1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một bài thơ

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi north_girl, 15/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngualuoi

    ngualuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Quán hàng phù thuỷ
    Một phù thuỷ
    Mở quán hàng nho nhỏ:
    ?oMời vào đây
    Ai mua gì cũng có!?
    Tôi là khách đầu tiên.
    Từ bên trong
    Phù thuỷ ló ra nhìn:
    ?oAnh muốn gì??
    ?oTôi muốn mua tình yêu,
    Mua hạnh phúc, sự bình yên, tình bạn...?
    ?oHàng chúng tôi chỉ bán cây non,
    Còn quả chín, anh phải trồng,
    Không bán!?
  2. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Khóc Một Tự Dưng
    :::Phù Dung::: ​
    Một chút nắng ngỡ ngàng bên thềm cũ,
    Tự dưng buồn như nắng đã vàng hanh,
    Sân cỏ úa, lá hoa chừng ủ rũ,
    Sỏi đá kia, rêu phủ cũng không đành...
    Người đã đến một lần bên giếng cạn,
    Tìm không ra đôi giọt nước tình buồn,
    Người muốn khóc, nhưng mưa còn luống cuống,
    Tay than van không kéo nổi mùa sang...
    Từ dạo đó giếng đời thôi âm vọng,
    Tự tình xưa cô đọng dấu tình xưa.
    Người bước qua hững hờ như cơn mộng,
    Chưa cuồng quay đã vội úa giấc nồng...
    Tự dưng đến, rồi tự dưng bỏ cuộc,
    Hồn muôn năm nay lơ lửng chốn nào?
    Đêm nguyệt-thực khúc sầu thêm gầy guộc,
    Phá hồn tan chiêu niệm một giòng sao...
    Thì cứ đi, xin đừng che mặt lại,
    Ngẩng đầu cao như thuở chẳng biết buồn,
    Bước qua nhau, cũng xin đừng ái ngại,
    Nghĩa gì đâu, trong một cõi tình buông...! ​
  3. ngualuoi

    ngualuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    EM ĐI TÌM ANH TRÊN BÁN ĐẢO BAN CĂNG
    Em đi tìm anh trên bán đảo Bancăng
    Tìm không thấy chỉ thấy trời im lặng
    Một mình em trong màn đêm thanh vắng
    Tìm bồi hồi chân bước vội dưới trăng.
    Em trèo lên đỉnh núi cao Cácpat
    Nhìn theo anh mất hút biết về đâu
    Chân ai đi xa lắc tím trời Âu
    Dòng nước mắt bỗng trào ra chua chát!
    Em lại đến Biển Đen xưa dào dạt
    Sóng xô bờ liên tiếp gọi triền miên
    Buồn! Chao ôi, gió làm em phiêu bạt.
    Thân cô đơn kinh khiếp cả trăng hiền!
    Ôi dòng xanh rầm rì sông Đanuyp
    Mây trời in ***g lộng giữa dòng sông
    Nên ngàn năm êm đềm trôi một nhịp
    Chỉ mình em nhức nhối vết thương lòng!
    Hỡi trái đất rộng làm chi bát ngát
    Cho loài người chia biên giới thế gian
    Cho sa mạc nổi bùng cơn bão cát
    Cho tình anh chưa bén đã lụi tàn?
    Em xin hỏi Trời cao và Đức Phật:
    Cõi niết bàn có mãi mãi mùa xuân
    Đâu trời Tây, đâu xa gần cực lạc
    Mà trần gian đầy bể khổ trầm luân?
    Con lạy Chúa Jê-su ban phép lạ
    Cho nước Người hết ly biệt, chia phôi
    Hai chúng con quỳ trước Người đa tạ
    Xin hoà tan làm một, ngàn đời!
    Em cầu nguyện. Còn anh, anh chẳng biết
    Trái tim anh sao giá lạnh thờ ơ?
    Và hôm nay dù tình anh đã hết
    Em vẫn mong, vẫn hy vọng, vẫn chờ ...
    Vẫn trèo lên đỉnh núi cao Cácpat
    Vẫn theo dòng Đanuyp những đêm trăng
    Em lại đến Biển Đen xưa dào dạt
    Đi tìm anh trên bán đảo Bancăng!
    Bucarest, 19-03-1969.
  4. ngualuoi

    ngualuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    TRÔI...
    (Tác giả: là nữ, khi viết bài này đang học lớp 12, người Đồng Nai)
    Dòng sông chiều nay có còn mưa nữa ?
    Ta nghe tiếng vạc kêu
    tiếng vạc kêu bên mây trời rạn vỡ
    Tiếng kêu chìm sâu
    nỗi buồn giăng khắp nẻo
    Bay về đâu
    về đâu
    về đâu...
    Cánh vạc liêu xiêu
    chao đảo vòm trời
    Lời đồng vọng nào lang thang chân mây
    Xa vắng nào tia nắng hoài đổ lại
    Nhợt nhạt hoàng hôn nhớ vạt màu ngày cũ
    Một chiều buồn lênh đênh sông mùa xưa...
    Dập dềnh lục bình trôi qua cơn mơ
    Dường vẳng lại
    tiếng cười
    tim tím
    ngạo nghễ đời phiêu du...
    Trôi đi chiều ơi
    trôi dòng sông mùa mưa
    Và ta nữa
    bồng bềnh khói sóng
    Thực thực nét cười
    Hư hư nét khóc
    Nhẹ nhẹ cuộc đời trôi qua hai vai...
  5. ThuHien83

