1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một bài thơ

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi north_girl, 15/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    EM LÀ GIỌT MƯA
    EmKay
    Em thích,
    Mình là những giọt mưa
    Cũa tháng ngày xa xưa rong ruỗi
    Rơi trên khe suối, nhánh sông
    Đọng lại giọt bâng khâng
    Bất chợt rơi trên môi anh trong đêm vắng
    Là những giọt mưa hoang
    Có biết bao thầm lặng trong đời
    Vỡ vụn muôn nơi và bốc hơi như khói
    Giọt nào còn lại
    Lăn nhanh trên gò má héo khô
    Cho anh đợi chờ
    Những giọt mưa sau cuối
    Đã hơn một lần lòng tiếc nuối khôn nguôi
    Giọt mưa trong đời
    Lần nào rơi trên môi anh rát bỏng...
  2. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Tìm anh
    ?o? Mái tóc em nằm trên ngực anh
    Mỗi sợi tóc là một lời yêu anh?
    (Vi Thùy Linh)
    Đêm, em bay về anh bằng đôi cánh ướt đẫm sương hay những giọt nước mắt
    Tim đau nhói, từng nhịp? em dò anh em tìm anh
    Trơ vơ giữa trời? rất lạnh
    Ngàn sao thu mình thành dấu hỏi:
    Anh ở đâu?
    Khi nơi nơi cũng thắp đèn, cũng khói bay lên từ 37 độ C con người,
    Anh ở đâu?
    Khi những tòa nhà hình vuông có cửa sổ đều mở,
    Anh ở đâu và có nhìn lên? em? đang xao xác
    Hình hài mong manh như lá như anh thổi những lọn khói thuốc
    ? Xao xác? kiếm tìm?
    Em gọi anh đất trời gọi anh trăng và những vì sao gọi anh đã kết thành dấu hỏi
    Thảng thốt bay khi trái tim vẫn hồi hộp đập?
    Từng nhịp?
    từng nhịp?
    Dò anh,
    tìm anh.
    Trăng giương mắt nhìn hai bàn tay em đỏ ửng
    Vì thiếu tay anh
    Những ngón tay run rẩy, như hoa ban hoa đào xứ Bắc vừa gặp trận gió rét;
    Tay run rẩy em đặt lên môi?
    Môi khô cóng vì nhớ anh
    Môi xanh xao vì thiếu môi anh
    Trăng soi em trắng toát?
    Trăng soi em không còn hơi thở?
    ? Vẫn dò anh em tìm anh.
    ***
    Đêm rộng quá thênh thang nhưng đường đến anh sao mà trắc trở
    Sao mà em thấy mình bé nhỏ? chở tình yêu quá lớn
    vậy
    anh.
  3. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Thơ củ hành nào.
    Tặng người con gái ấy
    Hỡi người con gái ấy ,
    Nếu có một ngàn đàn ông yêu em
    Em có biết trong ngàn người ấy, có Tuấn Linh tôi nữa.
    ***
    Còn nếu như chỉ có trăm đàn ông yêu em,
    Em hãy nhớ trong số trăm người đó,
    Nhất định Tuấn Linh tôi có tên.
    ***
    Còn nếu như yêu em.
    Ðàn ông chỉ còn một chục,
    Thì Tuấn Linh, đứng thứ bảy hay tám trong hàng.
    ***
    Nếu đàn ông chỉ còn lại một người yêu em,
    Tôi xin thề - người đó không ai khác, ngoài Tuấn Linh, em ơi
    . ***
    Còn nếu em đi cô đơn buồn tủi trên đời,
    Không ai yêu em nữa,
    Thì có nghĩa ở một nơi nào đó.
    Trên trời cao,Tuan Linh die rồi...
    -- The End--
    Hhehhe/...hêhhhêh ..
  4. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Nghe câu này lại nhớ
    Ngàn người yêu em trong đó có anh...10 người yêu em trong đó vẫn còn anh...Còn 2 thằng yêu em...thằng kia rồi sẽ ra đi..còn anh...còn anh...anh ngu gì mà ở lại...he he
  5. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Chuối vật !!!
  6. brokerone

    brokerone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    CHUỐI CẢ NẢI.
    [​IMG]
  7. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    CHUỐI QUÁ !!!!
  8. brokerone

    brokerone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Mọi con đường rồi sẽ đến thành ROME. Ước cái gì to hơn tý đi. Chẳng hạn như Boing 747 hoặc A830 chứ.
    Xì pam
  9. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    EM VÀ TÔI
    Phạm Thị Quý
    Em ngụ trong tôi những nỗi buồn, niềm vui,
    những hạnh phúc ngọt ngào và nỗi đau mất mát
    Em ngụ trong tôi những vuông, tròn, cạnh, góc,
    những đường ngang, nét dọc số phận con người
    Em ngụ trong tôi sự nghiệt ngã cuộc đời,
    phút thăng trầm trên con đường định mệnh
    Em ngụ trong tôi bao sắc màu cuộc sống,
    nét rực rỡ của mặt trời, sự tăm tối của bóng đêm
    Em ngụ trong tôi sự cứng rắn yếu mềm
    của trái tim đang nhịp cùng nguồn thông tin trí não
    Em ngụ trong tôi những ánh nhìn ngơ ngác
    của tuổi hồn nhiên và phiền muộn tuổi già.
    Trước bao điều đang lặng lẽ trôi qua,
    sự chuyển vận của thời gian khi trái đất đang xoay trong vũ trụ
    Em và tôi, tôi và em tồn tại bên nhau không thể tách rời
    Trong khoảng khắc, vĩnh hằng em vẫn lặng lẽ trong tôi
    Được north_girl sửa chữa / chuyển vào 11:47 ngày 29/03/2007
  10. chieusay81

    chieusay81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    QUYÊN-Vũ Hoàng Chương
    Ðã hẹn với em rồi, không tưởng tiếc
    Quãng đời xưa, không than khóc gì đâu
    Hãy buông lại gần đây làn tóc biếc
    Sát gần đây, gần nữa cặp môi nâu
    Ðêm nay lạnh tìm em trên gác tối
    Trong tay em dâng cả tháng năm thừa
    Có lẽ đâu tâm linh còn chọn lối
    Ðể đi về cay đắng những thu xưa
    Trên nẻo ấy tơi bời, em đã biết,
    Những tình phai duyên úa mộng tan tành
    Trên nẻo ấy sẽ từ muôn đáy huyệt
    Ái ân xưa vùng dậy níu chân anh
    Không, em ạ, không còn can đảm nữa
    Không, nguồn yêu suối lệ cũng khô rồi
    Em hãy đốt dùm anh trong mắt lửa
    Chút ưu tư còn sót ở đôi môi
    Hãy buông lại đây làn tóc rối
    Sát gần đây, gần nữa cặp môi điên
    Rồi em sẽ dìu anh trên cánh khói
    Ðưa hồn say về tận cuối trời quên

Chia sẻ trang này