1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một bài hát ! Tâm trạng của bạn qua từng nốt nhạc...

Chủ đề trong 'Giải Trí Hải phòng' bởi Met86, 18/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kim_Binh_Mai

    Kim_Binh_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Vừa nghe,ko phải thiên vị chứ Lê Hiếu vẫn hay hơn,mộc mạc và giàu cảm xúc hơn.Ông này hát điệu quá,lại luyến láy vớ vẩn nữa.Có khi tại mình ko khoái Lam Trường.Cũng phải nhận xét là tại Lam Trường ko phải người gốc Việt nên có khi hát tiếng Việt ko hay và rõ như người Việt.Nhờ!!!
  2. chomchom86

    chomchom86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    <==== Cái này có khi do bạn ko khoái Lam Trường rồi .Thực ra Lê Hiếu và a2 hát cũng hơi tựa nhau ... Như bài Đêm Cô Đơn đấy ..nghe 2 người hát vs nhau mà khó nhận ra là ai đang hát ( hay có lẽ do không khá về nhận biết ) ...Bài đó A2 hát trước mà .. Lê Hiếu hát hay đấy chứ !
    _____________________________________________-
    Bài Bên Em Bình Yên -Lam Trường
    (bài này mới nghe A2 hát ..bên ngoài lun :P ..Hay hơn ở trên web )
    << http://music.yeucahat.com/song/Vietnamese/42703-Ben-Em-Binh-Yen~Lam-Truong.html >>
    Một cảm giác thật bình yên khi ôm em trong vòng tay ấm áp,
    Một cảm giác thật diụ êm khi đôi môi hoà vào nhau đắm đưối
    Ngày mà em đến mang sức sông mới sưởi ấm con tim ngỡ đã hoá băng rồi,
    Ngày em đến đã xoá tan bao muộn phiền trong anh
    Có em khó khăn mấy anh cũng qua,
    Dù phong ba bão giông vẫn luôn có nhau.
    Tháng năm đã qua thế gian đổi thay,
    Chỉ riêng có anh với em vẫn luôn yêu nhau
    Đắm say giống như lúc ta mới yêu.
    Nhiều năm sau cũng luôn thế nhe em dấu yêu.
    Bóng đêm sẽ không đến đây với nỗi cô đơn.
    Thức giấc ta luôn thấy nhau ben đời.
    Với anh phút giây có em bình yên.
    Với anh phút giây có em êm đềm
    Và anh luôn tin đôi ta sẽ mãi trọn đời yêu nhau
    Với anh phút giây có em bình yên.
    Tháng năm có em sẽ luôn êm đềm
    Và anh luôn tin đôi ta sinh ra để thuộc về nhau.
  3. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.218
    Đã được thích:
    5
    Mỗi lúc 1 tâm trạng
    mỗi người 1 cảm nhận
    mình thì fan của anh 2 nên cũng có thiên vị về nghe

