1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một bài hát ...... (danh sách trang bài hát trang 1)

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Violetmoon, 15/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Dành cho những bạn trai nào đang yêu đơn phương - nhìn người mình yêu đi với người khác
    Before The Next Teardrop Falls
    If He Brings You Happiness
    Then I Wish You All The Best
    It's Your Happiness That Matters Most Of All
    But If He Ever Breaks Your Heart
    If The Teardrops Ever Start
    I'll Be There Before The Next Teardrop Falls
    Tho' It Hurts To Let You Go
    Darling I Want You To Know
    That I'll Stand By You If Ever You Should Call
    And If I Should Ever Hear
    That He Made You Shed A Tear
    I'll Be There Before The Next Teardrop Falls
    I'll Be There Any Time
    You Need Me By Your Side
    To Dry Away
    Every Teardrop That You Cried
    If He Ever Leaves You Blue
    Just Remember I Love You
    I'll Be There Before The Next Teardrop Falls
    Yes I'll Be There
    Before The Next Teardrop Falls
    ~~~~~~~~~~~~~
    To really live, you must almost die ...
    [​IMG]
    Nothing's gonna change my lies for you
  2. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    http://dahuong.phapviet.com/khanhly_rongchoicuoitroiquenlang.ram

    Rong Chơi Cuối Trời Quên Lãng


    nhạc sĩ: Hoàng Thi Thơ

    Ta đi lang thang theo ngày tháng, theo đời hoang
    mang buồn đi bốn phương trời.
    Ta đi rong chơi như là gió, như là mây
    đi tìm quên cơn mê này.
    Ta đi lang thang trên đồi vắng, qua rừng sâu
    cho tâm hồn hết âu sầu
    Không còn nhớ, không còn thương
    bóng người xưa quên thề cũ
    Không còn nhớ, không còn thương
    mối tình xưa quá bẽ bàng.
    Một mình một bóng, đời mình, một mình một bóng
    chênh vênh lạc loài, bóng ai còn đi
    Rồi ngày nào đó, một ngày, rồi ngày nào đó,
    không ai kêu ta, có ai gặp ta.
    Ta đi bơ vơ bên ghềnh đá, trên sườn non
    chân ngựa hoang bước mơ hồ.
    Ta đi rong chơi bên bời suối, theo bầy nai
    đi tìm quên cơn mê này.
    [i]Ta đi lang thang quên ngày tháng, quên trần gian
    quên nhân tình đã quên mình

    Xin một sáng trong mùa đông, trên nệm êm lá vàng úa,
    không còn nhớ, không còn thương
    ta nằm im chết bên đường[/i]


    ...Je n'oublie jamais tous les moments òu nous étions ensemble. Tous les souvenirs restent dans mes esprit maintenant et pour toujours...
  3. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    http://dahuong.phapviet.com/khanhly_rongchoicuoitroiquenlang.ram

    Rong Chơi Cuối Trời Quên Lãng


    nhạc sĩ: Hoàng Thi Thơ

    Ta đi lang thang theo ngày tháng, theo đời hoang
    mang buồn đi bốn phương trời.
    Ta đi rong chơi như là gió, như là mây
    đi tìm quên cơn mê này.
    Ta đi lang thang trên đồi vắng, qua rừng sâu
    cho tâm hồn hết âu sầu
    Không còn nhớ, không còn thương
    bóng người xưa quên thề cũ
    Không còn nhớ, không còn thương
    mối tình xưa quá bẽ bàng.
    Một mình một bóng, đời mình, một mình một bóng
    chênh vênh lạc loài, bóng ai còn đi
    Rồi ngày nào đó, một ngày, rồi ngày nào đó,
    không ai kêu ta, có ai gặp ta.
    Ta đi bơ vơ bên ghềnh đá, trên sườn non
    chân ngựa hoang bước mơ hồ.
    Ta đi rong chơi bên bời suối, theo bầy nai
    đi tìm quên cơn mê này.
    [i]Ta đi lang thang quên ngày tháng, quên trần gian
    quên nhân tình đã quên mình

    Xin một sáng trong mùa đông, trên nệm êm lá vàng úa,
    không còn nhớ, không còn thương
    ta nằm im chết bên đường[/i]


