1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một bài thơ

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi north_girl, 15/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sirdangnam

    sirdangnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Con Cóc, con cóc đây....
    bài này tồn tại từ hồi học cấp 2 đến giờ, hơn 10 năm rồi, nhanh quá...
    Không đề
    Mùa Thu lưng chừng đến,
    Lá vàng lưng chừng rơi.
    Lưng chừng em với tôi,
    Tình yêu hay tình bạn.​
  2. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Tam giác yêu.
    Anh yêu em, 2 chấm nhỏ giữa cuộc đời
    Nếu chỉ là một đường thẳng nối 2 ta gần lại
    Chắc những vần thơ sẽ không thể tạo ra
    Cho đến ngày có một kẻ thứ 3......
    .........................................tạo thành tam giác yêu ! của đời
    3 kẻ cuồng si cứ đeo đuổi
    Chấm tình yêu miệt mài ở phía trước
    Kẻ được yêu, và kẻ ơ thờ với tình yêu
    Có bao giờ, cũng sẽ chẳng có bao giờ
    3 chấm nhỏ lại gần nhau như có thể
    Sống chung với nhau
    Huyễn hoặc!
    Trăm năm nữa em sẽ được yêu và em sẽ yêu như đã bởi
    Chỉ một lần thôi 3 chấm nhỏ trong đời
    Sẽ gần em, nằm bên em trên một dòng kẻ
    Không còn là tam giác góc cạnh, cách xa nhau
    Em cứ mải mê với chấm yêu phía trước
    Bỏ lại sau lưng 1 chấm nhỏ hướng theo em
    Mark present 05-08-2007. For one person who never know about rule of love.
  3. hoacucbien08

    hoacucbien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Chiếc kẹo
    Có một lần trong lớp học
    Chú bé ngồi bàn sau lén bỏ
    chiếc kẹo nâu
    trong ngăn bàn cô bé ngồi phía trước.
    Tim chú đánh nhạc Rock
    chiếc kẹo thì ngoan hiền
    hai tai giấy như hai bím tóc
    chú để dành từ một cuộc vui..
    Giờ ra chơi
    Cô bé chợt cau mày
    ném chiếc kẹo ngoan hiền
    lên mặt bảng
    Cả lớp quây trò
    cười ngặt nghẽo
    như thấy Tôn Ngộ Không tàng hình trong chiếc kẹo
    Dàn nhạc trong tim chú
    ngừng chơi
    chỉ còn một dây vĩ cầm
    rung lên nức nở...
    Họ lớn lên
    cô bé thành thiếu nữ
    cậu bé thành chàng trai
    mỗi người một góc trời
    Và từ đó
    Bạn có biết không ?
    Chàng trai
    Ăn chiếc kẹo nào
    cũng
    thấy đắng .
    - Trần Hòa Bình - [​IMG]
  4. hoacucbien08

    hoacucbien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Chiếc kẹo

    Có một lần trong lớp học
    Chú bé ngồi bàn sau lén bỏ
    chiếc kẹo nâu
    trong ngăn bàn cô bé ngồi phía trước.
    Tim chú đánh nhạc Rock
    chiếc kẹo thì ngoan hiền
    hai tai giấy như hai bím tóc
    chú để dành từ một cuộc vui..
    Giờ ra chơi
    Cô bé chợt cau mày
    ném chiếc kẹo ngoan hiền
    lên mặt bảng
    Cả lớp quây trò
    cười ngặt nghẽo
    như thấy Tôn Ngộ Không tàng hình trong chiếc kẹo
    Dàn nhạc trong tim chú
    ngừng chơi
    chỉ còn một dây vĩ cầm
    rung lên nức nở...
    Họ lớn lên
    cô bé thành thiếu nữ
    cậu bé thành chàng trai
    mỗi người một góc trời
    Và từ đó
    Bạn có biết không ?
    Chàng trai
    Ăn chiếc kẹo nào
    cũng
    thấy đắng .
    - Trần Hòa Bình - [​IMG]
  5. hoacucbien08