    ThuHien83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Anh có nghe thấy không ???
    Anh có nghe thấy không
    Bài tình ca em hát
    Hà Nội ơi xao xác
    Có phải heo may về
     
    Anh có nghe thấy không
    Tóc ai thương lạ lắm
    Có phải hoa sữa trắng
    Mỗi chiều hoa cứ rơi
     
    Sao trời như buông lơi
    Mình qua con phố nhỏ
    Có chút gì không rõ
    Nồng nàn trong mắt anh
     
    Anh có nghe thấy không
    Nước sông Hồng đang chảy
    Và trái tim em đấy
    Thì thầm lời yêu anh.
    P/s: Hôm qua, em nói với anh tinhbien là em sẽ post bài thơ: "Anh có nghe thấy không" tặng cho anh ấy, anh ấy bảo em là: làm sao mà nghe được, chỉ xem/đọc được thôi chứ ( hi hi...vì lúc đó đang chat trên mạng  với nhau mừ)......vui thật đấy. miệng của em rộng ra mấy cm vì cười nhiều quá rồi. Bắt đền anh tinhbien nhé.
  6. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0

    Thi thoảng hai chị em tớ vẫn hay cãi nhau, có bận không nói lời nào với nhau 2 tháng trời. Mình ốm nó chả hỏi thăm lấy một lời, 8/3 thì đi chơi với người yêu cả ngày, đêm về mang hai bó hoa cuối chợ về tặng mẹ tặng chị. Tớ hay rủa xả nó: mày là thằng khô khan lại còn xấu tính, thế mà tự dưng sinh nhật năm ngoái nó lại tặng mình bài thơ này.
    Chị dắt em qua miền cỏ rối
    Ký ức hong khô, sự thật rối bời
    Hạnh phúc thì lớn lao
    mà bàn tay em thì nhỏ........
    Bố vắng nhà
    Mẹ vắng nhà
    Đêm thiếu ánh sao thiếu cơn gió mát
    Chị nằm kể cho em nghe về giấc mơ
    Trong đó bố là vua mẹ là hoàng hậu
    Có hai người con em và chị
    Mụ phù thuỷ sẽ chia rẽ mọi người
    Qua bao trận chiến và thử thách
    Hai chị em vẫn là người chiến thắng
    Và ông bụt, cô tiên sẽ hiện về
    Những lúc vua và hoàng hậu cãi nhau
    Chị thì mạnh mẽ không ướt át
    Em quá nhỏ để hiểu về giấc mơ
    Vẫn tin có ông bụt và cô tiên hiện về
    Biến mọi giấc mơ thành hiện thực
    Cả quãng thời gian dài tuổi thơ
    Chị và em
    Sống trong những điều không có thật
    Em sẽ kể về chuyện hồi nhỏ
    Bắt đầu bằng
    Những câu chuyện cổ tích của chị
    Thời gian trôi thật mau
    Chị lớn, em lớn
    Chị đã khác em cũng đổi thay
    Hôm nay nghe chuyện của chị
    Em lại muốn quay về hồi bé
    Nằm bên chị và kể chị nghe
    Lọ lem kia không được bà tiên giúp đỡ
    Và công chúa sẽ không bao giờ thức giấc
    Mọi phù thuỷ sẽ bao trùm thế giới
    Tốt cho chị, cho em, cho bố mẹ
    Nhưng tiếc đó chỉ là
    Chuyện cổ tích của em ....
  7. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Em có biết đến giờ này mà anh vẫn ko thể chợp mắt được ko,từ khi anh thực sự nhận ra em. Em gọi anh là tinhbien????uh chúng ta đều là thành viên của box mà đúng không,gọi thế này mới đúng chứ,mà sao anh lại có thể vô tâm đến mức như thế nhỉ..... tại sao anh lại không nhận ra em chứ,đã có lúc anh hình dung ra ai đó rồi, qua những bài viết,qua những bài thơ,rồi qua nhật kí của box mình, anh không nhận ra hay cố tình không nhận ra em nhỉ,dù cái nick kia có thế nào đi nữa,của ai đi nữa, nhưng tâm hồn của nó thì chẳng thế nào khác được,đầy ắp thơ và roman như ngày nào, anh cảm nhận một tâm hồn lúc nào cũng trực vỡ oà, lúc nào cũng rưng rưng buồn,một tâm hồn đầy mùa thu,đầy heo may ,đầy se lạnh, anh cũng chẳng biết tại sao mình cũng yêu mùa thu đến thế,anh ko yêu heo may,không yêu vẻ đẹp mùa thu HN, mà có lẽ chỉ đơn giản rằng, ở đó có em, thế thôi..............anh đọc đi đọc lại những bài thơ của em,nhưng cảm nhận được ít lắm,bởi anh ko biết có tìm thấy mình ở đó hay ko, thời gian trôi nhanh quá làm người ta luôn nghĩ mọi chuyện mới chỉ xảy ra vừa hôm qua thôi,em cứ làm và em cứ gửi,đừng nhắn ở cuối bài thơ làm gì,để anh đừng cảm nhận thấy điêu gì đó thuộc về anh và em, như vậy sẽ tốt hơn, như anh đã không thể nhận ra em đấy thôi, thế chẳng phải tốt hơn sao ? "Một thời đã xa",giá mà mọi thứ được như thế em nhỉ,em vẫn vậy, vẫn như cảm giác lần đầu tiên anh gặp em "em hiền như thể ko còn ai hiền hơn thế "dù có phải nhắc lại đến bao nhiêu lần thì anh vẫn trả lời em như vậy thôi."anh có nghe thấy ko???" anh chỉ đọc và cảm nhận được thôi,anh cảm nhận được nhịp đập trái tim của em,hơi thở của em,cảm nhận được cảm xúc của cả hai,buồn cười lắm phải ko em?nhưng tất cả là sự thật đấy... Hiền à,anh không thể dù chỉ là một bài thơ cho riêng em,nhưng em hãy đọc tất cả những gì anh viết, theo cách của riêng em,hãy cảm nhận mọi thứ tựa một bài thơ như tâm hồn em vẫn vậy............................... cứ gọi anh là tinhbien và hãy chỉ gọi như thế thôi nhé, cứ coi như mình chưa nhận ra nhau, thế có lẽ sẽ tốt hơn cho em, "Anh vẫn nghe thấy" nhưng chỉ là "một thời đã xa " mà thôi!!!!!!!!!!!!!!!!
  8. ngualuoi

    ngualuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nhé, lại một bài của cô bé lớp 12, nhưng nghe già quá đỗi.
    NGƯỜI HÁT RONG
    Sáng nay tôi nghe tiếng lạ giữa thành phố
    Bước chân ai
    khập khiễng những con đường
    Tiếng ghita xoáy vào lòng như gió
    như tiếng thở than buồn bã tháng ngày
    buồn bã người hát rong đang khóc cho một người con gái nào đã quá xa xôi
    buồn bã thành phố mưa bay buổi sáng
    giọng hát khấp khuỷu những lo âu tầm thường vụn vặt
    lẫn lộn những thất tình cao sang
    Người hát trên cái đói
    hát vì cái đói
    hát bởi cồn cào trái tim yêu một lần đời bội bạc
    Tiếng hát về đâu hay theo gió tan đi ?
    Phố vẫn qua nhanh dòng người hối hả
    Chỉ có lá vàng rơi
    chới với như một lần lạc giọng
    Chỉ có lá vàng rơi
    nhẹ nhõm những chia lìa
    Chỉ có lá vàng rơi, chỉ có
    trong tay người
    chỉ có lá vàng rơi...
    Người nhặt nhạnh những vô tình ánh mắt
    lặng lẽ giấu vào mười ngón buồn lang thang vơ vẩn sáu dây đa?n
    Bao giờ dây sẽ đứt ?
  9. NgUyeNc0nu0nG

    NgUyeNc0nu0nG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Anh có nghe thấy không?
    Bài tình ca em hát
    Trên trời sao vằng vặc
    Soi sáng mặt hồ xanh
    Mặt nước vẫn long lanh
    Ánh trăng vàng vằng vặc
    Tâm hồn anh huyễn hoặc
    Tựa ảo ảnh trời nao
    Câu ca lỗi nhịp nào
    Để giờ thành đoản nhạc
    Một lời em vẫn hát
    Trọn mãi khúc tình yêu
    Anh vẫn biết một điều
    Gửi lời thương mến ấy
    Tới em miền yêu dấu
    Hát mãi khúc tình ca ...
    (Tặng bạn hiền ! )
  10. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn nha, hẹ hẹ, tưởng mày đùa,hoá ra mày tốt thật bạn hiền của tao, hôm nào đi uống rượu tao gọi nhé.........mày tặng tao phải là "mày có nghe thấy gì ko" chứ,tao đỡ lẫn......

Chia sẻ trang này