    ...Je n'oublie jamais tous les moments òu nous étions ensemble. Tous les souvenirs restent dans mes esprit maintenant et pour toujours...
  4. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Hihihi..cả buổi tối nghe bài này sướng thật. Nhạc làm mình tưởng là có người đang bước đi thật...đi lang thang, không còn nhớ,không còn thương bao người xưa quên thề cũ, một mình một bóng....chết bên đường (mỏi chân quá mà).
    Bài Vẫn yêu em muôn trùng cũng hay ghê...lòng tôi luôn khát khao, mong từng đêm, đôi mắt trong ngần,con tim ân cần vỗ về tôi. Nhưng mà như thế này thì không đâu....
    Lòng tôi luôn khát khao em chợt đến
    Với ánh mắt nồng cháy
    Bờ môi ngọt ngào chợt cuốn trôi
    ta như đôi chim không rời
    Vì chẳng mong em chợt đến nữa...vì "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui nếu thành anh lỡ cưới em "
    Moonlight and love songs - never out of date
    Hearts full of passion - jealousy and hate
    Woman needs man - and man must have his mate
    That no one can deny
  5. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Hihihi..cả buổi tối nghe bài này sướng thật. Nhạc làm mình tưởng là có người đang bước đi thật...đi lang thang, không còn nhớ,không còn thương bao người xưa quên thề cũ, một mình một bóng....chết bên đường (mỏi chân quá mà).
    Bài Vẫn yêu em muôn trùng cũng hay ghê...lòng tôi luôn khát khao, mong từng đêm, đôi mắt trong ngần,con tim ân cần vỗ về tôi. Nhưng mà như thế này thì không đâu....
    Lòng tôi luôn khát khao em chợt đến
    Với ánh mắt nồng cháy
    Bờ môi ngọt ngào chợt cuốn trôi
    ta như đôi chim không rời
    Vì chẳng mong em chợt đến nữa...vì "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui nếu thành anh lỡ cưới em "
    Moonlight and love songs - never out of date
    Hearts full of passion - jealousy and hate
    Woman needs man - and man must have his mate
    That no one can deny
  6. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    http://hoaithy.phapviet.com/music/bangkieu_traitimbenle.rm
    Trái Tim Bên Lề


    nhạc sĩ: Phạm Khải Tuấn

    Em! Đã biết bao ngày bên em,
    Là anh đã có bấy nhiêu ngày yêu em.
    Nhưng em vẫn ngây thơ không biết tình anh,
    thầm yêu em nên tim đau rã rời .
    Anh đã thấy bao người yêu em,
    Tim anh đã nhức nhối yên lặng bên em.
    Nhìn em yêu tuy ngay đây nhưng rất xa xôi,
    vì tim em đã trót trao ai rồi .
    Tinh yêu dấu kín trong anh đã bao ngày thầm lặng,
    Nhìn em không nói nên câu nói chi đây.
    Lòng xót xa đi bên đời em
    và thấy em chịu nhiều đắng cay
    mà tim anh đây vi yêu em nên đau rã rời .
    Vì em đã trót yêu ai nên mãi vô tình không nhận ra
    Tình yêu anh đã trao em bấy lâu nay.
    Một trái tim bên lề rất đau
    vi biết em chẳng hề biết đâu
    Tình yêu anh đã cho em rồi .


    ...Je n'oublie jamais tous les moments òu nous étions ensemble. Tous les souvenirs restent dans mes esprit maintenant et pour toujours...
  7. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    http://hoaithy.phapviet.com/music/bangkieu_traitimbenle.rm
    Trái Tim Bên Lề


    nhạc sĩ: Phạm Khải Tuấn

    Em! Đã biết bao ngày bên em,
    Là anh đã có bấy nhiêu ngày yêu em.
    Nhưng em vẫn ngây thơ không biết tình anh,
    thầm yêu em nên tim đau rã rời .
    Anh đã thấy bao người yêu em,
    Tim anh đã nhức nhối yên lặng bên em.
    Nhìn em yêu tuy ngay đây nhưng rất xa xôi,
    vì tim em đã trót trao ai rồi .
    Tinh yêu dấu kín trong anh đã bao ngày thầm lặng,
    Nhìn em không nói nên câu nói chi đây.
    Lòng xót xa đi bên đời em
    và thấy em chịu nhiều đắng cay
    mà tim anh đây vi yêu em nên đau rã rời .
    Vì em đã trót yêu ai nên mãi vô tình không nhận ra
    Tình yêu anh đã trao em bấy lâu nay.
    Một trái tim bên lề rất đau
    vi biết em chẳng hề biết đâu
    Tình yêu anh đã cho em rồi .


