1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một bài thơ

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi north_girl, 15/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HNman75

    HNman75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Trông cái ảnh của Blue lại nhớ đến một bài thơ của Trần Huyền Trân. Mượn tạm "khổ chủ" cái ảnh này để đưa vào topic thơ ca này.
    Uống rượu với Tản Đà
    Cụ hâm rượu nữa đi thôi
    Be này chừng đã cạn rồi còn đâu
    Rồi lên ta uống với nhau
    Rót đau lòng ấy vào đau lòng này
    Tôi say?Thưa trẻ chưa đầy
    Cái đau nhân thế thì say nỗi gì?
    Đương xa ư cụ?Quản chi
    Đi gần hạnh phúc là đi xa đường
    Tôi là nắng- Cụ là sương
    Tôi bừng dậy sớm, cụ nương bóng chiều
    Gió mưa tóc cụ đã nhiều
    Lòng còn gánh nặng bao nhiêu khối tình
    Huống tôi mái tóc đang xanh
    Vâng, tôi trăm thác ngàn ghềnh còn đi
    Với đời một thoáng say mê
    Còn hơn đi chán về chê với đời
    Rót đi, rót rót đi thôi
    Rót cho tôi cả mấy mươi tuổi đầu
    Nguồn đau cứ rót cho nhau
    Lời say sưa mới là câu chân tình.​
  2. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0

    Bài ca mùa đông
    - Đạm Minh -

    Thức dậy bằng tiếng chim buổi sáng
    Chợt nhận ra mình quá đỗi ngoan lành
    Nhón đôi chân đi vào ngày rất nhẹ
    Trời rất trong và mây rất xanh
    Con sông phố ngày qua ngày vẫn chảy
    Như câu thơ có lúc ngắn lúc dài
    Anh biết, em biết và mọi người đang biết
    Một mầm xanh vừa nảy lộc sáng nay...
    Mặc cho mùa đông và sương muối
    Trời sẽ xuân rồi nắng mới lên
    Chim vẫn hót lời trái tim rộn rã
    Cuộc sống bắt đầu từ anh từ em....

  3. giacquanthu7

    giacquanthu7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hình như em vừa đến
    Trong yên lặng chiều gió thu
    Những bước chân mơ
    Làm hồn anh quay cuồng.
    Hình như anh vừa thấy
    Bóng em hoà trong sớm mai
    Kỷ niệm xưa ngỡ quên
    Chợt ùa về day dứt.
    Hình như ai vừa thấy
    Đôi mình dạo trên phố đông
    Ngỡ chẳng bao giờ xa
    Giờ như bóng nước tan.
    Hình như,mơ chỉ là mơ.
  4. giacquanthu7

    giacquanthu7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Một chút cảm xúc cho những ngày đáng ngán.Gia đình không hoàn toàn tin tưởng tôi. Công việc cứ như dậm chân tại chỗ. Bạn bè đều có cuộc sống riêng,không còn thoải mái như xưa nữa.Chỉ còn người con gái mà tôi đặt hết niềm tin yêu,nhưng cuối cùng cô ấy cũng chia tay tôi sau nhiều lần giận dỗi,hờn trách tôi.Có lẽ tôi cũng không hiểu được tâm tư của cô ấy.
    Tôi đang lạc lõng giữa những người thân,giữa đồng nghiệp và ngay cả đối với tình cảm riêng của tôi nữa.
    Tất cả đối với tôi cũng giống như bong bóng nước đang vỡ tan.
    Nhiều khi tôi cũng chẳng biết tôi là ai,đang sống vì cái gì và cái gì là niềm vui hạnh phúc đối với tôi và TẠI SAO TÔI LẠI SINH RA?
    Càng ngày tâm hồn tôi như đặc quánh và chai sạn dần.
    Một chút nỗi niềm của riêng tôi mà thôi.
  5. NgUyeNc0nu0nG

