1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một bài thơ

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi north_girl, 15/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Bài này đã post cách đây hơn một năm rồi, giờ mò lại post ở đây nhưng quên mất là mình lấy nó ở đâu rồi, nhưng còn nhớ là đã từng gửi cho một người......
    ANH LÀ GÌ....?
    Anh là gì em ko cần biết nữa...
    Em chỉ cần anh là của em thôi.
    Anh là nỗi khổ, anh là niềm vui.
    Là hai nửa vơi đầy ko thể thiếu.
    Anh là những điều đơn giản và cũng là những điều kỳ diệu.
    Mà cuộc đời đã trao tặng cho em.
    Anh là mặt trời nóng bỏng và cũng là mặt trăng dịu êm,
    Để cho em nhận cả hai phần sáng tối.
    Cho em nép vào anh những đêm đông giá thổi,
    Hơi ấm bàn tay dịu nỗi ưu phiền.
    Cho em được nghe giọng nói yêu thương,
    Từ sâu thẳm trong vui buồn, được mất.
    Cho em được chắt chiu đón nhận,
    Cái đam mê khát khao ban đầu.
    Lúc này anh ở đâu....?
    Có nghe thấy ko.....?
    Tiếng vọng....
    Đang truyền đi làm xao động không gian.
    Nơi bắt đầu là trái tim em .....
  2. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Bài này đã post cách đây hơn một năm rồi, giờ mò lại post ở đây nhưng quên mất là mình lấy nó ở đâu rồi, nhưng còn nhớ là đã từng gửi cho một người......
    ANH LÀ GÌ....?
    Anh là gì em ko cần biết nữa...
    Em chỉ cần anh là của em thôi.
    Anh là nỗi khổ, anh là niềm vui.
    Là hai nửa vơi đầy ko thể thiếu.
    Anh là những điều đơn giản và cũng là những điều kỳ diệu.
    Mà cuộc đời đã trao tặng cho em.
    Anh là mặt trời nóng bỏng và cũng là mặt trăng dịu êm,
    Để cho em nhận cả hai phần sáng tối.
    Cho em nép vào anh những đêm đông giá thổi,
    Hơi ấm bàn tay dịu nỗi ưu phiền.
    Cho em được nghe giọng nói yêu thương,
    Từ sâu thẳm trong vui buồn, được mất.
    Cho em được chắt chiu đón nhận,
    Cái đam mê khát khao ban đầu.
    Lúc này anh ở đâu....?
    Có nghe thấy ko.....?
    Tiếng vọng....
    Đang truyền đi làm xao động không gian.
    Nơi bắt đầu là trái tim em .....
  3. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Nếu một mình đối diện với biển, cảm nhận được tiếng biển gào thét tuyệt vọng. Biển không bằng lòng với giới hạn nên sóng cố vượt sâu vào đất liền. Kiệt sức. Sóng buông tay nuối tiếc và nghe thấy tiếng bọt biển vỡ ra....
    Một cuộc chia tay dù có hay không hề dự liệu, "thà là đau một lần", lý trí bảo thế nhưng trái tim dằn vặt khôn nguôi...
    Được belysymbol sửa chữa / chuyển vào 02:08 ngày 14/06/2005
  4. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Nếu một mình đối diện với biển, cảm nhận được tiếng biển gào thét tuyệt vọng. Biển không bằng lòng với giới hạn nên sóng cố vượt sâu vào đất liền. Kiệt sức. Sóng buông tay nuối tiếc và nghe thấy tiếng bọt biển vỡ ra....
    Một cuộc chia tay dù có hay không hề dự liệu, "thà là đau một lần", lý trí bảo thế nhưng trái tim dằn vặt khôn nguôi...
    Được belysymbol sửa chữa / chuyển vào 02:08 ngày 14/06/2005
  5. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Thi sĩ : Lãng nhách
    Tôi xin các bạn đừng cười
    Tôi làm phát rắm cho đời nở hoa
    Cuộc đời còn lắm can qua
    Phát rắm cất tiếng nhà nhà cười vang
    ...........................
    haha hay vật ạh,chời ơi là chời hay vật,mình quả là một thiên tài văn thơ hehe
  6. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Thi sĩ : Lãng nhách
    Tôi xin các bạn đừng cười
    Tôi làm phát rắm cho đời nở hoa
    Cuộc đời còn lắm can qua
    Phát rắm cất tiếng nhà nhà cười vang
    ...........................
    haha hay vật ạh,chời ơi là chời hay vật,mình quả là một thiên tài văn thơ hehe
  7. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0

