1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày mỗi người 1 câu "ranh ngôn" về con trai và con gái.

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi kankuli, 04/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Mỗi ngày mỗi người 1 câu "ranh ngôn" về con trai và con gái.

    Em thấy title và chữ ký của nhiều thành viên có những câu danh ngôn hay lắm.Mọi người ai biết câu nào vào đây góp vui tý.Danh ngôn có thể do sưu tầm được thậm chí do tự mình nghĩ ra(VD như là "Không nên đánh phụ nữ dù chỉ bằng 1 cành hoa,khi giận chỉ nên tát 1 cái .
    Nào nhào vô đi mọi người ơi.

    Tri thức là vô tận.

    Được kankuli sửa chữa / chuyển vào 06/01/2003 ngày 17:24
  2. I_hate_love

    I_hate_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    con trai là : loại đẻ non thần kinh chập
    các bác đừng cáu với em nhá, cái câu này em đọc được wỏ đâu nhỉ? em cũng chẳng nhớ nhưng mà em thấy nó hay hay nên em type thôi nhá..
    Ngày Hôm Qua đã xa như cổ tích
    Khi nỗi buồn theo gió hoá yêu thương
    Nhím
  3. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    con gái là cái đồ rắc rối...........


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU

  4. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    "Cái lưỡi của đàn bà là 1 trong những sai lầm khó chịu nhất của tạo hoá"
    Tri thức là vô tận.
  5. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    con gái ôi tạo hoá trêu ngươi vì cái tính kiêu ...ghét ghê cơ....


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU

  6. Ringostar

    Ringostar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông phát hiện ra vũ khí, họ nghĩ đến đi săn
    Phụ nữ phát hiện ra nghề đi săn, họ nghĩ đến áo lông thú

    Đàn ông phát hiện ra màu sắc, họ nghĩ đến hội họa
    Phụ nữ phát hiện ra hội họa, họ nghĩ đến trang điểm
    Đàn ông phát hiện ra ngôn ngữ, họ nghĩ đến nói chuyện
    Phụ nữ phát hiện ra cách nói chuyện, họ nghĩ đến buôn dưa lê
    Đàn ông phát hiện ra nghề nông, họ nghĩ đến thức ăn
    Phụ nữ phát hiện ra thức ăn, họ nghĩ đến ăn kiêng
    Đàn ông phát hiện ra tình bạn, họ nghĩ đến tình yêu
    Phụ nữ phát hiện ra tình yêu, họ nghĩ đến hôn nhân

    Đàn ông phát hiện ra cách buôn bán, họ nghĩ đến tiền
    Phụ nữ phát hiện ra tiền, và đàn ông gặp tai họa từ đó
    --------------------------------
    Kỷ niệm có là gì
    Khi thời gian vội xoá
    Nhưng sẽ là tất cả
    Khi lòng ta còn ghi
  7. I_hate_love

    I_hate_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    con trai <= sự tổng hợp của thui chột vị giác, thiểu năng tình cảm và ở dơ không giới hạn...
    Ngày Hôm Qua đã xa như cổ tích
    Khi nỗi buồn theo gió hoá yêu thương
    Nhím
  8. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Nước làm hỏng rượi,xe bò làm hỏng đường lộ.Đàn bà làm hỏng đàn ông.
    Tri thức là vô tận.
  9. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Ba đồng một mớ đàn ông
    Đêm bỏ vào ***g cho kiến nó tha
    Ba trăm một mụ đàn bà
    Mang về mà trải chiếu hoa cho ngồi
    (Ca dao chứ không phải tui nói đâu à nha!!!!!!!)
    To Kankuli: Theo tớ thì nên đổi lại chủ đề này là "Ranh ngôn" thì đúng với bản chất của nó hơn, thật đấy!
    *********
    Lòng em cát bụi kinh thành
    Đa đoan vó ngựa, chung tình bánh xe!
    ************
  10. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Câu này thì là Danh ngôn đích thực này:
    "Sắc đẹp không phải là ở trên má hồng thiếu nữ mà ở trong con mắt của kẻ si tình!"
    (Arixtốt - Hy Lạp cổ)
    *********
    Lòng em cát bụi kinh thành
    Đa đoan vó ngựa, chung tình bánh xe!
    ************

Chia sẻ trang này