    hoacucbien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Em đi tìm một nửa của riêng em
    Nhưng tìm mãi đến bây giờ chưa thấy
    Nửa của em ơi, anh là ai vậy
    Để em tìm hoài, tìm mãi tên anh ![​IMG]
  6. hoacucbien08

    hoacucbien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    [
  7. vitmup

    vitmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Bài nè lâu rùi, k bít đã có ai post chưa, nhưng mà đọc lại vẫn thấy rất hay.
    THƯ GỬI BỐ
    Bố đừng hẹn con gái bố mùa xuân
    Ẩm ướt lắm, đường vào nhà trơn tuột
    Cái đèn vàng hỏng rồi con tháo xuống
    Giao Thừa nào mẹ cũng buồn...
    Bố đừng hẹn về dịp giữa tháng Năm
    Mùa hè nóng cả những ngày không nắng
    Có con ở nhà sao vẫn vắng lặng
    Sáu giờ, đồng hồ đã reo sáng lọan lên rồi
    Bố đừng hẹn về ngày sang thu
    Tóc mẹ rụng nhiều, trời hanh hao quá thể
    Ông bưu tá già nhét những cái thư xanh qua khe cửa
    Thư loang vệt nước dài, mỏng như lá xa cành...
    Mùa lạnh rồi, Bố đủ áo ấm chưa?
    Mẹ vẫn ngồi đan phong phanh bên cửa sồ
    Con bảo rồi: nếu Bố về thì từ xa đã có tiếng xe máy nổ
    Ngòai kia gió lùa đi từng sáng, từng chiều....
    Bố hẹn về lần thứ bao nhiêu?
    Đường xa quá, trời mưa, trời nắng quá
    Việc cơ quan thì bận nhiều
    Thôi vào nhà đi Mẹ ạ,
    Ra Giêng Bố lại hẹn về...
    Được vitmup sửa chữa / chuyển vào 19:48 ngày 22/08/2007
  8. vitmup

    vitmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    ĐỢI BỐ
    Bố ạ con sẽ không chờ nữa
    Khi chiều qua từng chiếc bóng đổ vàng
    Bố không về
    Mẹ ơi thôi đừng khóc
    Nước mắt chẳng làm ướt nổi nhân gian
    Bố ạ sáng ngày mưa đã tạnh
    Con không khóc đâu
    Thật đấy
    Chỉ rất buồn
    Như một ly rượu khi tàn tiệc
    Rượu cạn rồi vẫn đọng vết môi son
    Bố ạ con vẫn còn đợi bố
    Nghe tiếng cười quen mùi thuốc lá và
    Những chiều hai mẹ con ngồi ngóng
    Lẽ nào đã là một thời thơ ấu rất xa...?
  9. hoacucbien08

    hoacucbien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0

    Hạnh phúc
    Hạnh phúc là hòn bi ve
    Ta tranh được từ tay bạn
    Tiếng cười trải dài trên cát
    Hạnh phúc lăn hoài như bi
    Hạnh phúc là hai con dế
    Ta bắt được ở gốc chanh
    Bao diêm quên không đậy nắp
    Ôi hạnh phúc thật mong manh
    Hạnh phúc là khoảng trời xanh
    Ta thả hồn vào phía đó
    Ước gì gặp cánh buồm đỏ
    Cho ta tận cùng ước mơ
    Hạnh phúc là những vần thơ
    Nằm trong trang thư bỏ ngỏ
    Ta đâu ngờ mình có
    Hạnh phúc thật gần là Anh
    http://www9.ttvnol.com/uploaded2/hoacucbien08/anh%20dep%206.jpg[/img]
    Được hoacucbien08 sửa chữa / chuyển vào 22:15 ngày 22/08/2007
  10. vitmup

    vitmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Học Quên để... nhớ cho nhiều
    Học hờn giận để... cưng chiều đấy thôi
    Học lẻ loi để... có đôi
    Học ghen là để... cho người thêm yêu

Chia sẻ trang này