1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một bài thơ

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi north_girl, 15/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vani_socola_chep_chep

    vani_socola_chep_chep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    hehe em cũng có bài thơ xin góp vui nhưng bài em là bài thơ của học trò nên ngắn lắm
    BÁNH MÌ NÀO CHẲNG CÓ PATÊ
    ĐÀN ÔNG AI CHẲNG CÓ CHÚT MÁU DÊ TRONG NGƯỜI!
    hehe câu này em tâm đắc nhất do rất đúng
  2. vani_socola_chep_chep

    vani_socola_chep_chep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    hehe em cũng có bài thơ xin góp vui nhưng bài em là bài thơ của học trò nên ngắn lắm
    BÁNH MÌ NÀO CHẲNG CÓ PATÊ
    ĐÀN ÔNG AI CHẲNG CÓ CHÚT MÁU DÊ TRONG NGƯỜI!
    hehe câu này em tâm đắc nhất do rất đúng
  3. bangnhi115

    bangnhi115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu
    Bùi Chí Vinh
    Yêu là chết trong lòng một ít
    Nhưng không yêu là chết dài dài
    Không yêu, người ta nói mình "xăng pha nhớt"
    Con gái dại gì hờ hững trước con trai
    Yêu là... yếu, còn ôm là... ốm
    Mới tập yêu em đã nhẹ người
    Đang bốn chục, em rớt luôn mười kí
    Em còn đi học, mấy anh ơi!
  4. bangnhi115

    bangnhi115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu
    Bùi Chí Vinh
    Yêu là chết trong lòng một ít
    Nhưng không yêu là chết dài dài
    Không yêu, người ta nói mình "xăng pha nhớt"
    Con gái dại gì hờ hững trước con trai
    Yêu là... yếu, còn ôm là... ốm
    Mới tập yêu em đã nhẹ người
    Đang bốn chục, em rớt luôn mười kí
    Em còn đi học, mấy anh ơi!
  5. bangnhi115

    bangnhi115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Cao và thấp
    Bùi Chí Vinh
    Bao nhiêu lần em kiễng chân lên
    Cũng không thể cắn vành tai anh được
    Anh có bổn phận phải cao gần hai thước
    Để xoa đầu em một cách dễ dàng
    Anh có nhiệm vụ lớn bằng người ngoại quốc
    Để cùng em dạo phố thật hiên ngang
    Nếu anh cao một thước tám mươi lăm
    Chỗ cư trú thường là sân bóng rổ
    Cao một thước tám mươi tư cũng khổ
    Không tắm pít-xin anh cũng đánh bóng chuyền
    Cao một thước tám mươi ba càng buốt tim em
    Vì môn thể thao mới sẽ là nghề bóng đá
    Em sẽ tốn tiền mua dầu nóng để bôi vào mắt cá
    Cầu thủ như anh hay bị "đốn" bất ngờ
    Nhưng dưới một thước năm mươi thì em sẽ buồn xo
    Thấy anh bò lết cả ngày vì tập tạ
    Anh sẽ đô như Hercule nhưng thê thảm quá
    Dạo phố ngoài đường chỉ đứng đến vai em
    Vì vậy hôm nay em kiễng chân lên
    Anh mới thí dụ để mình không mặc cảm
    Cái chiều dài hay bị thua chiều ngắn
    Lúc cúi hôn em phải biết lấy thăng bằng
    Cao cho dữ cũng đành thua lùn xủn
    Lúc hai cái đầu chụm lại rất tình nhân
    Chẳng phải vậy sao ? Kiễng chân thì dễ ..... sợ
    Nên lúc rụt về em thấp đến dễ ..... thương !!!
  6. bangnhi115

    bangnhi115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Cao và thấp
    Bùi Chí Vinh
    Bao nhiêu lần em kiễng chân lên
    Cũng không thể cắn vành tai anh được
    Anh có bổn phận phải cao gần hai thước
    Để xoa đầu em một cách dễ dàng
    Anh có nhiệm vụ lớn bằng người ngoại quốc
    Để cùng em dạo phố thật hiên ngang
    Nếu anh cao một thước tám mươi lăm
    Chỗ cư trú thường là sân bóng rổ
    Cao một thước tám mươi tư cũng khổ
    Không tắm pít-xin anh cũng đánh bóng chuyền
    Cao một thước tám mươi ba càng buốt tim em
    Vì môn thể thao mới sẽ là nghề bóng đá
    Em sẽ tốn tiền mua dầu nóng để bôi vào mắt cá
    Cầu thủ như anh hay bị "đốn" bất ngờ
    Nhưng dưới một thước năm mươi thì em sẽ buồn xo
    Thấy anh bò lết cả ngày vì tập tạ
    Anh sẽ đô như Hercule nhưng thê thảm quá
    Dạo phố ngoài đường chỉ đứng đến vai em
    Vì vậy hôm nay em kiễng chân lên
    Anh mới thí dụ để mình không mặc cảm
    Cái chiều dài hay bị thua chiều ngắn
    Lúc cúi hôn em phải biết lấy thăng bằng
    Cao cho dữ cũng đành thua lùn xủn
    Lúc hai cái đầu chụm lại rất tình nhân
    Chẳng phải vậy sao ? Kiễng chân thì dễ ..... sợ
    Nên lúc rụt về em thấp đến dễ ..... thương !!!
  7. bangnhi115

