằm nép mình yên phận dưới ngăn tủ cuối cùng , Mỗi khi mở tủ tránh nhìn thấy nó để tránh phải nhìn lại sự hụt hẫng của mình ,
    Vẫn nhớ đấy chứ , vẫn âm thầm đấy chứ và cũng vẫn có thể nói lên được nhiều điều đấy chứ nhưng rồi rốt cuộc lại chả làm gì , chả được gì ...cứ âm thầm vậy thôi
    Những suy nghĩ làm cho ta buồn thì nó cũng chỉ là những ý nghĩ .Phải thay đổi nó đi ..nhưng ...bằng cách nào ...
    Khăn đã dài thêm được một đoạn , bức tranh đã dần thành hình và ngón tay đã từng ngày cứng thêm một chút ....mọi cái đang dần thay đổi mình thành một người trầm cảm ....bình lặng với cuộc sống xung quanh ...mờ nhạt và có vẻ thơ ờ .
    Sống thế cho đến khi nào đây , đừng nói trước câu trả lời , cứ để cho cuộc sống nó diễn ra như thế ...cho đến khi nào mình muốn ......thay đổi .
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Cầm được vé tàu rồi , kể cả mấy môn thi có thi lại gì nữa , vẫn phải ra Bắc thôi . Nhớ quê quá rồi . Nhớ chị , nhớ em , nhớ ngôi nhà thân thương , nhớ cái rét quá ...
    Tuần sau thẳng tiến phương Bắc sau bao ngày mong chờ ...
  4. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    có bao giờ ngồi lại , tự tổng kết xem mình đã làm được những gì trong một ngày , một tuần , một tháng và trong suốt một năm qua rồi 23 năm qua ..đã sống như thế nào k nhỉ
    định ngồi một mình ngẫm nghĩ chuyện đời , chuyện mình , chuuyện của một năm sắp qua nhưng ...có một mình ....tủi thân ...để hôm khác ...30 chưa phải là Tết ..cố lên ..có những cái vẫn có thể thay đổi nếu mình quyết tâm
  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Đã thi xong những môn ác liệt nhất . Cho dù kết quả thế nào thì chuyến ra thăm Bắc lần này mình vẫn đi .
    Ôi ! Chỉ còn 8 ngày nữa là ở Hn rồi mà sao thấy lâu quá ....
  6. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    được nghỉ có 2 ngày ..chán òm
    chạy lăng xăng cả cái bệnh viện mệt phờ râu
    ngửi cái mùi thuốc sát trùng muốn xỉu mà đành nghiến răng chịu đựng nó suốt 3 năm tới
    chỉ còn mấy ngày nữa là hết năm
    nhanh nhỉ
    sang năm mới có rất nhiều dự định mới nhưng trước tiên là tống tiễn năm cuối hoành tráng một tẹo mới được
    biển đang chờ kìa ...anh có về k ?
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Gặp em mà ko nói chuyện , vì nói chuyện thì câu chuyện đó cũng hờ hững thôi mà .
    Đã nói ừ quên em đi được rồi nhưng giờ đây trong lòng vẫn có hình bóng em và hình bóng em ko thể xóa nhòa đi được trong mình .
    Thế nên mình sẽ làm gì đây ? Chuyến ra Bắc sắp tới sẽ thăm em chứ ?
    Rồi sẽ ra sao nhỉ ?
  8. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Ôi ... Những ngày cuối tuần ra ngoại thành chơi ... Thoải mái thật ... Bình yên ...
  9. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Sáng chủ nhật nắng vàng , thời tiết mát mẻ , và giờ đây sắp được ở gần bên em .
    Giáng sinh này sẽ là giáng sinh ko còn cô ấy nữa nhưng mình đã có em gái ở cạnh mình rồi .. Hì , ko cô đơn ...
    Nhưng sự giận dữ của dượng vẫn chưa hết ...
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Em đang online . Và Thủy cung đang online . Như thế nào đây ? Trời ơi , muốn kích đúp chuột chỉ để nhìn thấy em mà ta ko đủ dũng cảm để làm điều đó .
    Chỉ còn biết gửi nỗi nhớ em vài bài hát này thôi .
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2005/10/05F5EDE1/

Chia sẻ trang này