1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một bài hát ...... (danh sách trang bài hát trang 1)

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Violetmoon, 15/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    bây gièo các bác ko cho cái link để nghe nhạc nữa à , chứ em biết kiếm mấy bài này ở đâu đây
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  2. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    to: cái bạn rì sắp ra HN , đi chơi vui vẻ nhá
    Im lặng đêm Hà Nội"
    (st)


    Đêm khuya, mọi vật như ngừng lại nhưng lòng người lại trỗi dậy nhiều điều. Và với tôi, đêm khuya cứ nằng nặng, buồn buồn khi nghe những dòng nhạc của Phú Quang. Có gì như khắc khoải, như hụt hẫng trong âm nhạc của anh. Dường như tất cả những gì mênh mông nhất, xa vắng nhất đều nằm trong âm nhạc của Phú Quang. Phú Quang ít khi viết lời cho nhạc nhưng những dòng thơ như sống dậy dưới dòng nhạc của anh. Im lặng đêm Hà Nội cũng là bài hát Phú Quang phổ nhạc từ một bài thơ của Phạm Thị Liên, và tôi rất thích bài hát này, nhất là khi tôi mất đi mối tình đầu của mình. Tôi biết cái cô đơn đến rợn người trong đêm vắng. "Chỉ còn mùa hoa sữa nồng nàn... chỉ còn nỗi im lặng phố khuya... từng tiếng chim đêm khắc khoải vọng về... chỉ còn mênh mông hương hồ từng hàng cây góc phố ngây ngô nhìn nhau"... tất cả đều lặng lẽ. Có tiếng chim đêm vọng về, nhưng càng thêm nhỏ bé trong màn đêm, như khắc khoải tìm về một miền xa lắc. Tiếng động của đêm chỉ làm cho người ta trở nên lạc lõng mà thôi. "Chỉ còn" mà thật ra là vẫn còn tất cả... chỉ thiếu anh thôi. Có điều cảnh vật giờ đây buồn đến ngẩn ngơ.
    Thế là, "anh đi có đôi lần nhìn lại. Chỉ còn em còn em, im lặng đến tê người". Tôi cũng vậy, ngơ ngác nhìn người ta đi mà không biết vì đâu và không biết có lúc nào người ta bất chợt nhớ về? Tôi ngây ngô tìm câu trả lời nhưng chỉ có tôi và cái im lặng của đêm, cái "im lặng đến tê người". Cũng "chỉ còn hơi ấm mối tình đầu". Vâng cũng chỉ còn lại như vậy người ta đã thấy hạnh phúc.
    Theo Thanh niên
  3. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    to: cái bạn rì sắp ra HN , đi chơi vui vẻ nhá
    Im lặng đêm Hà Nội"
    (st)


    Đêm khuya, mọi vật như ngừng lại nhưng lòng người lại trỗi dậy nhiều điều. Và với tôi, đêm khuya cứ nằng nặng, buồn buồn khi nghe những dòng nhạc của Phú Quang. Có gì như khắc khoải, như hụt hẫng trong âm nhạc của anh. Dường như tất cả những gì mênh mông nhất, xa vắng nhất đều nằm trong âm nhạc của Phú Quang. Phú Quang ít khi viết lời cho nhạc nhưng những dòng thơ như sống dậy dưới dòng nhạc của anh. Im lặng đêm Hà Nội cũng là bài hát Phú Quang phổ nhạc từ một bài thơ của Phạm Thị Liên, và tôi rất thích bài hát này, nhất là khi tôi mất đi mối tình đầu của mình. Tôi biết cái cô đơn đến rợn người trong đêm vắng. "Chỉ còn mùa hoa sữa nồng nàn... chỉ còn nỗi im lặng phố khuya... từng tiếng chim đêm khắc khoải vọng về... chỉ còn mênh mông hương hồ từng hàng cây góc phố ngây ngô nhìn nhau"... tất cả đều lặng lẽ. Có tiếng chim đêm vọng về, nhưng càng thêm nhỏ bé trong màn đêm, như khắc khoải tìm về một miền xa lắc. Tiếng động của đêm chỉ làm cho người ta trở nên lạc lõng mà thôi. "Chỉ còn" mà thật ra là vẫn còn tất cả... chỉ thiếu anh thôi. Có điều cảnh vật giờ đây buồn đến ngẩn ngơ.
    Thế là, "anh đi có đôi lần nhìn lại. Chỉ còn em còn em, im lặng đến tê người". Tôi cũng vậy, ngơ ngác nhìn người ta đi mà không biết vì đâu và không biết có lúc nào người ta bất chợt nhớ về? Tôi ngây ngô tìm câu trả lời nhưng chỉ có tôi và cái im lặng của đêm, cái "im lặng đến tê người". Cũng "chỉ còn hơi ấm mối tình đầu". Vâng cũng chỉ còn lại như vậy người ta đã thấy hạnh phúc.
    Theo Thanh niên
  4. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Nhắc tới Phú Quang, người ta nhắc tới "Em ơi , Hà Nội Phố"
    Phú Quang hiện ở trên đường XVNT, kinh doanh ở Catinat số 46-48-50 trên đường Đồng Khởi. Catinat hiện đang sửa chữa


