1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một cảm xúc

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi meocon1987, 28/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meocon1987

    meocon1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần rùi,mai được nghỉ ngủ 1 ngày cho đã ..hihi
  2. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Cái cảm giác hồi hộp, có gì đó thấp thỏm, chờ mong...cuối tuần ơi nhanh lên!
  3. rongbienxanh

    rongbienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Thật là buồn quá đi, ngoảnh đi ngoảnh lại chẳng còn ai cho mình nữa, cuộc sống tẻ ngắt và vô vị vô cùng
  4. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    mình theo xu hướng ko thích ai để ý mình và cũng ko để ý ai . Tsao có những người mình ko care họ nhưng họ cứ ráo riết hỏi để rồi châm chọc nhau nhỉ ???? Mỉa mai thay mình lại đã từng nghĩ họ là bạn thân . Sự thật thì mình thấy chuyện cứ ráo riết tìm hiểu lươg bổng + chuyện cá nhân để buôn dưa với nhau chẳng phải tử tế gì . Cá nhân mình thì thu nhập + lương bổng mình ít khi tiết lộ , đến mẹ mình cũng ko biết . M có đưa mẹ chút đỉnh ( ko nhiều lắm vì m ko dư dả gì nhiều ) còn lại mình ko tiết lộ .

    Hnay học thêm đc bài học đắng cay khi người mình coi là bạn thân hỏi lương mình , lúc nói m chỉ đc $500 , nó mỉa mai ngay : công việc mình ko ổn định , lương này nọ ... blabla , như thế có đủ sống ko ?? Có cần gia đình chu cấp nữa ko ??? Mình hỏi lại ngay nó thì nó tươg ngay : N thì thừa lưa , tiêu còn ko hết . Chỉ sợ R cv ko ổn định ko có tiền tiêu thôi , có những người 30 -40 t còn phải ngừa tay xin ttiền gia đình đấy .

    Ôi , người mình nghĩ là bạn thân mình đấy .
  5. meocon1987

    meocon1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    chán nản

Chia sẻ trang này