1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một bài thơ

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi north_girl, 15/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0

    Hờn giận mùa Đông
    Kỷ niệm ra đi và thu cũng qua rồi
    Em đừng khóc nếu chỉ vì tiếc nuối
    Em đừng trách sao mùa Đông đến vội
    Lá bàng bay gom nỗi nhớ mùa Thu
    Em thấy không gió mùa Đông cũng biết thì thầm những lời ru
    Sao em lại trách mùa Đông mang heo may của em đi mất?
    Sao em lại chẳng tin, lại oán hờn sự thật
    Thu chỉ đẹp đôi khi có Đông về...
    Tại sao em không ghét cái nắng chói chang nhức nhối của nắng Hè
    Cái ẩm ướt mà mưa Xuân mang đến?
    Sao em không biết Thu đẹp mà chẳng hề nồng nhiệt
    Lại chỉ luôn hờn giận có mùa Đông?
    (st)
  2. popeye_sailor

    popeye_sailor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    hey, ở đây có cho đăng thơ của mình làm đưa lên không nhỉ. Các chiến hữu cho xin ý kiến để lần sau rút kinh nghiệm nhé.
    Ơi những cơn gió lạnh đầu mùa
    Đã về xen lẫn những lời thơ
    Để cho bàn tay ai tê cóng
    Bởi vắng tay ai đã mấy mùa
    Hương thơm ngọc lan vẫn thơm ngát
    Manh áo phong phanh mặc gió lùa
    Ai kia vẫn ôn tình xưa cũ
    Tình yêu đâu phải thứ trò đùa
    Oliver ơi ! Em là ai trên chốn nhân gian này
  3. popeye_sailor

    popeye_sailor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Tiếp phát nữa cho máu ..
    Ôi đêm nay trăng sáng quá thay
    Cô đơn một chốn nào ai hay
    Cảnh khuya quạnh quẽ mình ta uống
    Nhớ kỷ niệm xưa càng thêm say
    Nhớ thuở ngày nao cũng ngang dọc
    Giờ đây mỏi gối chùn cánh bay
    Người xưa giờ cũng đành xa cách
    Còn lại mình ta với chua cay
    Oliver ơi ! Em là ai trên chốn nhân gian này?
  4. bangnhi115

    bangnhi115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Tình thu
    Thu trở mình nghe mưa lạnh vào đêm
    Không gian thở, heo may buồn xao xác
    Có một người ngẩn ngơ vì nốt nhạc
    Đem tương tư ngân mãi khúc tình ca...
    Anh bây giờ ở một nơi rất xa
    Giữa hai ta khoảng cách nào vời vợi
    Trăng cũng buồn, mặc áo vàng chấp chới
    Em một thời - nông nổi, dại khờ ơi!...
    Mối tình đầu giờ khoác chiếc áo tơi
    Gõ cửa lời yêu sao lạnh giá
    Dù anh hiện ra chay bừng bao ngọn lửa
    Cũng chẳng thể nào sưởi ấm nổi tình thu!!
  5. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    tặng cho mấy bác Gà trống nhà mình nhá, đọc rồi thì cố mà nhớ lấy
    Người đến sau có ghen người đến trước?
    Anh có bao giờ kể chuyện mình không?
    Nếu có lần cô ấy hỏi về em
    Anh nhớ bảo, chưa từng quen, anh nhé !
    Bởi vì em cũng là con gái
    Nên hiểu nhiều con gái rất ghen
    Những con đường hai đứa đặt chân
    Anh nhớ đấy chớ bao giờ đi lại...
    Anh đã có lần đưa cô ấy dạo chơi?
    Đã vuốt ve mái tóc ấy bao giờ?
    Đã hôn chưa lên đôi tay màu sữa?
    Đã mang hình cô ấy đặt vào thơ?
    Có bao giờ trong câu chuyện vu vơ
    Anh vô tình lướt qua vùng kỉ niệm
    Nhớ phân bua em là cô hàng xóm
    Anh có lần nhờ giữ hộ trái tim
    Nếu phải một lần nhắc lại tên em
    Anh đừng trải lòng mình chân thật quá
    Bởi dễ cảm thông với những điều dối trá
    Con gái mà - vẫn thích ngọt hơn chua..
    Và chợt hỏi em có quyền nhen lửa
    Nhóm tro tàn lên quá khứ ghen không?
    Dù sự thật em là người đến trước
    Nhưng ghen à? Khối kẻ trả lời - Không!