    Đợt này đang tương tư Minh Hằng
    Người Vô Hình
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Nguoi-Vo-Hinh-Minh-Hang.IWZDBBDD.html
    Ngồi bên anh nhưng sao nước mắt em rơi
    Em đã cố không cho tiếng khóc thành lời
    Chẳng bởi vì anh đã quá yêu em ngọt ngào
    Để giờ đây quay lưng đắng cay
    Ngồi bên anh nhưng sao nước mắt cứ rơi
    Em đã cố không cho nước mắt vẫn tuôn trào
    Em sẽ đợi anh đi, sẽ khóc thật nhiều
    Tuy nhìn nhau mà hai chúng ta cứ như người vô hình
    MH: Nhật ký, ngày... tháng... năm...
    Chào anh! Lâu quá mình không gặp. Hôm qua tình cờ em xem lại bộ phim, không biết tại sao bỗng nhiên em đã khóc, có lẽ do bộ phim quá lãng mạn hay do trái tim em đang nhớ đến anh...
    Ngồi bên em mà chẳng thấy em
    Đi cạnh em mà chẳng nói chi
    Chăng giờ đây trong trái tim anh
    Đã không có hình bóng của em
    Ngồi bên em mà nhìn chẳng quen
    Anh nhìn em sao quá ngại ngùng
    Bao ngày tháng đôi ta đã yêu và yêu
    Chẳng lẽ anh đã quên hết sao?
    Ngồi bên anh nhưng sao nước mắt em rơi
    Em đã cố không cho tiếng khóc thành lời
    Chẳng bởi vì anh đã quá yêu em ngọt ngào
    Để giờ đây quay lưng đắng cay
    Ngồi bên anh nhưng sao nước mắt cứ rơi
    Em đã cố không cho nước mắt vẫn tuôn trào
    Em sẽ đợi anh đi, sẽ khóc thật nhiều
    Tuy nhìn nhau mà hai chúng ta cứ như người vô hình
    MH: Nhật ký, ngày... tháng... năm...
    Hôm nay tình cờ mình gặp lại nhau, đáng lẽ đó phải là ngày em rất hạnh phúc nhưng cuối cùng đó lại là ngày em rất buồn, buồn đến nỗi em không biết phải làm sao để đối diện với nó nữa. Anh biết không? Cảm giác ngồi đối diện với người mình yêu thương mà như hai kẻ xa lạ không quen biết, thật sự rất khó chịu, khó chịu đến nỗi mặc dù em đã cố chấp nhận rằng mình đã mất anh nhưng nước mắt vẫn rơi...
    Ngồi bên em mà chẳng thấy em
    Đi cạnh em mà chẳng nói chi
    Chăng giờ đây trong trái tim anh
    Đã không có hình bóng của em
    Ngồi bên em mà nhìn chẳng quen
    Anh nhìn em sao quá ngại ngùng
    Bao ngày tháng đôi ta đã yêu và yêu
    Chẳng lẽ anh đã quên hết sao?
    Ngồi bên anh nhưng sao nước mắt em rơi
    Em đã cố không cho tiếng khóc thành lời
    Chẳng bởi vì anh đã quá yêu em ngọt ngào
    Để giờ đây quay lưng đắng cay
    Ngồi bên anh nhưng sao nước mắt cứ rơi
    Em đã cố không cho nước mắt vẫn tuôn trào
    Em sẽ đợi anh đi, sẽ khóc thật nhiều
    Tuy nhìn nhau mà hai chúng ta cứ như người vô hình
    Người vô hình nhưng vẫn nhìn thấy nhau
    Người vô hình nhưng trong lòng vẫn đau
    Người biết không?
    Ngồi bên anh nhưng sao nước mắt em rơi
    Em đã cố không cho tiếng khóc thành lời
    Chẳng bởi vì anh đã quá yêu em ngọt ngào
    Để giờ đây quay lưng đắng cay
    Ngồi bên anh nhưng sao nước mắt cứ rơi
    Em đã cố không cho nước mắt vẫn tuôn trào
    Em sẽ đợi anh đi, sẽ khóc thật nhiều
    Tuy nhìn nhau mà hai chúng ta cứ như người vô hình
  4. chomchom86

