1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một bài thơ

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi north_girl, 15/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Madxd

    Madxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra là chia tay online
  2. Madxd

    Madxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra là chia tay online
  3. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Chợt nghe thẫn thờ
    Phạm Ngọc Huệ
    Mùa thu xa xôi
    Một chiều
    Tôi như không phải là tôi
    Xâu ngày tháng
    Xâu kỷ niệm thành những chuỗi hạt lung linh
    Dệt cuộc đời đang trôi thành tấm lưới
    Lưới đã để lọt mất rồi
    Gió thu
    Nụ cười
    Và một người
    Chợt nghe thẫn thờ
    Ở đâu xa lắm
    Có người nào đó gọi tôi
  4. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Chợt nghe thẫn thờ
    Phạm Ngọc Huệ
    Mùa thu xa xôi
    Một chiều
    Tôi như không phải là tôi
    Xâu ngày tháng
    Xâu kỷ niệm thành những chuỗi hạt lung linh
    Dệt cuộc đời đang trôi thành tấm lưới
    Lưới đã để lọt mất rồi
    Gió thu
    Nụ cười
    Và một người
    Chợt nghe thẫn thờ
    Ở đâu xa lắm
    Có người nào đó gọi tôi
  5. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    tặng khorachaom
    BẤT CÔNG
    Nghĩ cũng hay hay cái sự đời
    Mình thì làm việc, nó thì chơi
    Quanh năm lăn lộn trên bàn phím
    Chỉ mong mua được cái xe hơi
    Tối mắt tắt đèn tiền vẫn túng
    Thẳng lưng nằm ngủ, bạc thừa xơi
    Trần gian lắm chuyện bất công thế???
    Có thấu hay chăng, trời hỡi trời......
  6. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình thật buồn mà chẳng hiểu tại sao??? Những kỷ niệm tưởng chừng như im bặt, chợt hiện về nguyên vẹn ở trong tim, nghe bâng khuâng lưu luyến muốn đi tìm ......................
    bài này tặng riêng cho mình
    An ủi
    Bạn hãy đập chiếc ly này xuống đất
    Cũng rẻ thôi, mà nghe cũng vui tai
    Bỏ một bữa, giam mình trong phòng tối
    Hoặc lầm lì ngồi uống gió bờ sông
    Ở nơi này vắng lặng chẳng ai trông
    Bạn cứ việc tha hồ mà gào thét!
    Bạn cười khẩy, cười gàn hay cười nhạt
    Cười sằng sặc hay nhếch môi chua chát
    Sẽ thấy mình thêm một chút phong sương!
    Mà nếu không cứ khóc thật bình thường
    Chẳng có ai lại chưa từng phải khóc
    Như người ốm cất tiếng rên khó nhọc
    Nước mắt rồi dần rửa sạch nỗi đau ......
    Cứ buồn đi, có ai cấm được đâu ??
    Cũng chẳng ai hưởng thanh bình mãi mãi
    Thì bạn hỡi, giận dữ đi đừng ngại
    Nhưng bạn ơi, đừng vội chán cuộc đời
  7. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    [red]NGANG TRÁI[
    ed]
    Võ Thị Kim Liên
    Trăng
    Một nửa
    Lặn tìm một nửa
    Tìm được rồi
    Vành vạnh giữa trời sao!
    Em
    Một nửa
    Lội tìm...Một nửa!
    Tìm được rồi
    Hai nửa
    Khuyết
    Đau!
  8. khorachaoom

    khorachaoom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0

    Nếu gặp ebunba
    Anh em nhớ tránh xa
    Em ấy trông như ma
    Tí tuổi mà đã già
    Ăn nói lại khề khà
    Có cái vẻ đại ca
    Khorachaoom feat Madxdhn
  9. khorachaoom

    khorachaoom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Oai` ebunba xỏ xiên nhau thế. Nghề nghiệp đàng hoàng tử tế có phải thằng thất nghiệp cóc đâu mà lại bảo nhau thế. Keke dù sao cũng cám ơn bài thơ này. Hôm nào thịt chó phát nhỉ
  10. khorachaoom

    khorachaoom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Post cho anh em mấy bài của Nguyễn Bính. Nhà thơ của đồng quê.
    Anh về quê cũ
    Anh về quê cũ: thôn Vân
    Sau khi đã biết phong trần ra sao?
    Từ nay lại tắm ao đào,
    Rượu dâu mà cất, thuốc lào nào phơi.
    Quê người sót lại mình tôi,
    Quê người đắng khói, quê người cay men.
    Nam kỳ rồi lại Cao miên,
    Tắm trong một cái biển tiền người ta ...
    Biển tiền, ôi biển bao la,
    Mình không lấy được vẫn là tay không ...
    Thôn Vân có biếc có hồng,
    Biếc trong nắng sớm, hồng trong vườn chiều.
    Đê cao có đất thả diều,
    Trời cao lắm lắm có nhiều chim bay.
    Quả lành nặng trĩu từng cây,
    Sen đầy ao cá, cá đầy ao sen.
    Hiu hiu gió quạt trăng đèn,
    Với dăm trẻ nhỏ thả thuyền ta chơi.
    Ăn gỏi cá, đánh cờ người,
    Thần tiên riêng một góc trời thôn Vân.
    Ơi thôn Vân, hỡi thôn Vân!
    Phương nao kết dãi mây Tần cho ta.
    Để nay khi nhớ quê nhà,
    Thấy mây Tần biết đó là thôn Vân.
    Ơi thôn Vân, hỡi thôn Vân!
    Anh em ly tán, lâu dần thành ra
    Không còn ai ở lại nhà.
    Hỏi còn ai nữa? Để hoa đầy vườn.
    Trăng đầy ngõ, gió đầy thôn,
    Anh về quê cũ có buồn không anh? ​
    Được khorachaoom sửa chữa / chuyển vào 01:36 ngày 07/07/2005

Chia sẻ trang này