1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một cảm xúc kỳ lạ !!!!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi onelove71, 07/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rilwis

    rilwis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay thức dậy thấy thời gian trôi nhanh quá, đã quá tiết 1 rồi :D
  2. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Sau chuyến đi xa về, không xa lắm, có mấy ngày thôi, thấy như là Từ Thức lên tiên vậy, buồn
  3. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Quên, buồn chút chút thôi, có cần phải buồn nhiều đâu nhỉ
  4. hanoi6886

    hanoi6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    4.932
    Đã được thích:
    0
    Ommi đi đâu về thế nhẩy?
  5. onelove71

    onelove71 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay sao thế nhỉ.
    Mới sáng ra mình đã thấy làm sao ý!!!!!
    Ăn sáng và làm ly cafe xong đã thấy làm sao rồi.
    Lâu lâu không được ôm vợ thì phải.!!!!
    Mới có 2 hôm mà đã vậy rồi. Ngại quá trời.
  6. pretty_Admin

    pretty_Admin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    Sao lại ngại nhỉ. EM ko hiểu
    Bác ngại sao bác nói trên đây
  7. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Định viết cái j đó, nhưng thôi...kệ...chả quan tâm...đủ rồi
  8. rangkhenh8

    rangkhenh8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    1
    Không phải lúc nào trời nắng đẹp cũng làm tâm trạng mình vui lên. Ngoài kia trời đẹp quá, sao lòng mãi vẩn vơ thế này, mệt mỏi, chán nản, lúc nào việc cũng tràn ngập xung quanh.
    Thời điểm nào trong ngày các bạn sống thật với bản thân mình nhất?
    Với mình đó là khi được đứng một mình bên hồ, một mình với niềm vui và nỗi buồn của riêng mình. Đôi khi có một thứ xa xỉ trong thời đại này - đó là nước mắt - đồng hành với mình lúc đó. Mình được là chính mình không phải gượng cười mỗi khi buồn, không phải tỏ ra vui vẻ khi lòng trĩu nặng. Cứ đứng đó mặc cho làn gió mơn man trên má, đùa nghịch mái tóc ngỗ ngược của mình, lắng nghe tiếng sóng vỗ đập vào kè đá, lẳng lặng nhìn mặt trời chậm rãi giấu mình sau mái chùa bên kia bờ, ... tiếng chuông chùa vọng lại như từ một nơi xa lắm, xa lắm,...., khoảng thời gian đó thật cần thật cần cho mình mỗi lúc trong lòng cảm thấy chông chênh, bất an.....
  9. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Vui vì mình có duyên với nó
    Buồn cũng vì mình có duyên với nó
    Hôm qua có đứa rủ mình đi rình ma nhưng mình ko đi, vì chả biết rình để làm gì ...lại mất công lăn tăn về những thứ rất dở hơi
  10. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Chưa qua hết một ngày nên...cảm xúc chưa tập hợp được đầy đủ nhất nên....

Chia sẻ trang này