    chomchom86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    ĐÔI KHI EM MUỐN KHÓC - LOAN CHÂU
    ( http://music.yeucahat.com/song/Overseas/4315-Doi-Khi-Em-Muon-Khoc~Loan-Chau.html )
    Tình yêu chợt qua, rồi xa thật xa
    Đời em vẫn mãi phiêu du miệt mài
    Nhiều khi tự dưng, thề trong lòng em
    "Từ đây sẽ mãi chẳng thương nhớ ai. "
    Ngày anh rời xa - Tình xa thật xa
    Tưởng em sẽ mãi quên anh suốt đời
    Nào đâu hằng đêm, còn lại trong em
    Là những tâm tư trọn đời khó quên
    Chorus:
    I want to fly, I want to cry
    Nhiều khi em tự dưng muốn khóc lên
    Tưởng quên được anh, tưởng xa được anh
    Thật ra trong tim vẫn nhớ đến anh
    Vì em còn yêu, yêu anh vô vàn
    Và đôi khi tủi thân muốn khóc lên
    Để vơi sầu đau ?" Trót yêu lầm lỡ
    Nhủ lòng thôi nhé! Mối tình đã qua...
    Tình yêu chợt qua, rồi xa thật xa
    Đời em vẫn mãi phiêu du miệt mài
    Nhiều khi tự dưng, thề trong lòng em
    Từ đây sẽ mãi chẳng thương nhớ ai.
    Nụ hôn nồng say, dòng tóc nào bay
    Chẳng còn chi nữa mắt môi ngóng chờ
    Ngày xưa mộng mơ - Mộng vàng tan vỡ
    Từ gót chân anh xa dần cuối phố
    Còn lại trong em ngàn vì sao soi sáng đêm, cô đơn một mình
    Một ngày bên nhau vui biết bao, giờ ngày vui kia đã nhạt nhòa lãng quên
  5. kkzkien

    kkzkien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    2.528
    Đã được thích:
    1.037

    Bạn thân mến!
    Rất tiếc bài viết của bạn có thể có nội dung chưa phù hợp hoặc bạn là thành viên mới trong box. Bài viết này sẽ bị ẩn và bạn sẽ không thể gửi bài trong box cho tới khi bài viết được kiểm duyệt xong. Nếu không có sự vi phạm, bài viết của bạn sẽ được hiển thị trở lại trong một thời gian ngắn.
    Mong bạn thông cảm và tiếp tục đóng góp xây dựng và phát triển TTVNOnline!
    Ban Quản trị TTVNOnline.
    Bài Until the time is throught nói về cái gì ấy nhiể? Có ẻm bảo, khi nào anh có bồ hãy hát tặng người ta bài này.
  6. chomchom86

    chomchom86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    CHIẾC GỐI ÔM -Lam Trường
    http://music.yeucahat.com/song/Vietnamese/42500-Chiec-Goi-Om~Lam-Truong.html
    Ánh mắt em sáng ngời..
    như ánh sao giữa trời..
    thẩn thờ anh ngước nhìn..
    trái tim anh rụng rơi
    Em xinh đẹp nhất đời..
    xinh em đừng hé cười..
    vì nhìn 1 thiên thần
    Là lòng anh sẽ xuyến sao
    Không thể nào quên..
    Thèm như chiếc gối...
    Gối ôm để được em ôm vào lòng..
    Để được ấm ấp như phút giây đôi ta gần nhau
    Mà sao mưa vẫn cứ rơi để lòng anh thêm mong chờ..
    Chờ 1 tiếng nói như tiếng em bên phone mà thôi là lòng anh vui..
    Bỗng sáng nay hé cười..
    Hay ta iu mất rồi?
    Ngồi nhìn mây trên trời và hát vu vơ vậy thôi..
    Đã ấp ôm mối tình..
    Đã ấp ôm bóng hình..
    Để rồi cho anh nguyện cầu từng đêm
    Trong giấc mơ anh được bên em...
  7. tuanrongDG

    tuanrongDG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    5.831
    Đã được thích:
    352
    Lâu lắm mới hát bài này
    Đừng Thương Tôi- Đàm Vĩnh Hưng

