1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mỗi ngày kỉ niệm.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mp_t_mp, 07/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mp_t_mp

    mp_t_mp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    mỗi ngày kỉ niệm.....

    01:21 060104
    hôm nay đã là những ngày của đầu năm mới,t sẽ đón năm mới thế nào đây?chắc có lẽ sẽ tốt đẹp hơn những gì của năm cũ??khó mà biết được sẽ ra sao?
    Nhưng sao dạo này t vẫn cảm thấy lòng mình đã thay đổi,k còn như trước nữa...có fải là tình cảm đang bị cưa đôi??? thật là buồn và bối rối khi nghĩ tới như vậy, chẳng hỉu sao tình cảm của bản thân lại có thể bị dao động nhanh như vậy, time 1 năm t iu T wá dài và wá nhìu kỉ niệm đẹp....bỗng nhiên bít được 1 người bạn cũng thương mình thì từ ngày đó tui đã bị dao động, mặc dù k muốn lòng mình chia đôi....t k đủ lớn đễ gọi là iu nhưng mọi chuyện t làm, mọi điều t nghĩ đều là 1 tỉnh cảm thật sự,xuất phát từ lòng mình....lúc nào cũng tự nói với mình có lẽ chỉ là 1 lúc nào đó nhưng chẳng hỉu sao tui lại nghĩ về người đó thật nhìu....là 1 người bạn thân,rất thân.....đến bây giờ cũng k bít được sẽ thế nào ra sao...nhưng thật sự tình cảm hiện giờ k rõ ràng như ngày trước nữa,t thấy mình có lỗi với T,nhưng t vẫn thương T lắm, t cũng chẳng bít mình muốn gì và thế nào nhưng t cảm thấy mình có lỗi với T nhìu.....T vẫn vui vẻ như ngày nào,vẫn thương và wan tâm t như trước....có fải tui chỉ rung động 1 lúc nào đó với 1 tình cảm mới cảm giác mới.....t rất mong mình k thay đổi với T....
    Ngày hôm nay đi chơi với T t vui lắm và cũng bít T cũng vui như t...mong sao lúc nào cũng sẽ như vậy và mãi k rời......

Chia sẻ trang này