1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một bài thơ

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi north_girl, 15/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Dạ tớ có một bài theo trưởng phái của VLuan :
    THƠ CÓC & NHỆN
    ***
    Em, lời thơ con cóc,
    thường hay buồn, than-khóc
    nhưng chẳng thấy lệ rơi
    vì cóc đâu biết khóc !
    ***
    Anh, nguồn thơ con nhện,
    thấy nhiều người bu đến ,
    chẳng chủ đề gì hết,
    cứ đối-đáp liên-miên !
    ***
    Hai dòng thơ gặp nhau,
    nhện nghĩ mình trên cao,
    không để ý loài cóc
    thường nhảy-nhót trên đất !
    ***
    Bổng một hôm giông bão,
    mạng lưới bị cuống đi,
    Chàng nhện rơi xuống đất,
    mặt đau-khổ lầm-lì !
    ***
    Nước cuống nhện ra biển,
    bầy cá bu lại liền,
    tranh nhau mồi ngon quí
    nhưng thịt chẳng có chi !!!
    Ô...thơ cóc, nhện đến đây hết oài............
  2. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0

    Em tập làm thợ sơn.
    Trước tiên cửa được sơn ,
    màu chọn không thích-hợp
    và mặt sơn không trơn !
    ******
    Tiếp đến em sơn tường
    màu vàng nhạt dễ thương !
    Em đã có kinh-nghiệm
    chọn màu theo biểu-tượng.
    ******
    Ngày sau em sơn bếp ,
    nước sơn trắng rất đẹp.
    các bạn em ngợi khen
    mặt sơn láng soi được !
  3. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Bây h tử tế lại tí :
    Tình Yêu Ấy
    Ngô Thụy Miên
    Tình yêu ấy em chẳng bao giờ trách
    Chưa đắm say sao đã phụ nhau rồi
    Em nhìn anh trái tim em vẫn nhói
    Vẫn nghẹn ngào làn nước mắt khô môi
    Tình yêu ấy xin cho em giữ lại
    Nghìn năm sau dù bia đá có mòn
    Em vẫn đếm tháng ngày dài qua vội
    Khung trời buồn với sớm nắng chiều buông
    Tình yêu ấy em tôn thờ trọn kiếp
    Bao giờ em tìm lại ở nơi anh
    Thôi cũng đủ một lần yêu chôn kín
    Làm sao em qua được khúc rẽ quanh
    Tình yêu ấy em trao người rồi đó
    Thỉên thu buồn mộ khúc khóc đời nhau
    Em vẫn đợi trên đỉnh đời băng giá
    Tượng đá buồn ngàn năm đứng thương đau
  4. VLuan

    VLuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Ui..thơ con cóc, nhện hay thế!
    -----------------------> Thơ con gà ( Vừa ro lò luôn lúc 22h55 pm)
    Mỗi buổi sáng tinh mơ
    Gà cất tiếng gáy vang
    Bởi vì trên hành lang
    Nhà bên cạnh có tang
    Mỗi buổi sáng tinh mơ
    Gà ta gáy o o
    Vang vẳng khắp xóm làng
    Một anh chàng tỉnh giấc
    Một buổi sáng tinh mơ
    Không tiếng gà o o
    Vì hôm qua được nháy
    Thế là thịt.....nó luôn!
    THEEND...
  5. VLuan

    VLuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Nếu bên em anh là tất cả.
    Thì một mình anh là bá vương
    Cuộc đời anh..bao niềm kiêu hãnh
    Nhưng giờ đây anh chẳng còn gì
    Nếu bên anh em là..tất cả
    Thì một mình lạnh lắm phải ko em
    Trong cuộc đời số phận là như vậy
    Khóc thương cho...cuộc sống bao ngày
    Nếu tương lai không bao giờ vụt tắt
    Thì quá khứ...chẳng bao giờ biến mất
    Có một ngày anh ko còn như vậy
    Bởi vì em thay đổi mất rồi!
  6. VLuan

    VLuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7 nay sao buồn thế!
    Xung quanh anh cảnh vật chẳng vui gì.
    Đêm nay buồn, trăng có biết không vậy?
    Ôm gối chiếc, trong lòng không hối tiếc
    Sáng mai dậy, thế giới đã đổi thay!
  7. VLuan

    VLuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Bún đậu mắm tôm ngon tuyệt vời!
    Trên trời rơi xuống chẳng có đâu
    Ai mà muốn măm bún đậu đó.
    Nhớ phone nhưng chỉ gà mái thui!
    ------------------------------------------------------
    Xe là gì mà ta luôn mơ ước
    Đến kiếp trước ta vẫn mơ tới nàng!
  8. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Củ chuối luôn bị gọi là củ chuối
    Chuối xanh mướt mắt, chuối củ không xanh.
    Chuối củ không xanh vì bị gọi là chuối củ
    Thơ củ chuối vì không xanh vần xanh điệu
    Thơ chuối củ lủng củng như củ chuối
    Lủng củng quá, ngây ngô quá, bị gọi là chuối cả cây
    Cả cây chuối củ ủ rủ bị gọi là chuối củ
    Ai đọc hiểu liền xin tặng cả củ chuối
    Cố gắng rặn nốt cho nó có vần có củ
    Rặn đi rặn lại cả nải chuối củ thơ
    Phọt phẹt nữa này, củ chuối
    May mà không dẫm phải...ứt trong lúc nặn thơ
    Ục oạt củ chuối cũng phải ra đời
    Đấy mới là bài thơ chuối củ nhất của năm
    Củ chuối lúc nào cũng bị gọi là chuối củ
  9. VLuan

    VLuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Ko làm được rùi!
  10. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Tặng những bé nào mà anh đã lỡ HÚT BỤI
    Khi anh hôn em
    đấy là những nụ hôn của những mối tình đi trước
    nụ hôn của kinh nghiệm, của những mảnh vỡ thương yêu không hàn được
    Em hãy nhận chiếc hôn
    như nhận một món quà sinh nhật nhỡ quên đến muộn
    như nhận một lá thư xin lỗi đã trót vi phạm hợp đồng
    Vì anh đấy, (trước khi hôn em, phải!) anh đã từng thét như nước sông Đà từng chảy
    anh đã từng đau đớn tận cùng
    từng nằm mơ những giấc mơ gắt gỏng và thiếu trước hụt sau
    từng mân mê mảnh khăn tay cũ đã bay màu
    (và phai hương nữa chứ)
    Để được hôn em
    anh đã tập chết một trăm lần trước khi yêu lại
    đã tập nín thét một nghìn lần trước khi quằn quại
    đã tập xin lỗi sai hợp đồng và gói quà sinh nhật một triệu lần trước khi bắt đầu khiến em lo sợ
    Những bài tập như thơ
    Những bài tập thờ ơ của kinh nghiệm tình khi trước
    Những bài tập xấc xược mà chỉ anh ?" phải, chỉ anh, mới dám thực thi
    Là vì
    Anh chẳng hề sống bằng kinh nghiệm
    chẳng hề thở trong những ngột ngạt đêm
    chẳng hề cười vào những lúc trò hề lên đỉnh điểm
    chẳng hề nhăn mặt, chẳng hề bấm chặt tay khi cơn đau trở nên không thể chịu
    Nên, anh chắc em sẽ hiểu
    (hoặc sẽ cố hiểu)
    nụ hôn hôm nay không giữ được đến sáng mai đâu
    sẽ tàn ngay trong tiếp xúc đầu
    sẽ mặn, sẽ cay, sẽ nhiều hương vị đấy
    và sẽ vô vị một cách khó tin sau mười giây
    Nụ hôn bây giờ, nụ hôn lúc này
    chỉ là nó, đúng lúc này thôi
    chỉ là anh, đúng khoảnh khắc này
    chỉ là tình yêu vụt hiện
    Em hãy đón nhận nó
    như đón một tia chớp không hề trở lại với mình lần nữa
    Em hãy đón nhận anh
    cô độc và yếu thế, không kinh nghiệm, muộn và đầy mặc cảm

Chia sẻ trang này