1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một bài thơ

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi north_girl, 15/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    Dựa vai anh mà khóc
    Có cánh hoa nào mà không tàn úa?
    Có hạnh phúc nào sẽ chẳng hư hao?
    Có cuộc đời nào không xuống thấp lên cao?
    Có môi nào chưa rung vì tiếng nấc?
    Có những khoảng cách dù gần trong gang tấc
    Vẫn hình như trăm ngàn dặm xa xôi
    ...Và có những chiều em cảm thấy đơn côi
    Hãy về đây, dựa vai anh mà khóc
    Kể cho anh nghe chuyện đời gai góc
    Chia bớt cho anh cảm giác xót xa
    Vì anh suốt đời là một sân ga
    Đón nhận buồn vui con tàu em chở đến
    Dù có một ngày con tàu em thay bến
    Sân ga này cũng vẫn sẽ còn đây.
    ...Và khi nào sầu nặng dáng em gầy
    Hãy trở lại, dựa vai anh mà khóc
    Than thở với anh rằng người đời lừa lọc
    Sớt bớt cho anh nỗi khổ bị dối gian
    Anh sẽ vỗ về "Dù mất cả trần gian
    Em luôn có bờ vai anh để khóc
    Em không bao giờ lẻ loi cô độc
    Em không bao giờ thiếu một bờ vai
    Em không bao giờ thiếu một vòng tay
    Khóc đi em, dựa vai anh mà khóc!

  2. HNman75

    HNman75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Người ta thích cái gì khi có sự đồng cảm trong đấy. Bài thơ này không có tên tác giả nhưng lại làm tôi liên tưởng đến hoàn cảnh của một nhà thơ nữ. Đấy không còn là thơ mà là cuộc đời của nhà thơ đó. Hi vọng spica thích bài này chỉ vì thích thôi.
  3. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    NHỚ
    Em trở về quán cũ thân quen
    Tìm đến chỗ ngồi kỷ niệm
    Vết café loang lổ mặt bàn?
    Ở một nơi nào đó trong tâm hồn
    Những điều ngỡ đã ngủ yên
    Bỗng cựa mình thức dậy
    Cánh ngọc lan vương vãi trên sân
    Cũng làm em nhớ lại
    Ngày xưa? Ngày xưa? Mình yêu nhau?
    Nắng buổi chiều hờn dỗi trốn đi đâu
    Giấu biệt hơi ấm một thời từng cảm nhận
    Rồi nắng cũng tắt thôi
    Có gì mà trách hận
    Nắng làm sao giữ nổi bóng người !
    Nợ nần gì gió khéo trêu ngươi
    Đi qua bao nẻo đường
    Mà cứ trả mãi về em tiếng cười anh dạo ấy
    Mỏi chân rồi gió ơi người có thấy
    Hạnh phúc xa hoa một cách đau lòng ?
    Liệu bây giờ anh còn nhớ gì không
    Có thóang nghĩ về em có sống cùng kỷ niệm ?
    Tình yêu vốn buồn như là định mệnh
    Định mệnh buộc chúng mình xa nhau?
    Chờ đợi quá lâu
    Tách café nguội ngắt !
    Thôi về thôi, nắng đã tắt thật rồi..

  4. xi81

    xi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    vote cho 5* vì bài thơ quá cảm động. sướng nhé, cảm ơn đi
  5. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Ai tìm hộ em cả bài này với. Em chỉ nhớ được mỗi 2 khổ. Bây giờ chẳng nhớ nổi cả bài, ko nhớ được cả tên tác giả. Tên baì hình như là: "Khoảng cách " thì phải. Ai giúp em với;
    Sẽ chẳng bao giờ em đến được cùng anh
    Chỉ 1 lần thôi êm ả
    Dẫu đã có bao lần vội vã
    Anh vẫn là anh xa cách giữa nỗi đời
    ..................
    .......................
    Sẽ chẳng bao giờ có được giữa vòng tay
    Chút ấm áp hương người thương nhớ
    Một bông cúc muộn mằn mới nở
    Dẫu vàng tươi vẫn trơ trọi cuối mùa
  6. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Chia tay
    Thôi thế nhé đôi ta đừng yêu nữa
    Tiếc nuối chi cho nước mắt nghẹn ngào
    Nuôi tình mình bằng những giấc chiêm bao
    Để tỉnh dậy đắng cay cùng sự thật
    Chia tay nhé bởi tình ta quá chật
    Hai tâm hồn chẳng nhường lối cho nhau
    Giữa chúng mình một khoảng cách thật sâu
    Người ta gọi nôm na là ích kỷ
    Hai ta chỉ yêu nhau bằng lý trí
    Mà con tim vẫn giữ cho riêng mình
    Khi đã yêu con tim lại vô tình
    Yêu đương ấy có khác gì thù hận
    Anh và em hai ta đều quá bận
    Nên chẳng một lần nhìn thẳng vào mắt nhau
    Danh vọng tiền tài có nghĩa gì đâu
    Khi chợt nhận ra tim ta hoá đá
  7. ThuHien83

    ThuHien83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi em ạ, đấy là bài thơ: " Khoảng cách "
    Chị chép cho nhóc nhé.
    Khoảng cách
    Sẽ chẳng bao giờ em đến được cùng anh
    Chỉ cần một lần thôi êm ả...
    Dù đã có bao lần vội vã
    Anh vẫn là anh xa cách giữa cõi đời.
    Sẽ chẳng bao giờ có được giữa vòng tay
    Chút ấm áp hương người thương nhớ
    Một bông cúc muộn mằn mới nở
    Dẫu vàng tươi vẫn trơ trọi cuối mùa.
    Một tình yêu tha thiết chẳng hẹn hò
    Anh với em chỉ là trong mộng ước
    Một giấc mở rất gần mà không có thực
    Rất mặn nồng mà trống trải cô đơn.
    Sẽ chẳng bao giờ em đến được cùng anh
    Chỉ một lần thôi là tất cả
    Để cứ đến rồi đi trên đường cúc nở
    Không mùi hương vẫn gợi nhớ âm thầm.

