1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một bài thơ

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi north_girl, 15/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    thôi hết rồi mùa thu cũng đã qua
    em bây giờ ...cũng vẫn như ngày xưa
    đuờng ngày xưa bây giờ xa lạ
    một bước chân ......ai ? quên lối đi về

  2. narcissus_1981

    narcissus_1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Bài này là do tớ tìm được đấy, nó cũng đúng tâm trạng tớ.
  3. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Tặng bạn bài thơ này :
    em bật khóc vì những điều xưa cũ
    nếu anh biết những khoảnh khắc đã qua
    nếu anh biết khi một mình em khóc
    em tin rằng , ta chẳng thể xa nhau

  4. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    tất cả nỗi đau rồi sẽ qua rồi sẽ dịu phải ko bạn , bb chúc một tuần mới vui vẻ
    Hiện thực chỉ là sự trở giấc của ước mơ.
    Và nỗi đau sẽ muôn đời bất biến.
    Để mỗi sáng khi bình minh hiển hiện.
    Là 1 ngày em lại hạnh phúc

  5. giandon06

    giandon06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0

    Chẳng có gì bí ẩn nữa đâu anh
    Em khờ dại vì em trong trắng quá
    Nếu biết trước tình yêu là của lạ
    Em hoá kiếp đồng đen, câm lặng đến muôn đời...
  6. giandon06

    giandon06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa...
    Em như nàng tiên
    Ngơ ngác dịu hiền
    Giữa một rừng hoa
    Bỗng nhiên...
    Quỷ xứ là anh
    Ào đến như một cơn bão
    Cuồng nộ như một cơn giông
    Cuốn em vào mê cung
    Biến em thành phù thuỷ
    Bây giờ...
    Mụ phù thuỷ khổ đau
    Ngơ ngác
    thét gào...
    Giữa ngã ba bụi bặm
    Để chọn...
    Một con đường
    Dẫn về
    Trần Thế...
    Một con đường
    Tới cõi
    Hư Vô...[/size=3]

    Được giandon06 sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 05/06/2006
  7. cay_bang

    cay_bang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Lòng anh thật sự thích Vân.
    Oái ăm ở chỗ lại thân với Hiền.
    Vậy nhưng Hà mới có tiền.
    Em Thu mới đẹp ôi phiền quá đi.
    Ý anh cũng định chọn Ly.
    Oài nhưng bố bảo con Vy ngọt ngào.
    U thì bắt cưới bé Đào.
    4 hôm anh nghĩ , lẽ nào chọn Ngân.
    Em Mai cũng chẳng dưới phân.
    Vợ anh nhìn phải giống Hân mới đành.
    Eo ơi em Thuỷ ngon lành.
    Rút cuộc tình cảm biết giành trao ai .
  8. giandon06

    giandon06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Anh cách xa em như đất liền xa biển
    Nửa đêm nằm nghe sóng phương anh
    Anh thân thuộc sao thành xa lạ thế
    Sắp gặp rồi, sóng lại đẩy xa thêm
  9. giandon06

    giandon06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Hoa cỏ
    Ấp ủ mãi một nhành cỏ tím
    Hương mong manh thức suốt đêm dài
    Anh đi với người con gái khác
    Cỏ nát nhàu, dày xéo những bước chân
    Anh đi với người con gái khác
    Bỏ mình em đứng lặng giữa phương xa
    Xiêu xiêu nắng ru về lối cũ
    Cỏ úa vàng, lặng lẽ khóc trên tay.
  10. narcissus_1981

    narcissus_1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng hiểu vì đâu mà khóc
    Khi anh đi qua không kịp thấy mình
    Bước vội vã có điều gì phía trước
    Có điều gì mà không phải vì em
    Nỗi mủi lòng cứ thế ngập trong tim
    Không biết gió cứ ào lên từng đợt
    cũng chẳng hiểu vì sao mình không tan thành nước
    Chảy ngược chiều đường anh???????

Chia sẻ trang này