1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày ... Đời thường ... Sống và vươn lên phía trước ...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi onggiachayratnhanh, 25/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manofvalue

    manofvalue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là luôn phải đánh đổi, điều này diễn ra chậm chạp nhưng lạnh lùng
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Ko khí Noel đang đến gần rồi . Ôi ! Giáng sinh .Những tiếng chuông nhà thờ sẽ vang lên ...
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Hờ , hờ , rét . Noel càng rét mới hay chứ . Càng tuyệt vời hơn nữa là mình sẽ đi cùng những người bạn thân . Và nỗi nhớ về em sẽ tạm gác lại chút . Hì ....
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2005/10/05F5EBA1/
    Nghe bài này đêm nay sẽ nhớ về em hơn !
  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Nào , chiều nay lên đường rồi . Sẽ về thăm mọi người, gia đình, bạn bè . Ko khí hôm nay sẽ rét hơn ... Ôi ! Gia đình ...
  6. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay có người hỏi mình dạo này sống thế nào ?
    Một câu hỏi rất bình thường với tất cả mọi người mà lại khó đến nghẹt thở đối với người ấy
    Chị đã hiểu rất rõ mình
    đã hiểu và biết tất cả những gì đến với mình trong thời gian qua
    chẳng biết từ đâu
    nhưng chị đã biết
    chị im lặng ..mình im lặng
    sự im lặng ngột ngạt và bức bối
    chị đã nói rất nhiều nhưng chẳng thể nhớ được cái gì
    chỉ có cái cảm giác xấu hổ , nhục nhã là hiển hiện và toàn vẹn cho đến lúc này
    bất lực với quá khứ và đã muốn cố dìm nó thật sâu
    vậy đấy
    chị lại muốn mình nhìn vào nó một lần nữa để rồi
    chẳng được gì ngoài một lần nữa mình lại phải tự xấu hổ với bản thân mình
    chẳng thể trách gì ở chị vì mình hiểu đấy là cách chị quan tâm và chia sẻ với mình
    vậy thôi
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    bên những người bạn từ tháng trước và nghĩ rằng mình đã có 1 ngày tuyệt vời hôm nay ... Chúc mọi người ngủ ngon nhé !
  8. 1292005

    1292005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Dear RC!
    Mình đã làm anh bùn, nhưng anh bít mình làm đúng...A đã âm thầm giúp mình cho tới tận ngày hôm nay. Đó ko phải là tình yêu, cũng chẳng còn là tình cảm ruột thịt, đó là một tình thương đặc biệt ...anh hiểu và mình hiểu
    Anh đã cố lắm để ko đến thăm e ngày thứ bảy nữa...........gần một năm liền thứ năm nào e cũng nhận được một một bông hồng đỏ thắm của anh....đó là kỷ niệm đẹp nhất của e .........e đã được bít thế nào là bù đắp ....
    Truly..Madly ...Deeply ........anh nhé
    Tha thứ cho em tất cả những gì em đã làm cho anh phải suy nghĩ, phải đau khổ .................
    Anh đừng giữ những bức thư chúng mình gửi cho nhau nữa...e thì từ lâu đã ko còn can đảm đọc lại nữa.........
    Tha thứ cho e anh nhé....................
    Những ngày này, khi em đã có được thứ e mong muốn, người đầu tiên e muốn chia sẽ là anh ...anh tự hào nhé...cô gái bé bỏng bướng bỉnh của anh đó...đã làm được rồi .
    Chúc anh một Giáng sinh vui vẻ, có được món quà mong muốn của mình ..................
    Em nhớ anh lắm.................
  9. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Vì người mà mình đe lòng yêu mến lại xa rời mình , nhưng mà bên mình vẫn còn những người bạn tuyệt vời . Đó là hạnh phúc rồi .
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Đêm . Khi mà cùng 1 lúc mình nhận được tin sự ra đi của người thân và người bạn của mình . Biết thế nào đây ? Thật là đau lòng và mình chỉ biết trút nỗi buồn này qua TTVNOL . Đêm , đã rất muốn chạy ra ngoài bãi biển , nhưng sự lạnh lẽo của biển sẽ càng làm cho ko khí biển thấu vào da thịt mình , càng nhớ người thân da diết hơn .
    Sẽ ngủ yên bình nhé , bác và bạn hiền của tôi !

Chia sẻ trang này