  8. knlmctn_kbgn

    knlmctn_kbgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Ngày xưa tớ có đọc một bài thơ khá hay. Tiếc là tớ không còn nhớ tên tác giả cũng như tiêu đề của bài. Tớ chỉ nhớ mang máng khổ thơ cuối cùng của bài đó như thế này:
    ...Thôi có gì để nhớ về nhau
    Cứ coi như lá vàng không có lỗi
    Cứ coi như một thời mình nông nổi
    Đã có lần mơ ước nắm tay tôi.
    Không biết có bạn nào đã từng đọc qua bài này chưa nhỉ. Nếu bạn nào biết thì up lên giúp tớ nhé!
    Thanks a lot!
    Vì mắt quá trong nên mắt nói rất nhiều....
    Được knlmctn_kbgn sửa chữa / chuyển vào 08:27 ngày 16/12/2005
  9. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Nắng mới
    Nắng đầu ngày dịu dàng sau rèm vải
    Sáng tinh khôi như buổi sớm đầu thu
    Mắt chim non ngủ gật giữa sương mù
    Chân chạm đất chợt nghe mầm sống hát...
    Cảm ơn nắng và cà phê thơm ngát
    Để sáng nay vươn dậy đón mặt người
    Gặp con đường mơ ước thủa rong chơi
    Gặp lòng thuyền lần đầu tiên chạm nước
    Niềm vui biết sẽ một ngày có được
    Cũng như ngày sẽ nắm lấy tay em
    Cũng như ngày sẽ ấm nắng dịu êm....
  10. doidep198

    doidep198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Hiến Chương Tình Yêu Ngày 14-2
    :::Du Tử Lê :::
    Em đã biết Hiến Chương nào cũng vậy
    có những điều bắt buộc chúng ta theo
    (như ngày mai thi lấy bằng lái xe)
    ta cẩn thận ghi những điều phải nhớ
    I
    Khi em lạnh tôi biến thành ngọn lửa
    củi thương yêu. Than đỏ hực ân tình
    em cần thơ cho sáng dậy thơm hơn
    tôi lập tức hóa thân thành vần điệu
    II
    Khi em bước tôi biến thành chiếc kiệu
    ngựa hai hàng. Tứ mã chắc.... nan truy ?
    có sao đâu ? Tôi nào hỏi mấy khi ?
    (dù lắm lúc cũng thầm ghen tức chứ)
    III
    Khi em viết tôi biến thành giấy mực
    bút tương tư mực nhớ đến ai kìa ?
    giấy từ cây. Bút từ gỗ xa xưa
    mực từ nhựa. Tôi từ em sống lại
    IV
    Khi em ngủ tôi biến thành chiếc gối
    để phòng hờ.... ngộ nhỡ em muốn ôm
    để đêm hờn em có cái vứt luôn
    sáng nhặt lại. Thấy mình sao.... dữ thiệt
    V
    Khi em đọc, tôi biến thành chữ viết,
    cả nghìn chương, chỉ chép chuyện đôi ta
    mỗi đầu giòng : tên em sắp chữ hoa
    cả chấm, hỏi cũng đậm mùi hạnh phúc.
    VI
    Khi em ốm, tôi biến thành tủ thuốc
    thành tấm màn, che gió máy cho em
    em chả cần phải lể, giác, hay xông
    vì tôi đã hóa thành cây ngải cứu
    VII
    Khi em khóc tôi biến thành.... nước mắt
    chảy giùm em - cho cạn sạch nổi niềm
    để mắt em xanh - để môi em mềm
    tôi là lá giữa buổi chiều.... sắp tối
    IX
    Khi em hát, tôi thành loa khuếch đại
    cho cả làng, cả nước đổ ra nghe
    giọng em cao - tôi bảo "gớm, thanh ghê"
    giọng em thấp - tôi tha hồ thêu dệt
    X
    Khi em chết - cuộc đời này phải hết
    không chỉ tôi, hoa cỏ cũng lên trời
    thú lìa rừng. Chim chóc lạnh từng đôi
    bao thế hệ vì em mà.... biến mất
    Hiến Chương viết ngày tình yêu vô lượng
    của hai người ? - Vâng, của chúng ta thôi
    mặc ai cười ? mặc ai đó bĩu môi
    họ ghen đấy. Bởi em là Thánh Nữ
    Ta sẽ chết. Nhưng tình ta bất tử
    vì mở đầu nhân loại : cuộc chơi riêng
    Mong muốn rắng ngày nào chúng ta luôn là ngày tình yêu!! Và mọi người trên trái đât luôn được hạnh phúc!! Em nhé!! Nhớ em rất nhiều!!
    Được doidep198 sửa chữa / chuyển vào 21:36 ngày 22/12/2005

Chia sẻ trang này