    NgUyeNc0nu0nG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0

    Em ơi, cả tuần nay không gặp em rồi, nhớ quá. Anh vừa viết xong bài thơ này ,ngồi buồn bèn post lên đây , sáng mai nhớ đọc và gửi cho anh một lời yêu thương nhé.Yêu em nhiều!
    Message sendto ... Ngọc
    Có một cô bé tên là Ngọc
    Rất hay cười và cũng hay khóc
    Em cứ ngỡ là chỉ mình em biết
    Nhưng mà không qua nổi mắt anh
    Em Ngọc có nụ cười đáng yêu lắm
    Những lúc ngượng ngùng lại ?oƠ hơ??
    Làm cho anh phải phá lên cười
    Còn em đỏ bừng mặt không nói
    Em lúc nào cũng như trẻ con
    Chạy tung tăng như một chú thỏ
    Rồi có lúc đăm chiêu nghĩ ngợi
    Đưa tay bóp má tập trung thật nhiều
    Khi nào nhìn thấy anh
    Em cười hớn hở chào thật lớn
    Nhưng mà cũng chính anh đến tội
    Làm bia trút giận của em hoài
    Trán nhóc thì bướng ơi là bướng
    Chỉ nhìn đã thấy phát ghét rồi
    Thế nhưng trong đó không thường đâu
    Toàn là kiến thức rất cao sâu(Cao siêu)
    À còn mái tóc thì ngắn quá
    Vừa cứng vừa xơ rất buồn cười
    Em buộc đuôi gà
    Gọn và trông dáng rất thông minh
    Em có hàm răng đẹp lắm lắm
    Nhìn cứ giống như của mẹ tôi
    Mẹ ơi ,nếu biết mẹ có nghĩ
    Con như bố, còn Ngọc như mẹ không?
    Trời ơi, giọng nói còn giọng nói
    Nghe như cú rót mật vào lòng
    Giọng em ấm áp hay làm nũng
    Có người phải thổn thức ngẩn ngơ
    Em Ngọc học giỏi lắm nhé
    Chắc là phải nhất trường Ngoại Thương
    Nghĩ lại anh thấy mình hơi tệ
    Y như Quách Tịnh với Hoàng Dung
    Em ước mình sẽ làm cô giáo
    Được đem kiến thức đến cho đời
    Còn tôi một kỹ sư Công nghệ
    Chắc là nuôi đủ ? cả em thôi
    Ơ mà ?không phải ?anh lỗi miệng
    Thật ra anh cũng chỉ mong rằng
    Em đạt được hết điều mình muốn
    Và anh cũng chỉ ?Như em thôi!!!
    Fr: Jimmy_vnu
    www.coltech.vnu.edu.vn
    Xoài có ai nhớ mình ý nhỉ !
  6. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    ĐẦU XUÂN CHO EM
    Sưu tầm

    Mùa xuân đã bắt đầu rồi anh nhỉ!
    Còn bao nhiêu đồng mà may áo mới?
    còn hạnh phúc nào vui cho riêng anh ...!?
    Em bao năm làm kẻ đi tìm
    ôi bao năm vẫn tuyệt mù nắng gió
    hy vọng bao nhiêu cũng đành lãng quên.
    Mùa xuân đã bắt đầu rồi đó anh
    hoa bao nhiêu cành cây bao nhiêu nhánh
    Anh hãy sắp lên bàn thờ chiêu niệm
    cuộc đời đâu ngờ hai đứa lênh đênh.
    Mùa Xuân đã về chung quanh chúng ta
    áo có sờn vai anh hãy cười thật ngọt
    chim có chưa về thì anh hãy hát
    hát bài thơ anh đã viết tặng em.
    Hãy hát như anh chưa hát bao giờ
    như thuở làm người khi chúng ta chưa tới
    để hãy cùng vào năm mới nghe anh.




  7. HNman75

    HNman75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Paris Có Gì Lạ Không Em
    Ngô Thụy Miên & Nguyên Sa
    Paris có gì lạ không em ?
    Mai anh về em có còn ngoan
    Mùa xuân hoa lá vương đầy ngõ
    Em có tìm anh trong cánh chim
    Paris có gì lạ không em?
    Mai anh về giữa bến sông Seine
    Anh về giữa một giòng sông trắng
    Là áo sương mù hay áo em ?
    Anh sẽ cầm lấy đôi bàn tay
    Tóc em anh sẽ gọi là mây
    Ngày sau hai đứa mình xa cách
    Anh vẫn được nhìn mây trắng bay