  8. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.218
    Đã được thích:
    5
    Vì em chính là em​
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Vi-Em-Chinh-La-Em-Ho-Quynh-Huong--Lam-Truong.IWZAAFWD.html
    Nắng vẫn cứ đến đây mơ màng
    Nắng hay dịu dàng vuốt tóc em óng mềm
    Và gió vẫn cứ lướt qua khẽ khàng
    Gió cứ ru êm đềm hôn lên tóc suông thật êm
    Đừng hỏi vì sao người ơi anh vẫn yêu mái tóc huyền
    Đừng vội đổi thay người ơi anh đã yêu mái tóc em
    Đừng hỏi vì sao người ơi anh vẫn yêu em nhiều
    Vì em vẫn chính là em ơi tóc đen của tôi
    Có những chiếc lá rơi bên thềm
    Mái tóc ai buông mềm, tiếng hát nghe thật hiền
    Còn nhớ óng ánh tóc suông vai kề
    Vẫn nắm tay đi về yêu sao giấc mơ của tôi
    Đừng hỏi vì sao người ơi anh vẫn yêu mái tóc huyền
    Đừng vội đổi thay người ơi anh đã yêu mái tóc em
    Đừng hỏi vì sao người ơi anh vẫn yêu em nhiều
    Vì em vẫn chính là em ơi tóc đen của tôi
  9. Kim_Binh_Mai

    Kim_Binh_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    http://www1.evilshare.com/0f064a44-a8f1-102b-a14f-000b6aa2a5f8
  10. vote02

    vote02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    http://music.yeucahat.com/song/Vietnamese/34375-Xe-Dap~Thuy-Chi-M4U.html
    Dường như nắng đã làm má em thêm hồng
    Làn mây bay đã yêu tóc em
    Trộm nhìn anh khẽ cười khiến em thẹn thùng
    Áo trắng em bay giờ tan trường
    Đạp xe nơi sân trường tóc em buông dài
    Lặng thinh anh ngóng trông đã lâu
    Người ngẩn ngơ đứng nhìn đánh rơi nụ cười
    Rồi em xao xuyến, chợt nghe vu vơ
    Gần lại bên anh em nghe tim em âm áp
    Là lần em nghe tim em vu vơ xuyến xao
    Đợi anh góc phố quen mình em
    Chỉ mình em và nỗi nhớ mong dù có nhau
    Đạp xe trên phố tan trường
    M4U:
    Thấp thoáng thấy bóng em ngoan hiền
    Tim anh lặng giữa phố đông người
    Ngập ngừng trên môi không nói ra
    Ngày nào nụ cười em bé thơ
    Bên em bạn bè cùng tới lớp
    Giờ chờ em đã lớn xinh
    Một lần bên em hỡi
    Nắng gió sân trường vui đùa
    Ngồi tựa vai nhau anh đưa em qua bao con phố
    Và anh nói thật dịu dàng rằng đã yêu rất lâu rồi
    Nụ cười em cho anh ngàn mơ ước
    Từng chiều nguyện mong ngóng
    Vẫn đó nơi hàng cây già
    Đợi nhau vu vơ anh mang tên em trong giấc mơ
    Rồi mùa thi chợt đến
    Bồi hồi nhìn phượng rơi
    Để chờ một chút mưa cho đôi mình
    Được đứng bên nhau thật lâu
    Giờ trên từng bước chân cuộc đời anh đã có một người để ngóng trông
    Thùy Chi:
    Em đã nhìn thấy anh trong đời nhìn thấy anh và sẽ bên người mãi mãi
    Thùy Chi:
    Đạp xe nơi sân trường tóc em buông dài
    Lặng thinh anh ngóng trông đã lâu
    Người ngẩn ngơ đứng nhìn đánh rơi nụ cười
    Rồi em xao xuyến chợt nghe vu vơ
    M4U:
    Một lần bên em hỡi
    Nắng gió sân trường vui đùa
    Ngồi tựa vai nhau anh đưa em qua bao con phố
    Và anh nói thật dịu dàng
    Rằng đã yêu rất lâu rồi
    Nụ cười em cho anh ngàn mơ ước
    Từng chiều nguyện mong ngóng
    Vẫn đó nơi hàng cây già
    Đợi nhau vu vơ anh mang tên em trong giấc mơ
    Rồi mùa thi chợt đến
    Bồi hồi nhìn phượng rơi
    Để chờ một chút mưa cho đôi mình
    Những ký ức bên nhau thật lâu

Chia sẻ trang này