1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một bài hát ! Tâm trạng của bạn qua từng nốt nhạc...

Chủ đề trong 'Giải Trí Hải phòng' bởi Met86, 18/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Mỗi ngày một bài hát ! Tâm trạng của bạn qua từng nốt nhạc...

    Lại có thêm một topic nữa phục vụ cho công cuộc sì pam vĩ đại của các ttvnoler...Chủ đề cũng nói lên tất cả rồi nhỉ, ta tiến hành đi thôi ...

    Được met86 sửa chữa / chuyển vào 23:34 ngày 18/06/2008
  2. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Đang biêng biêng, ngồi nghêu ngao bài " By the way " của Red Hot Chili Peppers...
    Standing in line to see the show tonight,
    And there?Ts a light on,
    Heavy glow.
    By the way I tried to say I?Td be there,
    Waiting for...
    Dani the girl is singing songs to me,
    Beneath the marquee,
    Overload....
  3. tuanrongDG

    tuanrongDG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    5.831
    Đã được thích:
    352
    Hik. Kiếp Đỏ Đen
  4. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Dịu dàng đến từng phút giây
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Diu-Dang-Den-Tung-Phut-Giay.IWZDW8Z6.html
    Anh đang cầm trên đôi tay bông hoa tình yêu lâu nay
    Nhưng thật không may làm rơi cánh hoa xuống thềm
    Khi không còn em bên anh hương thơm cành hoa mỏng manh
    Tựa vào cơn gió...
    Đêm đêm làm sao trốn tránh nên đây màn sương long lanh
    Nghe từng âm thanh giọt sương khẽ rơi buốt lạnh
    Xin em cầm đôi tay anh, xin em một lần lắng nghe
    Lắng nghe tim anh...
    Dù tim anh nói không nên lời chỉ biết câm nín rối bời
    Nhưng sao luôn chờ đợi luôn gọi tên em
    Đôi chân thầm lặng anh đi cho dù vẫn biết...
    Biết mỗi khi gần em anh dịu dàng đến từng phút giây
    Nắm tay em thật lâu hôn ngọt ngào bờ mắt em
    Kể bao nhiêu chuyện vui nhưng chỉ mong em cười hé môi
    Cánh tay anh là nôi nhẹ ru mỗi đêm
    Đến khi không gặp em anh ngỡ như xa một giấc mơ
    Cố quay lưng ngủ đi nhưng tìm không ra em
    Trái tim thêm lẻ loi xin đừng xa đừng quá lâu
    Hãy cho anh nhận ra tình yêu vẫn quanh đây.
  5. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    ps: ^ this song dedicated to usa11_9_2001, come on man, good luck to you...
  6. hoankim

    hoankim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Oh. Yesterday.
  7. tuanrongDG

    tuanrongDG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    5.831
    Đã được thích:
    352
    Hoa Trắng
  8. chomchom86

    chomchom86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    có bài nào tên là "buồn" ko? thôi nghe tạm bài" vẫn ngỡ như là"- Bảo Thy. Chắc mọi người nghe nhiều rồi nên ko cần post lời nữa
  9. Kim_Binh_Mai

    Kim_Binh_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Mới nhận được 1 quyển tiểu thuyết ...về cái anh này đấy.Nghe ko tin năm nhưng mà cũng dã man phết đấy.Ko tì được bài nào như thế này nên nợ vậy.
  10. hpsmac

    hpsmac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Somewhere I belong - Linkin'' Park

Chia sẻ trang này