1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một bài thơ

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi north_girl, 15/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khorachaoom

    khorachaoom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Thơ em ebunba nghe hay dã man, hahaha. Em ấy dễ thương thế này mà các bác ở đây toàn đánh hội đồng. Chán nhỉ
  2. khorachaoom

    khorachaoom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Thơ em ebunba nghe hay dã man, hahaha. Em ấy dễ thương thế này mà các bác ở đây toàn đánh hội đồng. Chán nhỉ
  3. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    ku khen đểu quá đấy
    Được ebunba sửa chữa / chuyển vào 15:18 ngày 28/06/2005
  4. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    ku khen đểu quá đấy
    Được ebunba sửa chữa / chuyển vào 15:18 ngày 28/06/2005
  5. NOIRetLONG

    NOIRetLONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.333
    Đã được thích:
    0
    Hồi lớp 9, cô giáo giảng về luật làm thơ. Có lần cô dặn về chuẩn bị 1 bài thơ để hôm sau nộp, mình nghỉ học nên đek biết. Hôm sau cô cho 15p ngồi chép lại, cuối cùng thì cũng rặn ra được 1 bài thơ khá đúng luật.
    Nếu ebunba là Hoa Heo mà mình thương thầm nhớ trộm hồi lớp 9 thì hẳn vẫn còn nhớ bài này.
    Trời mưa con cóc nhảy ra.
    Đến khi mưa tạnh cóc ta nhảy vào.
    Lát sau trời đổ mưa rào,
    Cóc nào cóc nấy ào ào nhảy ra.​
    Lên ĐH chúng nó truyền tụng bài này, cũng ngộ đáo để :
    Ngồi buồn đốt một đống rơm,
    Khói bay nghi ngút chẳng thơm tí nào,
    Khói bay lên tận Thiên tào,
    Ngọc Hoàng phán hỏi : thằng nào đốt rơm ? ​
    Còn series những bài non-stop nữa, bà con post lên cho vui cửa vui nhà:

    Trăm năm trong cõi người ta,
    Ai mà chẳng phải thở ra hít vào,
    Trăm năm trong cõi người nào,
    Ai mà ko phải hít vào thở ra!​
  6. NOIRetLONG

    NOIRetLONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.333
    Đã được thích:
    0
    Hồi lớp 9, cô giáo giảng về luật làm thơ. Có lần cô dặn về chuẩn bị 1 bài thơ để hôm sau nộp, mình nghỉ học nên đek biết. Hôm sau cô cho 15p ngồi chép lại, cuối cùng thì cũng rặn ra được 1 bài thơ khá đúng luật.
    Nếu ebunba là Hoa Heo mà mình thương thầm nhớ trộm hồi lớp 9 thì hẳn vẫn còn nhớ bài này.
    Trời mưa con cóc nhảy ra.
    Đến khi mưa tạnh cóc ta nhảy vào.
    Lát sau trời đổ mưa rào,
    Cóc nào cóc nấy ào ào nhảy ra.​
    Lên ĐH chúng nó truyền tụng bài này, cũng ngộ đáo để :
    Ngồi buồn đốt một đống rơm,
    Khói bay nghi ngút chẳng thơm tí nào,
    Khói bay lên tận Thiên tào,
    Ngọc Hoàng phán hỏi : thằng nào đốt rơm ? ​
    Còn series những bài non-stop nữa, bà con post lên cho vui cửa vui nhà:

    Trăm năm trong cõi người ta,
    Ai mà chẳng phải thở ra hít vào,
    Trăm năm trong cõi người nào,
    Ai mà ko phải hít vào thở ra!​
  7. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    to NOIRetLONG: cấp 2 bạn học trường gì thế?
    Một buổi tối ảm đảm quá
    Lần đầu tiên chia tay em đã khóc
    Một trưa hè đẫm ướt tiếng ve
    Nước mắt rơi nhạt nhoà bên bàn phím
    Đã hết rồi những năm tháng yêu anh
    Có bao giờ anh trở lại mùa thu
    Để tìm ngày xưa còn vương trên cỏ
    Có bao giờ trong vu vơ tiếng gió
    Anh nghe tiếng thì thầm, tinh nghịch của riêng em???
  8. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    to NOIRetLONG: cấp 2 bạn học trường gì thế?
    Một buổi tối ảm đảm quá
    Lần đầu tiên chia tay em đã khóc
    Một trưa hè đẫm ướt tiếng ve
    Nước mắt rơi nhạt nhoà bên bàn phím
    Đã hết rồi những năm tháng yêu anh
    Có bao giờ anh trở lại mùa thu
    Để tìm ngày xưa còn vương trên cỏ
    Có bao giờ trong vu vơ tiếng gió
    Anh nghe tiếng thì thầm, tinh nghịch của riêng em???
  9. NOIRetLONG

    NOIRetLONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.333
    Đã được thích:
    0
    Ái chà VIP tuần trước hỏi tớ kìa. Tớ oai không?
    Hồi cấp 2 tớ từng học Kim Liên, Đống ĐA, Trung Tự (đánh nhau nhiều quá, ko trg nào dám chứa chấp ).
    Bạn có cần biết trường bổ túc cấp 3 và trường trung cấp nơi tớ từng học ko?
    À mà tớ vừa xem profile của bạn rồi. Chúng ta là anh em khác bố khác mẹ. Họ hàng xa lắc xa lơ như thế thì chắc ko nhận ra nhau được đâu.
  10. NOIRetLONG

    NOIRetLONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.333
    Đã được thích:
    0
    Ái chà VIP tuần trước hỏi tớ kìa. Tớ oai không?
    Hồi cấp 2 tớ từng học Kim Liên, Đống ĐA, Trung Tự (đánh nhau nhiều quá, ko trg nào dám chứa chấp ).
    Bạn có cần biết trường bổ túc cấp 3 và trường trung cấp nơi tớ từng học ko?
    À mà tớ vừa xem profile của bạn rồi. Chúng ta là anh em khác bố khác mẹ. Họ hàng xa lắc xa lơ như thế thì chắc ko nhận ra nhau được đâu.

Chia sẻ trang này