1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày, mình chờ những mail của ban bè ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuyfeb05, 21/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuyfeb05

    thuyfeb05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày, mình chờ những mail của ban bè ...

    Mỗi ngày, mình chờ những mail của ban bè ... những người bạn thân từ thửo còn chung trường chung lớp, bạn bè đồng nghiệp & những người bạn từ khắp các trang wed mình đã quen trên internet.
    Nickname này chẳng thấy gì hấp dẫn nhưng vẫn làm mình hồi hộp khi mở mail,.. lời lẽ chân tình chuyện vui chuyện buồn trong gia đình, trong cuộc sống hôn nhân, trong công việc làm hàng ngày... mà mình vẫn muốn đọc nhưng sao thấy nó ngắn quá... rồi những name ấy trải qua thời gian gắn bó... như một cuốn sổ nhật ký của ai kia... không một chút giấu giếm, nhưng cũng không có những lời dung tục như không dành cho ai đọc chung... và những lời đề nghị rất mộc mạc chân thành mong làm ấm cuộc sống hiện tại & thêm nghị lực để đối diện với đời thường... nhưng mình đã không làm bạn mình thất vọng & ảo tưởng khi không có sự thật về một mối quan hệ nào khác ngoài những tâm sự của những người bạn... thật sự với nhau.... và thư vẫn đi tin vẫn lại... mình mong là sẽ không làm méo mó đi mục đích của mình khi lướt phím trên mạng internet.
    Cũng có những nickname mà trong một thời gian mình chỉ muốn mở ra đọc vì một chút tò mò xem họ sẽ viết gì... khi nhận được phúc đáp của mình hôm trước.... bằng những lời lẽ văn hoa, chau chuốt... làm mình hơi bị bất ngờ về cách diễn tả cũng như cách hành văn khi người ấy muốn lột tả tâm trạng của một người bạn đối với một người bạn khác phái. Có lẽ, bản thân mình thực tế quá, nên cũng có hơi dị ứng khi nghe ai đó dùng lời lẽ quá hoa mỹ... và hy vọng rằng đó là những tình cảm chân thành của họ.
    Đã qua 1 năm.... thật sự mình vẫn chưa gặp mặt ai, có lẽ cũng không cần thiết, vì điều đó có thể là nguy cơ làm mất đi hạnh phúc đang có. Vì mục đích của mình chỉ là tìm bạn trao đổi & chia sẻ vui buồn, cũng như học hỏi thêm kinh nghiệm sống, đối nhân xử thế ở đời, giúp cho cuộc sống mình không bị nhàm chán & đơn điệu, giúp cho hạnh phúc của mình được ấm áp hơn. Nếu mục đích của mình rạch ròi trong những mối dây quan hệ, thì có lẽ.... thêm một người bạn cũng là quý lắm phải không??? mình nghĩ có lẽ... mình suy nghĩ không cứng nhắc !
     
  2. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Bạn Thuyfeb05 viết giống như những suy nghĩ của Hoa thế! Hôm nay Gmail bị trục trặc, Hoa không thể đọc được mail của bạn bè gửi cho mình, và cứ cảm thấy thiêu thiếu nhơ nhớ một cái gì đó rất mơ hồ. Đó là một thói quen chăng khi hàng ngày đều nhận được thư của những người bạn chia sẻ với mình những điều cảm tưởng như rất vặt vãnh, những điều tưởng chừng dớ dẩn nhất và rồ dại nhất trên đời rồi lại trêu trọc nhau bằng những tiếng cười haha qua các biểu tượng trên net? Mình cũng đã kể những tâm sự rất thật của mình với bạn mình, và nhận được những lời động viên quý giá. Đọc thư của những người bạn thật/ảo đã trở thành một phần quan trọng trong thời gian hàng ngày của mình.
    Nói chuyện với những người bạn ảo hay thật đấy nhưng đừng gặp họ, không phải gặp họ không hay mà là khi gặp nhau rồi không còn gì bí ẩn cả, mà bí ẩn là một phần tạo nên những mối quan hệ trên net. Cũng chẳng biết duyên số thế nào, mình đã gặp những người bạn trên net rất tuyệt vời, chia sẻ với nhau mọi tâm sự, và rồi khi gặp mặt nhau thì tình bạn ấy cứ chẳng hiểu sao lại dần dần nhạt mất. Và mình cũng thấy tiếc lắm! Đúng như bạn nói là đã để tuột mất một cái gì đó thân quen mà không phải lúc nào cũng tìm lại được...

Chia sẻ trang này