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  5. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Nhắc tới Phú Quang, người ta nhắc tới "Em ơi , Hà Nội Phố"
    Phú Quang hiện ở trên đường XVNT, kinh doanh ở Catinat số 46-48-50 trên đường Đồng Khởi. Catinat hiện đang sửa chữa


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  6. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Dòng Sông Không Trở Lại
    Nhạc Sĩ : Bảo Phúc
    Có những dòng sông không trở về đâu
    Quá khứ trào dâng từ nơi xa vắng
    Có những chiều vàng, chếnh choáng bè bạn
    Ký ức tuổi thơ, êm đềm mộng mơ
    Có những dòng sông chảy ngược vào tôi
    Thấp thoáng làn hương gợi bao nhung nhớ
    Đếm những chiều vàng, sóng sánh dịu dàng
    Nhớ mối tình thơ, đâu rồi mộng mơ
    Sông vẫn trôi, cứ trôi dù thương nhớ
    Sông khóc ai, nhớ ai dòng trôi mãi
    Anh vẫn nghe tiếng em
    Từ khi vắng nhau thiếu nhau
    Còn nguyên nhung nhớ, còn nguyên nhung nhớ
    Trong giấc mơ khát khao còn thương nhớ
    Trong nỗi đau mất nhau còn đau mãi
    Ta vắng nhau thiếu nhau
    Còn nguyên nhớ nhung thiết tha
    Hỡi dòng sông không trở về sao !?
    Tôi đã nghe bài hát này trong giải Sao Mai 2003. Tôi thích 1 đoạn giai điệu của nó.
    Tôi thích cách dùng 1 số từ của nhạc sĩ. Rất hay


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  7. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Dòng Sông Không Trở Lại
    Nhạc Sĩ : Bảo Phúc
    Có những dòng sông không trở về đâu
    Quá khứ trào dâng từ nơi xa vắng
    Có những chiều vàng, chếnh choáng bè bạn
    Ký ức tuổi thơ, êm đềm mộng mơ
    Có những dòng sông chảy ngược vào tôi
    Thấp thoáng làn hương gợi bao nhung nhớ
    Đếm những chiều vàng, sóng sánh dịu dàng
    Nhớ mối tình thơ, đâu rồi mộng mơ
    Sông vẫn trôi, cứ trôi dù thương nhớ
    Sông khóc ai, nhớ ai dòng trôi mãi
    Anh vẫn nghe tiếng em
    Từ khi vắng nhau thiếu nhau
    Còn nguyên nhung nhớ, còn nguyên nhung nhớ
    Trong giấc mơ khát khao còn thương nhớ
    Trong nỗi đau mất nhau còn đau mãi
    Ta vắng nhau thiếu nhau
    Còn nguyên nhớ nhung thiết tha
    Hỡi dòng sông không trở về sao !?
    Tôi đã nghe bài hát này trong giải Sao Mai 2003. Tôi thích 1 đoạn giai điệu của nó.
    Tôi thích cách dùng 1 số từ của nhạc sĩ. Rất hay