    ...Je n'oublie jamais tous les moments òu nous étions ensemble. Tous les souvenirs restent dans mes esprit maintenant et pour toujours...
  8. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0

    http://hatmualt.phapviet.com/Music1/QDdieuhuong_hatchodoihatchonguoi.rm
    Hát Cho Ðời Hát Cho Người Hát Cho Tôi

    nhạc sĩ: Diệu Hương

    Hát cho đời hát cho người hát cho tôi
    Một ngày đem đến cho tôi
    Mặt trời hay lời u tối
    Một ngày mang đóa hoa thơm
    Trong vườn tôi trao tặng anh
    Một chiều lên nhớ bâng khuâng
    Chuyện ngày xưa hồn nhiên quá
    Rồi từng đêm hát mênh mông
    Ôi đời êm như giòng sông
    Người yêu hỡi hát cho tôi nghe cuộc tình nồng bao ngày xanh
    Dù năm tháng đã trôi qua nhanh theo dòng thời gian vô tình
    Âm thầm một ngày kia sớm vội tan
    Người yêu hỡi có nghe chăng anh tiếng buồn mà tôi thở than
    Từng đêm vắng hát cho thinh không cho tình tình úa phai dần
    Một lần ôm mối ưu tư
    Cuộc đời sao buồn đến thế
    Mặt trời lặng lẽ đi xa
    Không còn đẹp như ngày qua
    Ðể rồi chân bước trong đêm
    Tưởng mình như là bóng tối
    Một tình yêu đã đi qua
    Tôi ngồi lắng hát bài ca


    ...Je n'oublie jamais tous les moments òu nous étions ensemble. Tous les souvenirs restent dans mes esprit maintenant et pour toujours...
  9. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0

    http://hatmualt.phapviet.com/Music1/QDdieuhuong_hatchodoihatchonguoi.rm
    Hát Cho Ðời Hát Cho Người Hát Cho Tôi

    nhạc sĩ: Diệu Hương

    Hát cho đời hát cho người hát cho tôi
    Một ngày đem đến cho tôi
    Mặt trời hay lời u tối
    Một ngày mang đóa hoa thơm
    Trong vườn tôi trao tặng anh
    Một chiều lên nhớ bâng khuâng
    Chuyện ngày xưa hồn nhiên quá
    Rồi từng đêm hát mênh mông
    Ôi đời êm như giòng sông
    Người yêu hỡi hát cho tôi nghe cuộc tình nồng bao ngày xanh
    Dù năm tháng đã trôi qua nhanh theo dòng thời gian vô tình
    Âm thầm một ngày kia sớm vội tan
    Người yêu hỡi có nghe chăng anh tiếng buồn mà tôi thở than
    Từng đêm vắng hát cho thinh không cho tình tình úa phai dần
    Một lần ôm mối ưu tư
    Cuộc đời sao buồn đến thế
    Mặt trời lặng lẽ đi xa
    Không còn đẹp như ngày qua
    Ðể rồi chân bước trong đêm
    Tưởng mình như là bóng tối
    Một tình yêu đã đi qua
    Tôi ngồi lắng hát bài ca


    ...Je n'oublie jamais tous les moments òu nous étions ensemble. Tous les souvenirs restent dans mes esprit maintenant et pour toujours...
  10. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Bàn lùi chút! Tao_lao cho hỏi bài đó có câu: "Vẫn yêu người hơn bao giờ, như hôm nào..." phải hông?
    Hic... Nghe Tao_lao nhắc định lấy ra nghe nhưng nó đâu mất rồi, tức điên thiệt mà!
    Jeno

Chia sẻ trang này