1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một cảm xúc

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi meocon1987, 28/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    mình hâm rồi, sáng trưa khóc như mưa chiều tối lại vui vẻ
  2. mouse_Libra

    mouse_Libra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    bố mẹ nhìn mình rồi thở dài ==>mình biết trốn đi đâu đây, haizz...
  3. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ mình cũng thế, lần nào gọi điện cũng cái điệp khúc muôn thủa. Sao cứ phải lấy chồng mới được sống yên.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đêm nay sao khó ngủ thế..............
  4. mouse_Libra

    mouse_Libra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    chán nhỉ, mình muốn lấy vợ quách đi cho xong mà sao khó quá
  5. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    chán nhể, em muốn lấy chồng quách đi cho xong mà bố mẹ khồng cho[:D]
  6. meocon1987

    meocon1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình suy nghĩ về những vấn đề cao cả,đêm khó ngủ
  7. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Dạo này chả suy nghĩ được gì cao cả nên đêm mất ngủ.
  8. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    dạo này mềnh khồng mật ngụ
  9. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Đầu óc hnay gửi tạm trên mấy tầng mây. Sáng đi làm quên điện thoại - Trưa quên cả ăn cơm trưa - Chiều về xe hết xăng roài...quên chưa đổ. ẹc ẹc
  10. minhduc1985

    minhduc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    3 trang toàn thấy mấy đứa hâm hâm

Chia sẻ trang này