1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một cảm xúc kỳ lạ !!!!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi onelove71, 07/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thang98b3

    Thang98b3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không có cảm giác sảng khoái khi ngủ dậy. Mở mắt ra: Mịa cha khỉ, sao hôm nay không phải là chủ nhật nhỉ, lại phải đi làm. Chán!!!!!!!
  2. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Hơi bực mình....!
  3. ht3b

    ht3b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Những năm gần đây, không hiểu sao càng gần đến ngày sinh nhật lại càng có cảm giác cô độc đáng sợ, càng có cái cảm giác muốn trốn tránh mọi người, muốn trốn vào một góc nào đó ko ai biết, đi lạc đến một nơi thật xa lạ. Ngày đó là ngày cần sự chia sẻ vui vẻ của bạn bè, thế mà chẳng hiểu sao lại cảm thấy muốn yên tĩnh, sợ sự chúc tụng...chỉ vì cứ cảm thấy cô độc kinh khủng giữa bạn bè, chả hiểu sao. Thực sự là muốn khóc, điên thật. Giá có một bàn tay nắm lấy tay mình chắc sẽ cảm thấy yên ổn hơn.
  4. giosdong

    giosdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    ặc. già rồi còn nghĩ tới sn làm giề

Chia sẻ trang này