1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày mỗi người 1 câu "ranh ngôn" về con trai và con gái.

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi kankuli, 04/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lava

    Lava Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Nhiều câu hay phết nhỉ!!! Tớ cũng góp 1 câu , nè:
    Trong bất cứ người đàn ông nào cũng có tính cách Tào Tháo

    he he....đúng ko nhỉ!!!???
    **************************
    minhngoctr
    Tôi rất ghét những giọt nước mắt làm mình không thấy đường.
  2. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của các chàng trai không nằm ở trái tim mà nằm ở trong đôi mắt.
    Thật là tệ, nông nổi quá!
    *********
    Lòng em cát bụi kinh thành
    Đa đoan vó ngựa, chung tình bánh xe!
    ************
  3. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Câu này là để dành cho mình, Thỏ con nhé:
    Chớ có đuổi gió ở trên đồng, điều gì đã qua thì chẳng thể nào giữ lại được.
    (Ngạn ngữ Ba Lan)
    *********
    Lòng em cát bụi kinh thành
    Đa đoan vó ngựa, chung tình bánh xe!
    ************
  4. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Con trai là người đốt cháy giai đoạn, con gái là những bé con đem củi đun vào đám cháy
    Suốt đời mắt hướng vào trong
    Bắt một con giáp để trên vai mình
  5. Nhoc_Quai

    Nhoc_Quai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Doi` nguoi` co' 2 cai' hận lớn nhất ,đó là : Hận đàn ông vô tình , hận đán bà vô sinh
  6. BachYThuSinh

    BachYThuSinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Sau khi được Chúa tạo ra, đàn ông luôn than vãn về nỗi cô đơn. Vì vậy, Chúa đã tạo tiếp ra đàn bà để buộc đàn ông biết quý trọng sự cô đơn đó.
    Trả tang bồng ta thoả chí phong vân
    Thân quân tử chưa vương sầu nhi nữ
  7. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Chúa luôn hối hận vì đã tạo ra người đàn ông nhưng không bao giờ hối hận vì đã tạo ra người đàn bà!
    *********
    Lòng em cát bụi kinh thành
    Đa đoan vó ngựa, chung tình bánh xe!
    ************
  8. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Bàn tay của một người đàn ông dũng cảm cũng có tiếng nói riêng của nó, và chỉ có một người phụ nữ mang trong lòng một tình yêu nồng cháy mới cảm nhận được tiếng nói ấy.
    (Trích từ Bá tước Dracula - Bram Stoker)
    *********
    Lòng em cát bụi kinh thành
    Đa đoan vó ngựa, chung tình bánh xe!
    ************
  9. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Chân trời là ở đâu? Chân trời ở ngay dưới chân mình. Đừng có tưởng rằng chân trời là ở phía đằng kia!
    *********
    Lòng em cát bụi kinh thành
    Đa đoan vó ngựa, chung tình bánh xe!
    ************
  10. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Con trai ơi! Hãy học suy nghĩ bằng trái tim và hãy học cảm xúc bằng lý trí nhé!
    *********
    Lòng em cát bụi kinh thành
    Đa đoan vó ngựa, chung tình bánh xe!
    ************

Chia sẻ trang này