1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một bài hát ! Tâm trạng của bạn qua từng nốt nhạc...

Chủ đề trong 'Giải Trí Hải phòng' bởi Met86, 18/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FireScorpion

    FireScorpion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2008
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    2
    Cầu vồng khuyết
  2. minhngoc86

    minhngoc86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    http://music.yeucahat.com/song/Vietnamese/13706-Giac-Mo-Chi-La-Giac-Mo~Ho-Ngoc-Ha.html
    Ðêm nay lại một đêm nữa
    Em nhớ mong anh đến từng phút giây trôi qua vô tình
    Anh đang ở một nơi xa em nhớ mong anh vô cùng
    Uớc sao mình đuợc bên nhau đêm nay
    Giấc mơ chỉ là giấc mơ
    Em mơ về ngày xa xăm ta sống bên nhau
    Không còn cách xa không còn mong chờ
    Em mơ đuợc ngồi bên anh ta nói với nhau bao điều
    Giấc Mơ Chỉ Là Giấc Mơ
    Những vui buồn ta cùng trong tay nhau
    Giấc mơ chỉ là giấc mơ
    ĐK:
    Rồi anh cứ đi ,để rồi đây em vẫn mong chờ
    Vẫn thầm mong anh yêu nơi xa sống vui bình yên
    Ngày trôi mãi xa sao tình yêu vẫn cứ ở lại
    Tháng năm dài tình em héo khô theo bóng ai kia hững hờ
  3. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Trời lạnh, một mình ngồi nghe Winter , allegro no molto của Vivaldi .... buồn...
  4. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0

    NHững ân tình xưa...
    Buôn` lắm anh hỡi những châu rơi trên mi người...
    Anh ra đi nơi đây còn tình si..
    Buồn lắm anh hỡi lứa đôi xa tầm tay với..
    Cuộc đời này còn chi anh ơi..
    Sợ lắm anh có biết những đêm thâu tình tha thiết..
    Môi hôn nào còn đây tình rên xiết...
    Sợ lắm anh có biết nỗi cô đơn dâng ngập lòng..
    Nhân duyên ta ngang trái đôi dòng..
    Đừng khóc anh hỡi áng mây trôi qua lưng trời..
    Nhìn quanh ta ngàn tia nắng sáng ngời..
    Mà có ai thấu những ân tình người che dấu
    Ta quên nhau quên có được bao lâu...
    Từng hạt mưa tuyết nghe lạnh buốt giá
    Xót xa lối em tình ơi hiu quạnh nhớ bao ngày xưa bên người...
    Em nơi đây chờ anh suốt đời
    Ngày xuôi tay mong gặp lại anh phút giây..
    Đường đời êm ái ai chẳng ước muốn
    Hỡi ơi biết sao ngày mai đổi thay với ai duyên số an bài
    Ân tình xưa đâu chỉ một ngày..
    Lòng yêu anh thời gian càng thêm đong đầy.!.

    Đã qua bao nhiêu ngày tháng rồi mà bài hát này vẫn như ám ảnh tôi...Từng câu từng chữ,như là nói lên những điều từ sâu trong tim vậy..
    Ai cũng chỉ có một lần yêu trong đời.

  5. Kim_Binh_Mai

    Kim_Binh_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Con-So-0-Buc-Tuong.IWZAOFDA.html
    Con Số 0
    Trình bày : Bức Tường
    1. Ai đã đi tới hết chân trời
    Đầy ắp sóng gió - chênh vênh bến bờ
    Mà đã thấu hết?
    Thấu hết chuyện đời?
    2. Ai dấn thân thấm đẫm bụi hồ
    Ngầu đắng khoé mắt
    Oằn cong lưng trần
    Mà đã thấu hết?
    Thấu hết chuyện đời?
    ĐK:
    Có Những con người mới đôi ba tuổi đời
    Cuộc sống mới bắt đầu đã cho rằng mình thấu hết.
    Làm được gì? và đã có gì?
    chỉ học đòi thói chê bai
    cần nhìn lại về chính thân mình
    Hình hài chỉ là con số O
    Hình hài chỉ là con số O
    con số O.
    1. Hãy nuốt đi - thuốc đắng dã tật
    Này hãy gắng sống
    Biết ta biết người
    Đời chưa thấu hết
    đo đếm dược gì?
    2. Ai đã qua phút sống chân thành
    Vị đắng đã thấm sẽ thấy vị ngọt
    và ta sẽ thấu
    rồi biết kiệm lời

  6. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.218
    Đã được thích:
    5
    TÌnh là gì
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Tinh-La-Gi-Tuan-Hung.IWZD9OOU.html
    Chuyện tình bao ngày qua để lại vết thương khó phai nhoà
    Từ khi anh nhận ra,là em đã yêu người ta
    Người tình bao ngày qua giờ nhìn thấy nhau như xa lạ
    Vì em đang rất vui bên người ta
    Thà đừng lên gặp nhau đừng tìm đến nhau lúc ban đầu
    Rồi ko yêu gì nhau, mà gieo cay đắng lên đời nhau
    Và từ đây về sau, đọng lại biết bao nhiêu u sầu
    Thời gian nào vội xoá đi được đâu
    Tình là chi đây người ơi, mà ta cứ níu tay với
    Càng vươn tới càng thêm xót xa cho cuộc đời
    Lời yêu thương trên đầu môi,mà em đã quá gian dối
    Thì con tim của em có lẽ cũng vậy thôi
    Tình là chi đây người ơi,mà sao cứ muốn thay mới
    Ngày xa cuối còn ai có trong cuộc đời
    Một lần yêu như vậy thôi,nào được bao nhiêu niền vui
    Mà sao cứ trông thấy biết bao nhiêu lệ rơi
  7. chomchom86

