1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày mới đến ....Yêu em thật rồi !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi eofa_aofe_1234, 15/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày mới đến ....Yêu em thật rồi !

    Em đã làm xáo trộn sự bình yên trong tâm hồn Tôi. Em đã thay đổi tất cả. Em khiến Tôi thấy mình yêu đời hơn, khiến trái tim nhỏ bé của Tôi trở nên ấm áp. Tôi tràn ngập trong hạnh phúc của Em. Em mang đến cho Tôi cảm giác thật kỳ lạ, những điều mà khi chưa gặp Em Tôi không hề có. Ánh mắt Em, nụ cười của Em và đôi mềm khát khao?.Tôi không thể không nhớ, Tôi hạnh phúc trong tình yêu của Em?.Tôi yêu Em ư? Tôi sợ trái tim Tôi không thể, Tôi sợ nếu yêu Em rồi Tôi lại phải xa Em. Lúc này đây, Tôi nhớ Em nhiều lắm, Tôi nhớ lại những lúc bên nhau đầy hạnh phúc, những kỷ niệm không thể quên của 180 ngày vui buồn bên nhau?Ánh chớp số phận đã khiến cho Em gặp Tôi , gắn bó chúng mình với nhau?Tôi đã chấp nhận đánh đổi bao năm hạnh phúc để có được những giây phút ngắn ngủi bên Em. Tôi yêu Em thật rồi. Tại sao Tôi lại thấy trái tim Tôi loạn nhịp khi Em nhìn Tôi, run rẩy khi Tôi ôm em đặt lên môi em nụ hôn nồng nàn say đắm. Giờ đây, Tôi hiểu chẳng có thiên đương nào dành cho Tôi và Em. Chúng mình không thể đi chung 1con đường. Có ngã rẽ nào để lại được bên nhau không Em nhỉ? Thuỷ thủ tệ nhất thế giới của Tôi. Tại sao Thuyền trưởng lại yêu Em nhiều đến vậy? Có ai đó đã nói cuộc đời của mỗi người là một chuyến tàu mà trên đó không ai là hành khách. Mỗi ngưòi đều phải có trách nhiệm với nó. Tôi đã làm được gì cho Em cho cuộc đời Tôi và cho người yêu Tôi? Tôi đã dày công vun đắp để rồi rũ bỏ, Tôi thật là một kẻ tệ hại không ra gì, Tôi không hiểu chính bản thân mình.
    Có đôi khi Em xa cách Tôi, cũng phải thôi Em không thuộc về Tôi làm sao Tôi đòi hỏi sự quan tâm từ Em được ? Tôi không lý giải được mối quan hệ của Em và Tôi hiện giờ là gì? Dó có phải là tinh yêu không? Sao Tôi không thể dứt ra khỏi nó? Đến một lúc nào đóTôi sẽ lại là người ra đi, không có gì ở Em thuộc về Tôi cả, có chăng chỉ là những kỷ niệm ?kỷ niệm yêu thương của 180 ngày có nhau?Thật đau đớn, Tôi là người thế nào đây? Tôi thật điên rồ. Giờ đây Tôi nói Tôi muốn xa Em, nhưng không biết là sẽ lại đựoc bao lâu, Tôi lại không kiềm chế đựoc những cảm xúc của mình, lại sẵn sàng chạy đến bên Em, lại yếu mềm?Tôi không thể dứt ra được khỏi sự mù quáng này.Nhưng qủa thật lúc này đây Tôi mới như sống thật với chính bản thân mình. Mặc kệ tất cả. Em biết không chỉ có Em mới có thể cuốn Tôi vào vòng đam mê này, chờ đợi những phiêu lưu, không cần biết sau điều kì diệu là những bất trắc gì đang chờ đón?.Yêu Em ?.giống như Em đã từng mất ngủ vì Tôi , 4h sáng đánh thức Tôi chỉ để nói rằng Em mơ được bên Tôi, đựoc yêu Tôi?tỉnh rồi không sao ngủ được, nhớ đến Tôi. Rồi những ngày mưa tầm tã, 2đứa đội mưa đi chơi , hay những lần bên nhau Em nhìn Tôi say mê đắm đuối, những cuộc phiêu lưu bất chấp tất cả để được bên nhau trọn vẹn. Biển mùa đông, tay trong tay và nụ cười ấm áp, những phút nồng say. Tất cả Tôi không thể quên. Em đã đánh cắp trái tim Tôi và mang đi rồi. Mọi thứ quanh tôi giờ là kỷ niệm. Tôi yêu em!
    eofa?.

Chia sẻ trang này