1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một bài thơ

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi north_girl, 15/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngualuoi

    ngualuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Quán hàng phù thuỷ
    Một phù thuỷ
    Mở quán hàng nho nhỏ:
    ?oMời vào đây
    Ai mua gì cũng có!?
    Tôi là khách đầu tiên.
    Từ bên trong
    Phù thuỷ ló ra nhìn:
    ?oAnh muốn gì??
    ?oTôi muốn mua tình yêu,
    Mua hạnh phúc, sự bình yên, tình bạn...?
    ?oHàng chúng tôi chỉ bán cây non,
    Còn quả chín, anh phải trồng,
    Không bán!?
  2. ngualuoi

    ngualuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Quán hàng phù thuỷ
    Một phù thuỷ
    Mở quán hàng nho nhỏ:
    ?oMời vào đây
    Ai mua gì cũng có!?
    Tôi là khách đầu tiên.
    Từ bên trong
    Phù thuỷ ló ra nhìn:
    ?oAnh muốn gì??
    ?oTôi muốn mua tình yêu,
    Mua hạnh phúc, sự bình yên, tình bạn...?
    ?oHàng chúng tôi chỉ bán cây non,
    Còn quả chín, anh phải trồng,
    Không bán!?
  3. ngualuoi

    ngualuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    vâng ......em là con thiêu thân tự đâm đầu vào lửa
    tự thiêu cháy mình vì cháy cả ước mơ xanh
    Vì tình yêu.....vì con gái dạ yếu mềm....
    Nhưng chưa chắc ngọn lửa bảo là em ngu dại....
    vì......
    Em lao vào ngọn lửa của một chàng trai
    ngồi kế bên anh ....chứ chẳng phải là anh đâu nhé....
    nên đừng tự mình kiêu hãnh.....
    cười chê em và tình yêu người ta hiến kẻ sở khanh
    Người em yêu không giống như anh
    một kẻ sở khanh làm bao người phải khóc
    con thiêu thân này dẫu chỉ còn hơi thở
    cũng quyết lòng .......chẳng lao đầu vào đống lửa của anh.....
  4. ngualuoi

    ngualuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    vâng ......em là con thiêu thân tự đâm đầu vào lửa
    tự thiêu cháy mình vì cháy cả ước mơ xanh
    Vì tình yêu.....vì con gái dạ yếu mềm....
    Nhưng chưa chắc ngọn lửa bảo là em ngu dại....
    vì......
    Em lao vào ngọn lửa của một chàng trai
    ngồi kế bên anh ....chứ chẳng phải là anh đâu nhé....
    nên đừng tự mình kiêu hãnh.....
    cười chê em và tình yêu người ta hiến kẻ sở khanh
    Người em yêu không giống như anh
    một kẻ sở khanh làm bao người phải khóc
    con thiêu thân này dẫu chỉ còn hơi thở
    cũng quyết lòng .......chẳng lao đầu vào đống lửa của anh.....
  5. sunshine_81

    sunshine_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Hãy nhìn sâu vào đôi mắt em
    Những điều em muốn nói
    Này nhé
    Thật khẽ ! Thật khẽ
    Anh có thấy đôi môi em cười
    Một trái tim đang nhỏ máu

    Đêm qua trong giấc mơ ấy
    Vô tình anh đã giẫm lên.
  6. sunshine_81

    sunshine_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Hãy nhìn sâu vào đôi mắt em
    Những điều em muốn nói
    Này nhé
    Thật khẽ ! Thật khẽ
    Anh có thấy đôi môi em cười
    Một trái tim đang nhỏ máu