    chomchom86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Khóc một mình.
    http://music.yeucahat.com/song/Vietnamese/20361-Khoc-Mot-Minh~My-Tam.html ( ko nghe được ở ws thì down về :) )
    Này người yêu hỡi, này người yêu hỡi anh quên thật sao?
    Nhớ bao nhiêu ngày qua tình ta đắm say nồng nàn.
    Này người yêu hỡi, có nhớ những lúc ta trao nụ hôn.
    Nắm tay nhau thật lâu nói câu yêu đầu.
    Giờ nay anh quên tình em và ra đi,
    Em đau lòng mà vẫn cố gắng bước đi trên con đường dài kia.
    Cứ muốn sẽ quên tình anh, giận anh,
    Đã chia tay rồi mà từng ngày buồn em nhớ.
    ĐK:
    I will smile agian, I will be there for you.
    Trong tim em vẫn nhớ biết bao kỷ niệm đầy sâu lắng
    I''ll not cry for you, I will run to you
    Anh ra đi chốn ấy thế nhưng em vẫn mong anh quay về.
    ***
    Dù cho anh quên tình em và ra đi,
    Em lòng đau mà vẫn cố gắng bước đi trên con đường dài kia.
    Cứ muốn sẽ quên tình anh, giận anh,
    Đã chia tay rồi mà từng ngày dài em nhớ.
    (ĐK)
    Chờ đợi người bao tháng ngày dài
    Nhớ thật nhiều người yêu hỡi.
    Rồi từng ngày em khóc một mình
    Người có hay, nơi phương ấy...
  8. tuanrongDG

    tuanrongDG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    5.831
    Đã được thích:
    352
    Giống Như Tôi- Gì Huy ko nhớ
  9. chomchom86

    chomchom86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    BỜ VAI DỊU DANG -Lam Trường
    ( http://music.yeucahat.com/song/Vietnamese/19764-Bo-Vai-Diu-Dang~Lam-Truong.html
    )
    Đã bao ngày lòng muốn nói với em những lời tha thiết . Rằng :" Sâu trong tim anh chỉ có riêng em yêu em thật nhiều !!....." . Nhưng tình yêu với anh đâu chỉ thế thôi .....
    Anh mơ về một ngày mai ,giấc mơ ngôi nhà hạnh phúc . Nhỏ xinh lung linh hơi ấm ,tiếng trẻ thơ rộn ràng vui ca . Và từng ngày anh tô hồng giấc mơ .....
    Bổng một hôm nơi căn phòng ,một bóng anh trong hiu quạnh . Chỉ là mơ .... anh mĩm cười vòng tay và ôm lấy em . Lòng chợt bừng lên bao lời yêu thiết tha .....
    ĐKhúc : Được cùng em Vầng Trăng cổ tích ,bay cùng em về nơi Thiên Đàng . Và trái đất sẽ ngừng quay nếu không em kề bên .
    Người yêu ơi đừng nên khóc nhé ,đây bờ vai của anh dịu dàng . Tựa vai nhau cho bình yên sẽ theo em về đây cười xinh !!
    ......... Và anh mơ một điều thôi , giấc mơ em và anh ....bình yên !!!
  10. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.218
    Đã được thích:
    5
    Để chọn đời thương nhớ - Lam Trường
    bài này hay hơn Lê Hiếu hát, anh 2 hát thật hơn và ko dùng quá nhiều kĩ xảo âm thanh
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/De-Tron-Doi-Thuong-Nho-Lam-Truong.IWZABIWA.html
    Người yêu ơi em có biết
    Nhiều đêm cô đơn gối chiếc
    Còn lại mình ta trong đêm xót xa nhớ em rất nhiều.
    Mà giờ hai lối cách xa đành thôi
    Ngày em xa tôi nước như ngừng trôi
    Gió như ngừng bay bên trời.
    Tình ơi sao như trái đắng
    Giờ đây quanh ta trống vắng
    Tìm về nơi xưa sông xanh hoang vu gió thu êm đềm.
    Lời nào bên nhau dưới trăng ngàn sao
    Ngày nào bên nhau có quên được đâu
    Nhớ chăng người hỡi!
    ĐK:
    Và ta đã có nhau,
    Những phút giây ngập tràn ân ái
    Những đêm về đường dài thức trắng
    Sát vai nhau trao nhau nụ hôn.
    Ðể rồi ta mất nhau,
    Mất nhau vì cuộc tình lầm lỡ
    Mất nhau để trọn đời thương nhớ
    Mất nhau khi vẫn nhớ về nhau.
    Người yêu ơi em có biết
    Nhiều đêm cô đơn gối chiếc
    Còn lại mình ta trong đêm xót xa nhớ em rất nhiều.
    Mà giờ em đã cách xa thật xa
    Buồn thương phôi pha rồi sẽ trôi qua
    Nhớ em anh nhớ trọn đời.

Chia sẻ trang này