1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày mỗi người 1 câu "ranh ngôn" về con trai và con gái.

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi kankuli, 04/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. missuta

    missuta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Hihihi câu này thì liên quan tới cả con trai và con gái nè...vì nó là câu về tình yêu mà...
    Tình yêu như là một con chó, khi ta chạy thì nó đuổi, khi ta đuôit thì nó chạy còn khi ta đứng lại thì nó cắn
    hehhe đúng đấy chứ bà con nhỉ

    Đừng trách E là kẻ vô tình
    Khi với A tình yêu E không có
    ....
    A nói thế hay nói nhiều hơn thế
    Chẳng hơn gì...A ko thể có E !
  2. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ là một cái nồi, mọi thứ bỏ vào đó đều có thể sôi!
    (Ngạn ngữ Nga)
    *****
    Em nén chặt tình mình vào đáy nước
    Cát dịu dàng không muốn nhận niềm đau...
    *****
  3. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông nên mắng chửi vợ trong thời gian vợ cho con bú nếu không muốn...năm một
    Suốt đời mắt hướng vào trong
    Bắt một con giáp để trên vai mình
    Được hoavosac sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 22/01/2003
  4. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm
    (Ngạn ngữ Anh)
    ****
    Nửa chừng ngoảnh lại thiên thu
    Người phù du
    Ta phù du
    Với người...
    ****
  5. MU_CANG_CHAI

    MU_CANG_CHAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Bó Tay

  6. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu chân thật khác nào một con ma, ai cũng nói chuyện ma nhưng mấy ai nhìn thấy nó??
    ****
    Anh như dây đàn khoá
    Sợi dây còn âm vang
    Em đi hết lòng em
    Gặp lại lời hát đó...
    *******
    Được hoabaoxuan sửa chữa / chuyển vào 12:41 ngày 23/01/2003

Chia sẻ trang này