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  8. Violetmoon

    Violetmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Em cứ hiền xinh như thế (Quốc Bảo)
    Em cứ như lá non
    Xanh biếc không phấn son
    Trong nắng em mướt như nhung
    Em hát trời im gió
    Em hát đồi thông rũ vai nghe
    Em hát trên dốc cao
    Bên những con phố nâu
    Em hát thơm nức môi hoa
    Em cứ là em thế
    Em cứ hiền xinh như thế!
    Để cho gió trong lành hơn
    Để nắng ấm áp hôn tay hồ
    Để cho ta nữa, để cho ta ngắm em
    Tình xanh trong lá, tình xanh như nắng lên vừa
    Em ra hồ soi mắt mình thấy ta ở đó.
    Lặng yên ta ngắm, lặng yên ta ngắm em
    Tình trong như đã, tình ngoài ta cố xa gần
    Em ra vào hay nói cười vẫn ta ở đó
    Đã yêu tình sâu.
    You must remember this
    A kiss is still a kiss
    A sigh is just a sigh
    The fundamental things apply
    As time goes by ......
  9. Violetmoon

    Violetmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Em cứ hiền xinh như thế (Quốc Bảo)
    Em cứ như lá non
    Xanh biếc không phấn son
    Trong nắng em mướt như nhung
    Em hát trời im gió
    Em hát đồi thông rũ vai nghe
    Em hát trên dốc cao
    Bên những con phố nâu
    Em hát thơm nức môi hoa
    Em cứ là em thế
    Em cứ hiền xinh như thế!
    Để cho gió trong lành hơn
    Để nắng ấm áp hôn tay hồ
    Để cho ta nữa, để cho ta ngắm em
    Tình xanh trong lá, tình xanh như nắng lên vừa
    Em ra hồ soi mắt mình thấy ta ở đó.
    Lặng yên ta ngắm, lặng yên ta ngắm em
    Tình trong như đã, tình ngoài ta cố xa gần
    Em ra vào hay nói cười vẫn ta ở đó
    Đã yêu tình sâu.
    You must remember this
    A kiss is still a kiss
    A sigh is just a sigh
    The fundamental things apply
    As time goes by ......
  10. Violetmoon

    Violetmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    http://www.tvad.com.vn/vie/vtvbhty/media/10.wma
    Đêm nay anh mơ về em - Lam TrườngSáng tác Bảo Chấn

    Chiều đã về nằm nghiêng góc trời
    Chờ đêm gọi vòng tay đón đợi
    Có nghe từ đêm rất xa
    Mùi hương dạ lan thiết tha
    Mùi hương nhắc lại kỷ niệm.
    Khi vắng em hoàng hôn cũng buồn
    Chiều đem về làn mây cuối cùng
    Phố đêm chỉ làm nhớ em
    Mùi hương của đêm rất xanh
    Đêm nay anh mơ về em.
    Nằm nghe nỗi nhớ mênh mông
    Từ con tim khao khát nhớ
    Đêm nay em mơ giấc nồng
    Những giấc mơ của em thôi.
    Mùa Đông buốt giá ánh sao đêm
    Làm sao quên đôi mắt ấy
    Đêm nay em mơ giấc nồng
    Những giấc mơ dịu êm bên anh ? hớ ..ơ
    Hớ hờ hơ .. yeah yeah .. hê ? Ná .. nà ?na
    Hơ hớ hơ ?
    Chiều đã về nằm nghiêng góc trời
    Chờ đêm gọi vòng tay đón đợi
    Có nghe từ đêm rất xa
    Mùi hương dạ lan thiết tha
    Mùi hương nhắc lại kỷ niệm.
    Khi vắng em hoàng hôn cũng buồn
    Chiều đem về làn mây cuối cùng
    Phố đêm chỉ làm nhớ em
    Mùi hương của đêm rất xanh
    Đêm nay anh mơ về em.
    Nằm nghe nỗi nhớ mênh mông
    Từ con tim khao khát nhớ
    Đêm nay em mơ giấc nồng
    Những giấc mơ của em thôi.
    Mùa đông buốt giá ánh sao đêm
    Làm sao quên đôi mắt ấy
    Đêm nay em mơ giấc nồng
    Những giấc mơ dịu êm ?.hớ ?
    Nằm nghe nỗi nhớ mênh mông
    Từ con tim khao khát nhớ
    Đêm nay em mơ giấc nồng
    Những giấc mơ của em thôi.
    Mùa đông buốt giá ánh sao đêm
    Làm sao quên đôi mắt ấy
    Đêm nay em mơ giấc nồng
    Những giấc mơ dịu êm ?bên anh ? wo hờ hờ .. hơ hớ hơ .


    You must remember this
    A kiss is still a kiss
    A sigh is just a sigh
    The fundamental things apply
    As time goes by ......

Chia sẻ trang này