    Paris có gì lạ không em ?
    Mai anh về mắt vẫn lánh đen
    Vẫn hỏi lòng mình là hương cốm
    Chả biết tay ai làm lá sen ?
  8. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng
    Trái tim em, anh đã từng biết đấy
    Anh là người coi thường của cải
    Nên nếu cần anh bán nó đi ngay.
    Em cũng không mong nó giống mặt trời
    Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống
    Lại mình anh với đêm dài câm lặng
    Mà lòng anh xa cách với lòng em.
    Em trở về đúng nghĩa trái tim
    Biết làm sống những hồng cầu đã chết,
    Biết lấy lại những gì đã mất,
    Biết rút gần khoảng cách của yêu, tin.
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Biết khao khát những điều anh mơ ước
    Biết xúc động qua nhiều nhận thức
    Biết yêu anh và biết được anh yêu.
    Mùa thu nay sao bão mưa nhiều
    Những cửa sổ con tàu chẳng đóng
    Dãi đồng hoang và đại ngàn tối sẫm
    Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng anh.
    Em lo âu trước xa tắp đường mình
    Trái tim đập cồn cào không thể nói
    Trái tim đập cồn cào cơn đói
    Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn.
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Là máu thịt, đời thường ai chẳng có
    Cũng ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
    Nhưng biết yêu anh cả khi đi rồi

    TỰ HÁT - XQ
  9. blue_eyes_212

    blue_eyes_212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mùa hoa vắng
    Hoa tình yêu anh hái tặng em 5 năm về trước
    Những bông hoa ngọt ngào mọng nước
    Chất đầy trong nỗi nhớ xa xôi...
    Anh với em mỗi đứa một khoảng trời
    Ươm mầm non xây tháng ngày hạnh phúc
    Hai đứa mình có ngày nào không cơ cực
    Mỏi mòn chờ đợi một mùa hoa....
    Ngày anh đi xa,
    Mang theo cả mùa hoa mơ ước
    Anh trốn tìm hạnh phúc
    Chỉ còn em sót lại với mùa hoa.
     
  10. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Điều Hoang Đường Nhất.
    điều hoang đường nhất ,
    là tình yêu em dành cho anh
    qua năm tháng không đổi thay
    vẫn thế!
    anh như dòng tên vô tình trên cát
    em như biển yêu bờ
    khao khát!
    những dịu êm...
    điều hoang đường nhất
    không phải những cái tên
    người ta viết bên nhau trong thiệp cưới.
    không phải những đớn đau, van nài,chua xót
    không phải khi tim mình oà khóc
    Bởi yêu !
    điều hoang đường nhất :
    khi chúng ta lặng im
    để hờn ghen vô tình dâng lên mắt
    để vội vàng cái nắm tay không chặt
    và chúng mình
    mất nhau!
    điều hoang đường nhất đâu phải biết nói câu
    thứ tha và xin lỗi
    khi trái tim người ta chia ra dăm bảy lối
    biết lối nào yên vui
    Lối nào gian dối
    Lối nào cho mình mãi mãi gần nhau?
    điều hoang đường nhất?
    Dễ thôi.!
    sao anh quên?ngày xưa em nói :
    đừng để em xa anh
    dù khổ đau,gian khó
    dù trái tim mình có 1 ngày chật chỗ
    dù bước chân em có lạnh lùng
    xin hãy giữ em bên.!
    điều hoang đường nhất
    Vì sao anh quên ?
    --------------------------------------
    Một Ngày Nào Đó
    rồi cũng có 1 ngày nào đó
    Mình xa nhau
    có thể là ở 2 đầu thành phố
    có thể là ở 2 đầu của cây cầu nho nhỏ
    có thể là xa hơn .!
    rồi cũng có 1 ngày nào đó
    tiếng yêu anh quên
    bên bộn bề công việc
    những giấc mơ đêm
    không còn có bóng em trong vô thức
    có thể 1 ngày nào đó
    em lạc giọng gọi anh trong dòng đời xuôi ngược
    đáp lại chỉ là lặng im
    em sợ vô cùng 1 giấc mơ lặp lại từng đêm.
    em quờ quạng chạm tim mình vụn vỡ
    anh gõ cửa lòng em rồi vụt qua như gió
    còn những chiếc lá vàng thương nhớ nhẹ nhàng rơi.
    có thể là ngày mai mọi thứ sẽ đổi dời
    ở phía anh , em là khoảng trời riêng biệt
    phía những ký ức mong manh chỉ như sợi nắng
    Vô hình tan dìu dịu vào đêm.!

Chia sẻ trang này