    MÂU THUẪN
    Em tập nhìn anh như một người dưng
    Dẫu điều ấy _ bây giờ _ không bắt buộc
    Nhưng ngày mai .....ai mà nói trước
    Tình yêu nào lại không có khổ đau !
    Em tập nhìn anh như một người bên đường lướt qua mau
    Tình yêu , niềm tin , cùng những gì trôi qua tương tự
    Chia tay rồi em không thể níu giữ
    Một chút vấn vương gì của ngày xưa
    Em sẽ quên đi những đêm mưa
    Những khoảnh khắc anh ngập tràn ở đó
    Anh nồng nàn trong hơi thở
    Để bây giờ ....chúng mình mất nhau
    Em biết yêu anh là nhận cho mình những nỗi đau
    những băn khoăn , những giận hờn day dứt....
    Và điều ấy thường làm em kiệt sức
    Nhưng ai mà hiểu được ....chuyện tình yêu
    Em tập quên anh , tập xa anh và hứa thật nhiều
    Sao em có thể làm được điều vừa nói
    Khi trong tim vẫn cháy bùng lên ngọn lửa
    Đốt cháy em dẫu năm tháng xa mờ ....
    một bài thơ đã cũ, giờ đọc thấy tâm trạng quá, lấy post qua đây
  8. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0

    MÂU THUẪN
    Em tập nhìn anh như một người dưng
    Dẫu điều ấy _ bây giờ _ không bắt buộc
    Nhưng ngày mai .....ai mà nói trước
    Tình yêu nào lại không có khổ đau !
    Em tập nhìn anh như một người bên đường lướt qua mau
    Tình yêu , niềm tin , cùng những gì trôi qua tương tự
    Chia tay rồi em không thể níu giữ
    Một chút vấn vương gì của ngày xưa
    Em sẽ quên đi những đêm mưa
    Những khoảnh khắc anh ngập tràn ở đó
    Anh nồng nàn trong hơi thở
    Để bây giờ ....chúng mình mất nhau
    Em biết yêu anh là nhận cho mình những nỗi đau
    những băn khoăn , những giận hờn day dứt....
    Và điều ấy thường làm em kiệt sức
    Nhưng ai mà hiểu được ....chuyện tình yêu
    Em tập quên anh , tập xa anh và hứa thật nhiều
    Sao em có thể làm được điều vừa nói
    Khi trong tim vẫn cháy bùng lên ngọn lửa
    Đốt cháy em dẫu năm tháng xa mờ ....
    một bài thơ đã cũ, giờ đọc thấy tâm trạng quá, lấy post qua đây
  9. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    (Ko tiêu đê? - Không tác gia?)
    Xin đừng ghen với quá khứ của em
    Cái thời đã trở thành kỷ niệm
    Người ấy là ai, hững hờ hay tha thiết
    Bởi vì đâu phải rẽ khác ngả đường
    Xin đừng hỏi khi người ấy yêu em
    Em có hạnh phúc như bên anh hiện tại
    Người ấy và em dạo chơi đâu mỗi chiều thứ bảy
    Lối phố nào thuở ấy vẫn thường qua
    Xin đừng giận hờn, đừng trách móc vu vơ
    Mọi điều xưa cũ đã ngủ yên rồi đấy
    Em giờ là của anh, một điều đơn giản vậy
    Trăn trở làm gì cho nhói xót lòng nhau
    Xin đừng bắt em nhớ lại thuở ban đầu
    Khi chưa có anh em vẫn là kẻ khác
    Phi lý làm sao khi cân đong hạnh phúc
    Với chỉ một điều chỉ còn là xót xa
    Xin hãy quên đi nỗi ám ảnh xưa giờ
    Đừng kết tội cái thời mình vẫn còn xa lạ
    Để trái tim em đừng cồn lên bão tố
    Mà suốt đời thanh thản đập vì anh​
  10. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    (Ko tiêu đê? - Không tác gia?)
    Xin đừng ghen với quá khứ của em
    Cái thời đã trở thành kỷ niệm
    Người ấy là ai, hững hờ hay tha thiết
    Bởi vì đâu phải rẽ khác ngả đường
    Xin đừng hỏi khi người ấy yêu em
    Em có hạnh phúc như bên anh hiện tại
    Người ấy và em dạo chơi đâu mỗi chiều thứ bảy
    Lối phố nào thuở ấy vẫn thường qua
    Xin đừng giận hờn, đừng trách móc vu vơ
    Mọi điều xưa cũ đã ngủ yên rồi đấy
    Em giờ là của anh, một điều đơn giản vậy
    Trăn trở làm gì cho nhói xót lòng nhau
    Xin đừng bắt em nhớ lại thuở ban đầu
    Khi chưa có anh em vẫn là kẻ khác
    Phi lý làm sao khi cân đong hạnh phúc
    Với chỉ một điều chỉ còn là xót xa
    Xin hãy quên đi nỗi ám ảnh xưa giờ
    Đừng kết tội cái thời mình vẫn còn xa lạ
    Để trái tim em đừng cồn lên bão tố
    Mà suốt đời thanh thản đập vì anh​

Chia sẻ trang này