1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một bài thơ

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi north_girl, 15/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0

    hạ tìm về em vội buộc chia phôi
    Níu bằng nắng cho mùa đừng nhạt mất
    Góp bằng gió, tình thôi không bước lạc
    ngày ùa về miền thương nhớ riêng em....
    hạ về rồi, chớ đánh thức giấc mơ
    trong xót xa những hờn ghen buồn tủi
    sương mùa cạn dẫu tan thành khói
    chiều vẫn nhàn nhạt nắng thôi anh...
    rồi một ngày trên con phố không quen
    Hai người dưng mỉm cười trong vội vã
    Con đường vắng rẽ ngang thành hai ngả
    Nữa tiễn người về, nửa theo bước người đi...

  2. ruoi_trau77

    ruoi_trau77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Không biết tác giả.
    Cho một chiều xa
    Thời gian cuốn chiều thu xưa đi mất
    Dư vị ngọt ngào vẫn mãi trong anh
    Anh còn nhớ má em hồng trong nắng
    Và mắt xa xăm một miền vắng yên lành.
    Cuộc đời xô ta về hai ngả con đường
    Ôi xa ngái ... Ta với hoài không tới ...
    Chỉ có dư âm mùa thu xưa ở lại
    Đơn bước lần theo dư ảnh những ngày xa.
    Có khoảng nắng nào là niềm tiếc nuối
    Có cơn gió nào thổi ước vọng tương lai
    Chiếc lá vàng rơi hay mắt ai mòn mỏi
    Ngóng dáng em nơi phía cuối chân trời.
    Ta lại mơ về biển, về những cơn sóng cuộc đời.
    Cuồng giữ xô bờ rồi lặng im sóng rút
    Xa cách rồi sẽ tan như bọt nước
    Em lại về nơi bãi cát bình yên.
    Anh lại ngồi đàn, bài hát tặng riêng em
    Em lại ngả vào vai anh hiền dịu
    Và khoảng sáng nắng chiều vàng loang chiếu
    Là khoảng yên lành, hạnh phúc của đôi ta ...
  3. ruoi_trau77

    ruoi_trau77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng đẹp đâu
    Đặng Hấn
    Em ơi, em chẳng đẹp đâu!
    Không tin cứ lấy gương tàu mà soi!
    Ừ thì có thắm làn môi
    Ừ thì hai núm má cười, đã sao?
    Thông minh trán tất nhiên cao
    Đã là con gái mắt nào chẳng xanh.
    Kể chi suối tóc mát lành!
    Cứ lười không cắt tóc anh cũng dài!
    Bảo em son phấn là sai
    Cứ trời nắng đẹp má ai chẳng hồng!
    Chưa già tất phải trẻ trung
    Chị anh hồi sắp lấy chồng chẳng thua!
    Sao lại cười! Rõ lạ chưa?
    Hay là em nghĩ anh đùa trêu em?
    Thật đấy mà chả đẹp đâu!​
  4. narcissus_1981

    narcissus_1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Chợt một ngày em nhận ra
    Anh chẳng phải là tất cả
    Giữa bộn bề hối hả
    Còn nhiuề điều em quên
    Em quên mất những phút bình yên
    Bên bạn bè mà không cần nước măt''''
    Quên những thang'''' ngày miệt mài bên bàn học
    Một tương lai phía trước đang chờ
    Anh! Có ngốc nhgếch quá không khi người con gái yêu
    Cứ khắc khoải , đợi chờ rồi mong nhớ
    Hạnh phúc đâu có phải chỉ là yêu !
    Em trở về lại là chinh'''' em thôi
    Vơi'''' những trăn trở đời thường ai chẳng có
    Dù lúc kho'''' khăn chẳng còn ai nâng đỡ
    Anh mãi là anh_niềm hạnh phúc thứ 2
  5. damtrongtim

    damtrongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hãy bắt đầu từ những điều bình dị
    Một đóa hoa có thể khơi gợi giấc mơ
    Một canh xanh có thể góp nên cánh rừng
    Một cánh én có thể báo hiệu mùa xuân
    Một nụ cười sẽ khơi nguồn cho tình bạn
    Một cái chạm tay có thể sưởi ấm tâm hồn
    Một ánh mắt sẽ thể hiện lòng quan tâm
    Một tia nắng thắp sáng cả căn phòng
    Một ngọn nến sẽ xua tan bóng tối
    Một sự chia sẻ giảm bớt được nỗi đau
    Một bước chân khởi đầu cuộc hành trình
    Một niềm hy vọng sẽ thổi bùng sức sống
    Một cách nhìn mới có thể thay đổi hướng đi
    Hãy băt đầu từ những điều bình dị bạn nhé!!!
  6. giandon06

    giandon06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Gửi gió
    Anh đi qua đời em vô tình
    như cơn gió cuối thu chầm chậm
    mang theo tình em
    chiếc lá vàng yếu ớt
    Em cố giữ nhưng không đủ sức
    và lá bay theo gót chân anh
    Em ngậm ngùi
    với vài chiếc lá xanh còn lại
    Hy vọng một ngày kia
    Anh sẽ quay về
    Và dẫu thế, vẫn chầm chậm nhé
    em thích sự dịu dàng
    dù sau đó xót xa...
    Em vẫn đợi
    mặc thời gian
    Trái tình kia em đặt sau lá biếc
    Mong rằng anh hãy kiếm
    lúc trở về...
  7. Trinhnuthep

    Trinhnuthep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Giữa dòng đời cuộc sống bon chen
    Em không dám tin ai.. tin điều gì tuyệt đối
    em đến với tình yêu bằng nửa trái tim yếu đuối
    còn nửa kia giữ lại để nghi ngờ
  8. cuctacuctac

    cuctacuctac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    sao lại có người khổ thế nhẩy
  9. narcissus_1981

    narcissus_1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Em không còn khóc nữa đâu anh
    Giọt nước mắt vô duyên giữa dòng đời hối hả
    Con đường xưa đã chia về hai ngả
    Em tiếc làm chi cho chật trái tim em
    Đã biết rằng mình chẳng phải cho nhau
    Em không muốn hoài niệm nhiều thêm nữa
    Anh quên em dể dàng thanh thản thế
    Em khóc làm gì vô nghĩa đúng không anh?
    Không hẳn giờ đây em đã quên anh
    Em vẫn nhớ nhưng là để nguyện cầu anh hạnh phúc
    Chẳng phải em bao dung cũng không mong có lúc
    Anh giật mình hối hận nghĩ về em
    Em bây giờ đã khác những ngày xưa
    Người ta cho em những gì em mong muốn
    Người ta dìu em khi em quỵ xuống
    Và chẳng bao giờ bỏ em lại như anh...
  10. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Bài này của bạn rất hay , tớ thấy đúng tâm trạng của tớ .

Chia sẻ trang này