    Đêm qua trong giấc mơ ấy
    Vô tình anh đã giẫm lên.
  7. sunshine_81

    sunshine_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Đã Tháng Ba rồi nắng ấm
    phải không anh?
    Mùa nơi em vẫn còn mưa nhiều
    lắm
    Anh gửi qua phone những nồng nàn
    của nắng
    Chẳng ánh sáng nào sưởi ấm
    đủ bàn tay
    Phố xá chiều đông mưa lạnh
    gió dày
    Khăn choàng chẳng khi nào ấm cổ
    Đêm thấy ta là thác đổ...
    Khoảng trắng bức tường
    hay mảnh vỡ trái tim
    Đi giữa Tháng Ba cái lạnh mải
    miết tìm
    Xuống phố chiều đông
    chẳng bến bờ hò hẹn
    Biết mùa anh nắng vẫn vàng bẽn
    lẽn
    Nhưng ở hai mùa là đôi trái tim xa
    Mỗi giờ khắc trôi là biết
    mấy mùa qua
    Ngồi đếm lá đông cho nguôi lòng
    xứ lạnh
    Nguyện ước hôm nao vai sát vai
    kề cận
    Đành nói giã từ theo giá rét Tháng Ba !
  8. sunshine_81

    sunshine_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Đã Tháng Ba rồi nắng ấm
    phải không anh?
    Mùa nơi em vẫn còn mưa nhiều
    lắm
    Anh gửi qua phone những nồng nàn
    của nắng
    Chẳng ánh sáng nào sưởi ấm
    đủ bàn tay
    Phố xá chiều đông mưa lạnh
    gió dày
    Khăn choàng chẳng khi nào ấm cổ
    Đêm thấy ta là thác đổ...
    Khoảng trắng bức tường
    hay mảnh vỡ trái tim
    Đi giữa Tháng Ba cái lạnh mải
    miết tìm
    Xuống phố chiều đông
    chẳng bến bờ hò hẹn
    Biết mùa anh nắng vẫn vàng bẽn
    lẽn
    Nhưng ở hai mùa là đôi trái tim xa
    Mỗi giờ khắc trôi là biết
    mấy mùa qua
    Ngồi đếm lá đông cho nguôi lòng
    xứ lạnh
    Nguyện ước hôm nao vai sát vai
    kề cận
    Đành nói giã từ theo giá rét Tháng Ba !
  9. ngualuoi

    ngualuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Hoa Xấu Hổ
    Có một điều làm tôi trăn trở
    Bao tháng ngày cắt nghĩa không ra
    Rồi một hôm tôi thấy loài hoa
    Người đời gọi là Hoa Trinh nữ
    Cứ mỗi lần **** ong đến với hoa tình tứ
    Hoa lại nhẹ nhàng khép lá tương tư
    Tôi hỏi gió "Hoa ngủ đấy ư?"
    Gió thì thầm bảo rằng "Hoa xấu hổ"
    À! ra vậy, thật là rõ khổ
    Có thế mà nghĩ mãi không ra
    Mà có đâu chỉ riêng mỗi loài hoa
    Tất cả mọi loài yêu nhau đều vậy cả
    Đến bây giờ tôi mới hiểu được điều khó tả
    Vì sao người ta nhắm mắt lúc hôn nhau.
  10. ngualuoi

    ngualuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Hoa Xấu Hổ
    Có một điều làm tôi trăn trở
    Bao tháng ngày cắt nghĩa không ra
    Rồi một hôm tôi thấy loài hoa
    Người đời gọi là Hoa Trinh nữ
    Cứ mỗi lần **** ong đến với hoa tình tứ
    Hoa lại nhẹ nhàng khép lá tương tư
    Tôi hỏi gió "Hoa ngủ đấy ư?"
    Gió thì thầm bảo rằng "Hoa xấu hổ"
    À! ra vậy, thật là rõ khổ
    Có thế mà nghĩ mãi không ra
    Mà có đâu chỉ riêng mỗi loài hoa
    Tất cả mọi loài yêu nhau đều vậy cả
    Đến bây giờ tôi mới hiểu được điều khó tả
    Vì sao người ta nhắm mắt lúc hôn nhau.

Chia sẻ trang này