1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày ... Đời thường ... Sống và vươn lên phía trước ...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi onggiachayratnhanh, 25/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    1 năm noel với em . Năm nay em đón Noel có vui ko vậy ?
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng tuần cuối cùng của năm lại đến . Những ngày cuối năm này chỉ mong là mình sẽ gặp được em lúc này đây .
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Rét quá . Tối nay HN rét
    thật sự vì những ngày cuối năm ta cô đơn mà .
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đám cưới của anh Tuấn đã thành công . Chúc mừng cho hạnh phúc của anh . Bao giờ đến mình nhỉ ?
  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Có thể
    Có thể phương trời xa xôi
    Sẽ gặp một trái tim nông nổi
    Khi cõi lòng cất lên tiếng nói
    Thì em ơi ! Gió đã chuyển mùa.
    Và tình yêu chẳng thể già nua
    Thổn thức những lo toan ngày mới
    Cánh tâm hồn phập phồng chờ đợi
    Nắng tràn trề hy vọng long lanh .
    Rồi mai kia hạnh phúc tươi xanh
    Sẽ đến với cuộc đời mãi mãi
    Em đi đừng ngoái đầu trở lại
    Hãy bồi hồi với mọi âu lo.
    Có thể phương trời ấy bất ngờ
    Em đến và dừng chân bến đỗ
    Và niềm vui ngàn trùng xa cách trở
    Cất cánh bay đậu xuống vai em .
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    2 ngày cuối năm . Đường phố HN càng tràn ngập kho khí đón Năm mới nhưng mà mình thì vẫn bình chân như vại . Giờ còn chẳng xác định được sẽ đón năm mới với ai ở đâu nữa ??
  7. reagan

    reagan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối năm . Đã tự nhủ rằng phải vui lên thế mà vẫn buồn .
  8. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Một năm 2005 đã sắp trôi qua . Dù có nhiều điều mà mình chưa làm được nhưng vẫn tin tưởng sang năm 2006 . Tiến lên ...
  9. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    2 ngày đầu năm mới ! Rất mệt mỏi !
  10. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    hai ngày đầu năm mới , bình thường , có chút mệt mỏi nhưng cũng đã qua ...bây h chỉ còn là ...là gì ...biết được chết liền
    ngày mai là bắt đầu chiến đấu rồi ...hy vọng mình được ăn cái Tết đầu tiên theo đúng kế hoạch ...cố lên...tất cả vì miền Trung mơ ước

Chia sẻ trang này