1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày mỗi người 1 câu "ranh ngôn" về con trai và con gái.

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi kankuli, 04/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    -Sắc đẹp là tặng phẩm của tạo hóa đã ban cho người đàn bà, và chính sắc đẹp cũng là vật đầu tiên mà tạo hóa cướp đi trong đời người đàn bà
    Romantic
  2. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Câu này là để phụ hoạ cho câu của Toannt (đau lòng lắm nhưng vẫn phải thừa nhận là nó đúng!)
    Sắc đẹp của người con gái là đoá hoa hồng mà năm tháng tỉa dần từng cánh
    ........
    *********
    Lòng em cát bụi kinh thành
    Đa đoan vó ngựa, chung tình bánh xe!
    ************
  3. missuta

    missuta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Không có người mẹ ko có anh hùng -----> Đàn bà sinh ra đàn ông
    Hehhehe

    Đừng trách E là kẻ vô tình
    Khi với A tình yêu E không có
    ....
    A nói thế hay nói nhiều hơn thế
    Chẳng hơn gì...A ko thể có E !
  4. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Eva được sinh ra từ cái xương sườn của Adam,nơi gần cánh tay để được che trở,nơi gần trái tim chỉ được yêu thương.
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
  5. peletrang

    peletrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    dan ba thong minh hon dan ong o cho :ho biet it nhung heu nhieu
    dan ong ma danh dan ba la ko hieu gi ve dan ba , dan ong ma ninh dan ba thi cang ko hieu gi
    lay lua thu vang , lay vang thu dan ba, lay dan ba thu dan ong = dan ba me vang con dan ong me gai
    peletrang
  6. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Trong chuyện tình yêu, người đàn bà luôn luôn cố tình chịu thua
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
  7. Ringostar

    Ringostar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Người ta dùng lửa để thử vàng, dùng vàng để thử đàn bà, dùng đàn bà để thử đàn ông
    --------------------------------
    Kỷ niệm có là gì
    Khi thời gian vội xoá
    Nhưng sẽ là tất cả
    Khi lòng ta còn ghi
  8. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    -Ra đời trăm trận trăm thắng, về nhà không thắng nổi người đàn bà.
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
  9. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ là một vùng đất lạ mà đàn ông dù có đến định cư từ hồi còn trẻ cũng chẳng bao giờ hiểu rõ phong tục, chính sách và ngôn ngữ của nó.
    Vì thế mà các bác không phải tự trách mình lắm đâu nhé...
    *********
    Lòng em cát bụi kinh thành
    Đa đoan vó ngựa, chung tình bánh xe!
    ************
  10. little-star

    little-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    yep...! Boys just like a huge dorks... >>> nguyên văn ah..., nghĩ cũng tội...hehe...
    Tieu Tinh

Chia sẻ trang này