    bangnhi115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Chiếc lá đầu tiên
    Hoàng Nhuận Cầm
    Em thấy không - tất cả đã qua rồi
    Trong hơi thở, và thời gian rất khẽ
    Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế
    Hoa súng tím vào trong mắt lắm say mê
    Chùm phượng hồng yêu dấu ấy rời tay
    Tiếng ve trong veo xé đôi bờ nước
    Con ve tiên tri vô tâm báo thức
    Có lẽ một người cũng bắt đầu yêu
    Muốn nói bao nhiêu, muốn khóc bấy nhiêu
    Khúc hát đầu tiên xin hát về trường cũ
    Một lớp học buâng khuâng màu xanh rủ
    Sân trường đêm - rụng xuống trái bàng đêm
    Nỗi nhớ đầu anh nhớ về em
    Nỗi nhớ trong tim em nhớ về với mẹ
    Nỗi nhớ chẳng bao giờ nhớ thế
    Bạn có nhớ trường, nhớ lớp, nhớ tên tôi
    "Có một nàng Bạch Tuyết các bạn ơi
    Với lại bảy chú lùn rất quấy"
    Mười đấy chứ, nhìn xem trong lớp ấy
    (Ôi những trận cười trong sáng đó lao xao)
    Những chuyện năm nao, những chuyện năm nào
    Cứ xúc động, cứ xôn xao biết mấy
    Mùa hoa nở, rồi mùa phượng cháy
    Trên trán thầy, tóc chớ bạc thêm
    Thôi hết thời bím tóc trắng ngủ quên
    Hết thời cầm dao khắc lăng nhăng lên bàn ghế cũ
    Quả đã ngọt trên mấy cành đu đủ
    Hoa đã vàng, hoa mướp của ta ơi
    Em đã yêu anh, anh đã xa rồi
    Cây bàng hẹn hò chia tay vẫy mãi
    Anh nhớ quá, mà chỉ lo ngoảnh lại
    Không thấy trên sân trường, chiếc lá buổi đầu tiên

  8. bangnhi115

    bangnhi115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Chiếc lá đầu tiên
    Hoàng Nhuận Cầm
    Em thấy không - tất cả đã qua rồi
    Trong hơi thở, và thời gian rất khẽ
    Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế
    Hoa súng tím vào trong mắt lắm say mê
    Chùm phượng hồng yêu dấu ấy rời tay
    Tiếng ve trong veo xé đôi bờ nước
    Con ve tiên tri vô tâm báo thức
    Có lẽ một người cũng bắt đầu yêu
    Muốn nói bao nhiêu, muốn khóc bấy nhiêu
    Khúc hát đầu tiên xin hát về trường cũ
    Một lớp học buâng khuâng màu xanh rủ
    Sân trường đêm - rụng xuống trái bàng đêm
    Nỗi nhớ đầu anh nhớ về em
    Nỗi nhớ trong tim em nhớ về với mẹ
    Nỗi nhớ chẳng bao giờ nhớ thế
    Bạn có nhớ trường, nhớ lớp, nhớ tên tôi
    "Có một nàng Bạch Tuyết các bạn ơi
    Với lại bảy chú lùn rất quấy"
    Mười đấy chứ, nhìn xem trong lớp ấy
    (Ôi những trận cười trong sáng đó lao xao)
    Những chuyện năm nao, những chuyện năm nào
    Cứ xúc động, cứ xôn xao biết mấy
    Mùa hoa nở, rồi mùa phượng cháy
    Trên trán thầy, tóc chớ bạc thêm
    Thôi hết thời bím tóc trắng ngủ quên
    Hết thời cầm dao khắc lăng nhăng lên bàn ghế cũ
    Quả đã ngọt trên mấy cành đu đủ
    Hoa đã vàng, hoa mướp của ta ơi
    Em đã yêu anh, anh đã xa rồi
    Cây bàng hẹn hò chia tay vẫy mãi
    Anh nhớ quá, mà chỉ lo ngoảnh lại
    Không thấy trên sân trường, chiếc lá buổi đầu tiên

  9. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ
    Trong cơn mưa ban trưa
    Thấy hồn mình ướt làm hai nửa
    Nửa ướt bây giờ, nửa ướt xa xưa
  10. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ
    Trong cơn mưa ban trưa
    Thấy hồn mình ướt làm hai nửa
    Nửa ướt bây giờ, nửa ướt xa xưa

Chia sẻ trang này