  6. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Tâm hồn
    Song Hảo
    Bao giờ anh đau khổ
    Hãy tìm về với em
    Như một dòng sông nhỏ
    Như một ánh sao đêm.
    Đâu chỉ có mùa xuân
    Mới vàng hoa rực rỡ
    Đâu chỉ riêng mặt trời
    Xua tan đi giông tố.
    Bao giờ anh đau khổ
    Hãy tìm về với em
    Lòng anh còn bóng đêm
    Em sẽ làm tia sáng.
    Vườn nhà em đầy hoa
    Hương thơm và trái ngọt
    Mái nhà em dịu mát
    Đằm thắm và bao dung.
    Mặt đất còn gai chông
    Bầu trời còn mưa gió
    Bao giờ anh đau khổ
    Hãy tìm về với em.
    st
  7. bangnhi115

    bangnhi115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Đặng vương Hưng
    Học quên để nhớ

    Học Quên để... nhớ cho nhiều
    Học hờn giận để... cưng chiều đấy thôi
    Học lẻ loi để... có đôi
    Học ghen là để... cho người thêm yêu
    Em thì xa vắng bao nhiêu
    Tôi đành học cách nói điều vu vơ
    Học sắc sảo để... dại khờ
    Học già dặn để... ngây thơ thủa nào
    Tôi giờ còn lại chiêm bao
    Cố trần tục để... thanh tao kiếp người
    Mải mê học khóc cho... cười
    Quên hờ hững để cùng người đam mê...
  8. greenrose112

    greenrose112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Anh ở đâu rồi? Anh ở đâu?
    Nước mắt rơi không vơi được nỗi sầu,
    Đọng trên vai áo, buồn lặng lẽ,
    Nuốt nỗi đau vào trong tim sâu!
    Anh ở đâu rồi? Sao xa xôi?
    Lời yêu chưa nói nghẹn giọng rồi,
    Tựa vai áo gầy - người xa lạ
    Mình em đi về trong đơn côi.
    Anh ở đâu rồi? Em chơi vơi,
    Nước mắt rơi - oan ức cuộc đời,
    Nước mắt cứ rơi, rơi lặng lẽ,
    Ngọt - bùi - đắng - chát: ngậm bờ môi.
    Anh lại xa em - nắng nhạt nhoà,
    Nắng trong màu mắt cứ rời xa,
    Nắng đi nhường bước mây đen tới
    Say đắm cũng thôi - chẳng mặn mà....
    Nụ hồng rớt cánh, còn vương nhụy,
    Tìm đâu lại thấy được dáng hoa???

  9. Madxd

    Madxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Câu này khó hiểu quá hị hị..giữ lại được nhụy là tốt rồi
  10. Koxinhnhungmaduyen

    Koxinhnhungmaduyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn tự hỏi lòng rằng chẳng hiểu tại sao???
    Mà tán em bấy lâu rồi không đổ
    Trái tim kia bằng nhôm hay bằng gỗ?
    Hai năm trời mà nó vẫn trơ trơ
    Đông hay hè, mùa nắng hay mùa mưa
    Gió rét nàng Bân cũng chẳng là gì hết
    Quãng đường dẫu xa , anh không hề thấm mệt
    Tuần đến 7 lần, mà thấy vẫn còn thưa
    Cứ mỗi ngày lại có 1 bài thơ
    Tặng cho em, cùng bao lời khát khao, cháy bỏng
    Rồi đêm về hi vọng...
    Rồi ngày mai, lại tiếp tục làm thơ.
    Hỏi em rằng :" Thế đã yêu anh chưa?"
    Em đỏ mặt bảo là đang suy nghĩ
    Nghĩ ngợi gì mà em ơi, lâu thế?
    Mẹ anh giục lấy vợ rồi mà (em) nghĩ vẫn chưa ra
    Bạn bè anh chúng ngán ngẩm, xót xa:
    "Bỏ qua đi, báu bở gì con ấy
    Mày dẻo mỏ, lại đẹp trai là vậy
    Thiếu gì em xin chết cả 2 tay"
    Chúng nói nhiều, nghe thấy cũng bùi tai
    Mình có kém cỏi gì đâu mà phải làm con dã tràng xe cát
    Gói ghém những bài thơ xưa tặng cho vài cô gái khác
    Lại thấy đời như mơ, như mơ....
    Không có em , năm vẫn có 4 mùa
    Đời vẫn đẹp, phòng thằng này vẫn ấm
    Không có em, trái tim anh vẫn đập
    Dẫu em có lấy chồng, anh vẫn cứ là anh...

Chia sẻ trang này